1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị truất quyền chỉ đạo, Wenger trút giận lên trọng tài

(Dân trí) - Sau khi bị đuổi khỏi sân do phản ứng thái quá, HLV Arsene Wenger đã không giấu nổi sự bực tức, đồng thời cho rằng trọng tài Mike Dean đã cướp của Arsenal 1 điểm khi không công nhận bàn thắng của Van Persie ở những phút bù giờ.

 

Chỉ 24 giờ sau khi tuyên bố sẽ bênh vực Eduardo đến cùng trước nguy cơ bị UEFA phạt do lỗi ăn vạ, Arsene Wenger cũng cho biết ông phản đối trước quyết định phạt thẻ vàng Eboue vì lỗi “đóng kịch” từ trọng tài Mike Dean. Sau đó, HLV người Pháp còn vạch ra rất nhiều sai lầm của vị trọng tài này đêm qua.

 

Phát biểu trên tờ The Sun, Wenger tỏ ra bực tức: “Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu thực sự nỗ lực đêm qua nên họ đã vào cuộc cực kỳ quyết tâm. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn trước lối đá rắn từ MU. Arsenal bị phạm lỗi không dưới 20 lỗi nhưng không thẻ vàng nào được rút ra. Không thể hiểu nỗi quyết định của trọng tài”.
 
 
Bị truất quyền chỉ đạo, Wenger trút giận lên trọng tài - 1

Wenger đã bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng trọng tài

 

Bên cạnh đó, “Giáo sư” người Pháp cũng khẳng định trọng tài Mike Dean đã sai lầm khi từ chối bàn thắng của Van Persie: “Cậu ấy đã di chuyển rất khôn khéo và dứt điểm chuẩn xác nhưng trọng tài lại không công nhận do lỗi việt vị. Đây là quyết định sai lầm và nếu chơi trên sân nhà, chúng ta không phải chịu điều bất công đến vậy.

 

Cũng sau tình huống bàn thắng của Van Persie bị khước từ, Wenger đã lao ra phản ứng và bị truất quyền chỉ đạo. HLV người Pháp tỏ vẻ bực tức: “Tôi đã lường trước điều này khi Arsenal phải hành quân đến Old Trafford. Tôi không muốn bình luận nhiều về trọng tài nhưng tôi muốn ông ấy phải có lời giải thích đích đáng về những quyết định trên”.

 

Về phía MU, HLV Alex Ferguson tỏ ra mãn nguyện với 3 điểm giành được đêm qua: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi không tốt và để Arsenal có được bàn thắng sớm. Nhưng toàn đội đã cải thiện lối chơi sau giờ nghỉ giải lao và ghi được hai bàn khá quan trọng.

 

Tôi hài lòng với kết quả này. Năm ngoái, MU đã mất 4 điểm trước Arsenal và 6 điểm trước Liverpool. Nhưng mùa bóng này, mọi thứ sẽ khác, nhất là khi chúng tôi đang có phong độ cao và cực kỳ hưng phấn”.

 

Kim Anh

Theo Sun, Mail