1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Benitez, Terry và Chelsea: Một mớ hỗn độn

(Dân trí) - Với việc Terry và Benitez cãi lộn như “phường chèo” trên sân tập Chelsea ngày hôm qua, rất nhiều người yêu mến đội bóng này đang cảm thấy ngao ngán. Giờ đây đội chủ sân Stamford Bridge giống như một mớ hỗn độn, trên không ra trên, dưới không ra dưới.

Sóng ngầm đã nổi

 

Ngày hôm qua, tại buổi tập của Chelsea, chẳng hiểu Benitez và Terry nói với nhau những gì, nhưng theo thông tin được tiết lộ, vị chiến lược gia người  Tây Ban Nha và thủ quân của đội có để xảy ra tình trạng “tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại”. Thông tin này sớm khiến những người yêu mến The Blues cảm thấy lo lắng, vì họ hiểu rằng đây cũng không phải lần đầu tiên giữa hai con người có vị thế cao tại Chelsea xung đột.
 
Terry đã ra mặt chống đối Benitez

Terry đã ra mặt chống đối Benitez

 

Còn nhớ sau trận thua Newcastle cách đây ít lâu, Benitez đã thẳng thừng chỉ trích phong độ thi đấu kém cỏi của Terry, nhưng trung vệ này cũng không vừa khi đối đáp chả kém lời nào trước những lời giáo huấn của thầy. Việc chẳng ai chịu ai khiến cho không khí xung quanh Stamford Bridge trở nên căng thẳng. Ngay sau đó, Benitez thẳng thừng tuyên bố Terry phải nỗ lực tập luyện để kiếm vị trí ra sân chính thức.

 

Lời tuyên bố và cách hành động của Benitez trong việc sử dụng Terry cho thấy ông không còn tin tưởng thủ quân này, những trận đấu gần đây Terry trận chơi, trận nghỉ và tất nhiên bản thân Terry cũng chẳng vui vẻ gì khi phải sống cảnh đày ải trên băng ghế dự bị. Từ những mâu thuẫn  đó, cộng với việc mới “bật nhau” trên sân tập khiến nhiều người đã nghĩ rằng, sóng ngầm đã nổi tại Chelsea.

 

Tuy nhiên, vào sáng nay trước thềm trận với đấu với Middlesbrough, Benitez đã khẳng định không có chuyện nội bộ của Chelsea mâu thuẫn. Benitez có thể nói gì ông muốn, nhưng trước những bằng chứng vừa mới được đăng tải cách đây 1 ngày, chẳng ai tin rằng  Chelsea lại đang sống trong những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Xung đột là chắc có.

 

Ai sẽ chiến thắng?

 

Từ khi Abramovich mua lại Chelsea cách đây gần 10 năm, ông luôn có một mối quan hệ thân tình với các cầu thủ đội bóng, nói cho đúng vị tỷ phú người Nga đã tạo cho các cầu thủ ngôi sao, đặc biệt là nhóm cầm đầu là Terry (giờ gồm cả Cole, Cech, Lampard) nhiều quyền lực. Nhóm cầu thủ này từng nhiều lần mâu thuẫn với các huấn luyện viên cầm quyền trước đây và lần nào họ khiến thầy phải sớm ra đi.
 
Terry đang dẫn đầu nhóm quyền lực đen tại Chelsea

Terry đang dẫn đầu nhóm "quyền lực đen" tại Chelsea

 

Scolari, Villas-Boas bị sa thải là những minh chứng rõ nét nhất cho việc chiếc ghế huấn luyện viên ở Chelsea bị cầu thủ “túm chân”. Điều đó khiến cho nhiều người nghĩ rằng, rất có thể Benitez sẽ sớm ra đường khi ông “dám tuyên chiến” với trụ cột của đội. Tuy nhiên, giờ cuộc chiến này cũng chưa biết ai thắng thua, bởi cả hai đều cùng yếu thế.

 

Chelsea bết bát, không thể đổ lỗi hết cho cầu thủ, nhất dưới thời của Benitez, từ khi ông cầm quân tại đây, mặc dù được đặt nhiều kỳ vọng song Benitez chưa thấy được dấu ấn nào đậm nét trên băng ghế chỉ đạo. Từ việc giành các danh hiệu, hoặc nhỏ nhặt hơn và chiến thuật, cách điều chỉnh nhân sự, Benitez đều không cho thấy độ sắc nét như xưa.

 

Tuy nhiên, Benitez có làm không tốt thì cũng khó có chuyện Abramovich sẽ sa thải ông vào thời điểm này. Vị trí của Benitez tại Chelsea chỉ là huấn luyện viên tạm thời và sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay và chắc chắn rằng Abramovich nếu không hài lòng với Benitez, ông cũng chỉ cần không giữ vị thuyền trưởng này ở lại sau mùa giải năm nay thế là xong, thay vì một cuộc sa thải ầm ỹ khi tiễn sớm Rafa.
 
Dấu ấn của Benitez tại Chelsea vẫn rất nhạt nhòa

Dấu ấn của Benitez tại Chelsea vẫn rất nhạt nhòa

 

Xét theo chiều ngược lại, quyền lực của nhóm cầu thủ công thần tại Chelsea cũng đang lung lay. Lampard, gần như chắc chắn sẽ phải ra đi vào Hè tới, Terry đến Hè sau sẽ ra đi tự do nhưng đến giờ hai bên chưa ký hợp đồng. Đội trưởng của Chelsea gần đây cũng khiến BLĐ đội không cảm thấy hài lòng khi anh hết vướng vào chuyện bồ bịch với bạn gái của đồng đội rồi lại gây phân biệt chủng tộc, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của The Blues.

 

Chelsea cũng đang cần một cuộc cách mạng triệt để về nhân sự mới mong giúp đội bóng này tìm lại hình ảnh của một đội bóng manh, và rất có thể Benitez sẽ là người thực hiện, những cuộc cách mạng như vậy thì chỉ các huấn luyện viên mới là người thích hợp nhất.  Vì thế có lẽ trong cuộc chiến nơi hậu trường này cũng chẳng có người thắng, kẻ bại.

 

Chelsea gánh đủ

 

Nội bộ lục đục khiến Chelsea chẳng thể trông về một hướng, mà bất kể chiến thắng thì yếu tố đầu tiên cũng phải là trên dưới một lòng. Với hoàn cảnh hiện tại của Chelsea, thầy trò như một mớ hỗn độn, chẳng ai chịu ai, xem nhau ra gì như thế này, có lẽ chẳng ai dám tin vào việc Chelsea sẽ có danh hiệu vào cuối mùa giải năm nay, nhất là các giải đấu để họ có cơ hội giành cúp ngày càng bó hẹp lại.

 

Nếu The Blues trắng tay, đó sẽ là một nỗi hổ thẹn từ trên xuống dưới, bởi đội bóng này có 6 cơ hội giành cúp trước khi vào mùa giải (Siêu cúp châu Âu, cúp VĐTG các CLB, FA Cup, League Cup, Premier League, Champions League), nhiều hơn bất cứ đội bóng nào tại châu Âu. Tất nhiên chẳng ai yêu Chelsea lại muốn điều đó xảy ra, nhưng biết làm sao bây giờ khi từ trên xuống dưới, The Blues hiện đang rất rối.

 

Phù Sa