DNews

Bellingham và phẩm chất "nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh" của Di Stefano

Hạo Minh

(Dân trí) - Jude Bellingham đang thi đấu thăng hoa trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid, vì vậy tiền vệ người Anh được so sánh với huyền thoại Alfredo Di Stefano. Liệu sự so sánh này có xứng đáng?

Bellingham và phẩm chất "nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh" của Di Stefano

Rất ít huyền thoại của câu lạc bộ có ảnh hưởng như Alfredo Di Stefano ở Real Madrid. Từ năm 1953 đến năm 1964, tiền đạo sinh ra ở Argentina đã giúp Real Madrid trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất ở Tây Ban Nha và châu Âu.

Ông ghi 308 bàn sau 396 trận cho câu lạc bộ, kỷ lục bị Raul Gonzalez (323 bàn sau 741 trận), Karim Benzema (354 bàn sau 648 trận) và Cristiano Ronaldo (450 bàn sau 438 trận) vượt qua. Những bàn thắng của Di Stefano góp phần quan trọng để Real Madrid vô địch 5 Cúp C1 châu Âu, liên tiếp từ năm 1956 đến năm 1960.

Tại Real Madrid, Di Stefano giành được 8 danh hiệu La Liga, Cúp Tây Ban Nha và Cúp Liên lục địa cũng như một số danh hiệu cá nhân. Ông giành được Quả bóng vàng hai lần, vào năm 1957 và 1959. Sau này, tạp chí France Football đã trao cho ông danh hiệu Siêu Quả bóng vàng năm 1989, giải thưởng chỉ trao tặng một lần duy nhất cho cầu thủ xuất sắc nhất.

Bellingham và phẩm chất nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh của Di Stefano - 1

Di Stefano cùng Real Madrid vô địch 5 Cúp C1 châu Âu liên tiếp (Ảnh: Getty).

Được so sánh với Di Stefano, người đã qua đời năm 2014 ở tuổi 88, là vinh dự lớn nhất đối với bất kỳ cầu thủ Real Madrid nào. Mùa giải này, những điểm tương đồng đã được rút ra với Jude Bellingham sau khởi đầu ngoạn mục của cầu thủ người Anh tại câu lạc bộ, anh ghi 17 bàn sau 21 trận kể từ khi gia nhập Bernabeu vào mùa hè này.

Vậy những so sánh đó có hợp lý không? Và phong cách thi đấu của họ giống nhau đến mức nào? Ba đồng đội cũ của Di Stefano đã đưa ra những đánh giá để xem liệu Bellingham, 20 tuổi, có thực sự xứng đáng được so sánh với người đàn ông mà họ đặt biệt danh là La Saeta Rubia (mũi tên tóc vàng) hay không.

Di Stefano giống như tên của một vị thần

"Điều tôi đã luôn nói và tiếp tục nói là khi bạn nói về Di Stefano, chỉ có một Di Stefano. Kết thúc mọi tranh luận".

Đó là cách Antonio Ruiz, tiền vệ từng khoác áo Real Madrid từ năm 1956 đến năm 1962, mô tả về người đồng đội cũ của mình. Đối với một số người, hâm mộ Real Madrid có thể giống như một tôn giáo và trong nhà của Ruiz, 86 tuổi, tên của Di Stefano giống như tên của một vị thần.

"Chắc chắn như vậy, ông ấy đã thay đổi câu lạc bộ hoàn toàn", Ruiz nói. "Ông ấy trên sân cỏ và Don Santiago Bernabeu (Chủ tịch của Real Madrid từ năm 1943 đến năm 1978) trong văn phòng đã tạo nên một câu lạc bộ không giống ai. Real Madrid mới chỉ giành được hai chức vô địch khi Di Stefano đến và ông ấy truyền cho đội bóng chiến thắng".

Bellingham và phẩm chất nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh của Di Stefano - 2

Top những cầu thủ ghi bàn ở chung kết C1/Champions League

Không chỉ là về những chiếc cúp, Ruiz cho biết Di Stefano có mặt ở khắp mọi nơi trên sân vào thời điểm mà các vị trí thi đấu chưa được xác định rõ ràng.

"Ông ấy tham gia phòng ngự, chúng tôi sẽ cắt bóng, chuyền cho (tiền đạo) Paco Gento, người sẽ tạt bóng và ông ấy (Di Stefano) sẽ dứt điểm. Thật khó tin những điều ông ấy làm ở khía cạnh này. Di Stefano không phải là một tiền đạo cắm bẩm sinh vì ông chơi khắp mặt sân".

