1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Berrettini: "Đội tuyển Italia giúp tôi xoa dịu nỗi đau thua Djokovic"

Thùy Anh

(Dân trí) - Trả lời báo giới Italia, tay vợt Matteo Berrettini cho biết chức vô địch Euro 2020 của đoàn quân HLV Mancini giúp anh xoa dịu nỗi đau thua Djokovic ở chung kết Wimbledon.

Chiều tối ngày 11/7 (giờ địa phương), thể thao Italia có hai trận chung kết đặc biệt ở thủ đô London (Anh). Matteo Berrettini đối đầu với Djokovic ở chung kết Wimbledon còn đội tuyển Italia gặp Anh ở chung kết Euro 2020.

Người Italia chờ đợi niềm vui kép khi mong đợi tay vợt con cưng Matteo Berrettini giành Wimbledon còn Azzurri vô địch Euro 2020, đều tại nước Anh. Đội tuyển Italia đã hoàn thành nhiệm vụ khi thắng chủ nhà Anh trên chấm luân lưu định mệnh.

Berrettini: Đội tuyển Italia giúp tôi xoa dịu nỗi đau thua Djokovic - 1

Berrettini có mặt ở sân Wembley để cổ vũ cho đội tuyển Italia ở trận chung kết Euro 2020 với đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, Berrettini không thể có được niềm vui như các tuyển thủ Italia. Anh đã xuất sắc thắng Djokovic 7-6 ở set đầu tiên nhưng liên tiếp thất bại ba set liên tiếp với các tỷ số 4-6, 4-6, 3-6 và nhìn đối thủ vô địch Wimbledon 2021.

Chia sẻ với tờ Mediaset (Italia), Berrettini không giấu được sự buồn bã: "Tôi đã nếm trải cay đắng tột cùng vì thất bại dưới tay Djokovic. Nhưng chức vô địch Euro 2020 của đội tuyển Italia đã xoa dịu nỗi đau của tôi.

Tôi đã tới sân khi hiệp hai bắt đầu và có thể tôi đã mang tới một chút may mắn cho các cầu thủ. Tôi thực sự phải chịu đựng rất nhiều sau trận thua Djokovic ở Wimbledon".

Sau khi kết thúc trận chung kết Wimbledon, Berrettini nhanh chóng di chuyển 30km để đến sân Wembley cổ vũ đội tuyển Italia. Sau khi trận chung kết Euro 2020 kết thúc, Berrettini ngay lập tức xuống sân chia vui với đoàn quân HLV Mancini.

Berrettini: Đội tuyển Italia giúp tôi xoa dịu nỗi đau thua Djokovic - 2

Matteo Berrettini hạnh phúc khi đội tuyển Italia vô địch Euro 2020.

Berrettini thổ lộ: "Khi hai đội thực hiện loạt luân lưu, trông tôi còn căng thẳng hơn cha mẹ tôi ở khán đài Wimbledon. Hôm nay là ngày rất bận rộn. Nhưng nó đã kết thúc tốt đẹp với chức vô địch của các cầu thủ Italia.

Thật buồn là tôi không thể vô địch Wimbledon. Tôi sẽ chờ đợi cơ hội tiếp theo. Có thể là năm tới, tôi và đội tuyển lại có cùng cơ hội đăng quang một giải lớn của thế giới. Tinh thần của đội tuyển Italia đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh".