1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bị ép thi đấu với lịch "tử thần", cầu thủ Trung Quốc lo sợ… đột tử

H.Long

(Dân trí) - Có rất nhiều ý kiến phản đối xung quanh việc Liên đoàn bóng đá Trung Quốc "ép" các cầu thủ thi đấu với lịch trình dày đặc ở giải vô địch quốc gia (VĐQG).

Vào ngày 13/7, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia (VĐQG) Trung Quốc đã công bố lịch thi đấu còn lại ở giai đoạn một mùa giải này. Lịch thi đấu này dựa trên sự bàn bạc giữa Ban tổ chức giải Trung Quốc với Liên đoàn bóng đá nước này.

Bị ép thi đấu với lịch tử thần, cầu thủ Trung Quốc lo sợ… đột tử - 1

Giải VĐQG Trung Quốc diễn ra với mật độ thi đấu rất dày đặc.

Trong đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc muốn sắp xếp lịch thi đấu có thể tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia nước này tập trung thi đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Theo lịch thi đấu mới được công bố, các CLB ở giải VĐQG Trung Quốc phải thi đấu 9 trận đấu trong vòng 25 ngày. Điều đó có nghĩa rằng họ phải thi đấu với mật độ chưa tới 3 ngày/trận. Chưa kể ở thời điểm tháng 7 và 8, nhiệt độ ở một số vùng như Tô Châu, Quảng Châu (hai nơi diễn ra bảng đấu tập trung) luôn mức rất cao, lên tới 35 độ C. Điều đó sẽ vắt kiệt sức của các cầu thủ.

Quyết định trên đã nhận khá nhiều sự phản đối. Một cầu thủ thi đấu ở giải VĐQG Trung Quốc chia sẻ: "Rất khó để phục hồi sau trận đấu chỉ trong vòng 3 ngày. Bây giờ trời vẫn nắng nóng như vậy, năng lượng tiêu hao của các cầu thủ còn nhiều hơn.

Tôi thực sự rất sợ hãi với lịch thi đấu này. Thời tiết nóng ẩm ở Quảng Châu rất khó chịu. Thú thực là trong thời điểm cuối trận đấu, tôi không thể chạy được nữa. Tôi không biết làm thế nào để sống sót qua giai đoạn tiếp theo. Tôi hy vọng mình không bị ngạt thở hay là đột tử trên sân".

Bị ép thi đấu với lịch tử thần, cầu thủ Trung Quốc lo sợ… đột tử - 2

Các tuyển thủ Trung Quốc lo lắng bị quá tải. Thậm chí, họ còn sợ bị đột tử ngay trên sân.

Thậm chí, theo nguồn tin từ tờ Sohu, vì sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu không đáp ứng được hệ thống đèn chiếu sáng nên các cầu thủ này bị lên khung giờ 4 giờ chiều. Đây là thời điểm rất nắng, với nhiệt độ cao.

Trong khi đó, ở các bảng đấu tại Quảng Châu, các trận đấu cũng bị đẩy lên 3h30 chiều. Nhiều chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để tổ chức các hoạt động thể thao.

Bình luận về vấn đề này, tờ Sohu nhấn mạnh: "Có thể đây là lịch thi đấu điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Vẫn biết rằng giải VĐQG Trung Quốc phải hy sinh cho đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng đây là lịch thi đấu tới mức không thể chấp nhận được".

Trong khi đó, tờ Football News phản đối: "Đây là giải đấu điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhìn vào lịch thi đấu, không thể xem đây là giải chuyên nghiệp. Câu hỏi đặt ra là liệu với lịch thi đấu như vậy các cầu thủ Trung Quốc có lành lặn để tập trung đội tuyển quốc gia nữa hay không".

Cựu tuyển thủ Xu Liang nhấn mạnh: "Trong đời cầu thủ, tôi chưa bao giờ phải trải qua lịch thi đấu như vậy. Tôi dám chắc là chẳng có cầu thủ chuyên nghiệp nào trải qua".