Một đồng đội cũ khác của Di Stefano, Manolin Bueno hiện 83 tuổi, cũng đồng ý. "Vị trí duy nhất mà Di Stefano không đảm nhận là thủ môn", Bueno nói. "Ông ấy ở khắp mọi nơi trên sân, các bạn không thể tưởng tượng được ông ấy như thế nào đâu".

Bueno chơi cho Real Madrid từ năm 1959 đến năm 1971 và giành được hai Cúp châu Âu. Hiện Bueno đang sống ở Cadiz, trong nhà ông có một chiếc tủ đựng khá nhiều Cúp. Khi xem một số video nổi bật ở mùa giải này của Bellingham, ông chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai người.

Bueno nói về Di Stefano: "Không quan trọng đối thủ lấy được bóng từ chân của ai, ông ấy sẽ lao về phía đối phương để đoạt lại bóng. Ông ấy xuất phát bên trong cánh trái, còn tôi là cầu thủ chạy cánh trái".

"Bellingham không chơi ở vị trí tiền đạo, anh ấy chơi ở phía sau, giống như  Di Stefano. Nhưng Di Stefano thi đấu kiểu sẵn sàng lấy bóng từ thủ môn, đưa bóng lên trên từ phía sau, sâu hơn so với Bellingham".

Nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh

Di Stefano được nhiều người coi là người sẽ làm tất cả vì Real Madrid: Ông thường xuyên lùi về hỗ trợ phòng ngự, hoặc phát động tấn công từ phía sau. Điều tương tự cũng có thể nói về lối chơi của Bellingham mùa này.

Như Alfredo Relano, cựu Tổng biên tập nhật báo thể thao Tây Ban Nha AS, người đã gặp cả Bellingham và Di Stefano, đã viết: "Bellingham có những khía cạnh của Di Stefano. Nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh".

Bellingham có lối chơi toàn diện tương tự, nhưng Ruiz vẫn nghĩ rằng công việc phòng thủ của anh không rõ ràng như Di Stefano.

Ruiz nói về cầu thủ người Anh: "Bellingham làm việc ở hàng tiền vệ rất tốt và di chuyển rất tốt (trong vòng cấm), nhưng điều duy nhất khác biệt là anh ấy không chạy nhiều như vậy. Ai đó làm mất bóng và Di Stefano sẽ nhanh chóng đuổi theo".

Bellingham và phẩm chất nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh của Di Stefano - 3

Cựu cầu thủ Ruiz xem cách Bellingham thi đấu qua những video (Ảnh: Athletic).

Jose Araquistain cũng là một đồng đội cũ của Di Stefano, ông là một thủ môn gốc Basque từng chơi cho Real Madrid từ năm 1961 đến năm 1964.

"Tôi chưa bao giờ gặp ai như Di Stefano. Ông ấy không dừng lại một giây nào", Araquistain nói. "Ông ấy không phải Diego Maradona nhưng ông ấy có sức mạnh trong các cú sút. Di Stefano rất thông minh trong cách tiếp cận vòng cấm. Trên sân, ông ấy chịu trách nhiệm về mọi thứ".

Araquistain hiện 86 tuổi, mô tả Di Stefano là người cực kỳ cạnh tranh và có yêu cầu cao. Araquistain đề cập đến trận đấu ở Old Trafford vào tháng 12/1961 để minh họa cho quan điểm của mình.

"Ông ấy sẽ tức giận với mọi thứ", Araquistain nói. "Có một lần, ông ấy giận tôi. Ngay khi đến Real Madrid, tôi đã chơi trận giao hữu với Man Utd ở Anh, họ ghi bàn sau một pha tranh bóng và Di Stefano bắt đầu xỉ vả tôi".

"Tôi không quen với việc đó nên tôi nói rằng ông đã xúc phạm tôi. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Mọi chuyện trở nên rất nghiêm trọng, các đồng đội tách chúng tôi ra, đưa chúng tôi vào phòng thay đồ và cuối cùng chúng tôi thua 2-3".

"Đó là vào ngày thứ Tư. Vào thứ Năm, chúng tôi trở lại Madrid và vào thứ Sáu, Raimundo Saporta (một lãnh đạo ở CLB) đã gặp hai chúng tôi. Ông ấy giải thích với Di Stefano người Basques như thế nào và giải thích với tôi người Argentina như thế nào. Chúng tôi bắt tay nhau, Di Stefano mời chúng tôi đi ăn trưa và chúng tôi trở thành bạn tốt".

Bellingham cũng có tố chất thủ lĩnh

Araquistain cũng nói rằng Di Stefano "không chịu thua" ngay cả những ván bài mà họ chơi trên đường đến các trận đấu. Ruiz nói rằng đó là một khía cạnh khác mà ông thấy có điểm tương đồng với Bellingham.

Bellingham và phẩm chất nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh của Di Stefano - 4

Bellingham được đánh giá có tố chất thủ lĩnh (Ảnh: Getty).

"Tôi có thể so sánh Di Stefano với Bellingham ở khía cạnh tính cách", Ruiz nói. "Di Stefano rất thông minh. Ông ấy đã cổ vũ chúng tôi và nếu phải hét lên với đồng đội, ông ấy sẽ làm như vậy. Không phải vì Di Stefano muốn trở thành huấn luyện viên mà vì ông ấy không muốn thua.

Di Stefano phát điên với chính bản thân nếu chơi không tốt, ông ấy có niềm đam mê và nhiệt huyết như vậy. Tôi vẫn chưa tìm thấy ai có được điều đó. Không muốn thua có lẽ là đức tính lớn nhất của Di Stefano".

"Bạn có thể thấy Bellingham cũng là cầu thủ muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy anh ấy sẽ là một người lãnh đạo".

Quả thực, ít ai có thể tranh cãi với khả năng lãnh đạo của Bellingham mùa này. Anh đã chuyển đến Bernabeu một cách dễ dàng và nhanh chóng phô diễn bản thân như là một trong những thành viên trụ cột của đội, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ.

Khi tiền đạo Joselu cuối cùng ghi bàn trong chiến thắng trước Napoli vào tháng 11 sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Bellingham đã đẩy anh về phía đám đông cổ động viên để tận hưởng khoảnh khắc của mình.

Ít người có thể dự đoán được sự khởi đầu thuận lợi như vậy đối với Bellingham. Bàn thắng của Bellingham vào lưới Cadiz tháng trước mang tới pha lập công thứ 14 trong 15 trận đầu tiên của anh cho Real Madrid, vượt qua cả Di Stefano và Ronaldo với 13 bàn thắng trong 15 trận đầu tiên của họ.

Bellingham và phẩm chất nửa nghệ sĩ, nửa chiến binh của Di Stefano - 5

Bellingham có thể ghi bàn từ những vị trí khác nhau, chớp thời cơ trong vòng cấm địa, đánh đầu hiểm hóc hay là một pha sút xa vào lưới Barcelona đã khiến El Clasico đảo lộn.

Tuy nhiên, có một bàn thắng tuyệt vời của Bellingham khiến Ruiz nhớ đến Di Stefano: cú dứt điểm hiểm hóc sau pha cứu thua của thủ môn David Soria trong trận ra mắt sân nhà Bernabeu trước Getafe.

"Bàn thắng đó được ghi bởi Alfredo trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu lần thứ năm (Real Madrid thắng 7-3 trước Eintracht Frankfurt với ba bàn thắng của Di Stefano)", Ruiz nói. "Thủ môn cản phá và Di Stefano lao đến đúng lúc như Bellingham đã làm".

Theo Bueno, có một khía cạnh mà Bellingham có lợi thế hơn Di Stefano. "Bellingham sút bóng bằng cả hai chân", ông nói. "Di Stefano không thể sút bóng bằng cả hai chân một cách tự nhiên như vậy".

Dù vậy, Bellingham sẽ nỗ lực hơn rất nhiều trong tương lai mới có thể sánh ngang với Di Stefano về lối chơi toàn diện. Ruiz tin rằng có những cầu thủ giỏi hơn Di Stefano, nhưng không ai thể hiện được phẩm chất như ông trong các trận đấu.

"Di Stefano là cầu thủ toàn diện nhất trong lịch sử", Ruiz nói. "Điều đó không có nghĩa ông ấy là cầu thủ giỏi nhất, nhưng chắc chắn là người toàn diện nhất. Nếu bạn cần 10 điều kiện để chơi bóng, ông  ấy có 10 điều kiện ở mức độ cao hơn".

"Bellingham 20 tuổi, anh ấy có cá tính và kỹ thuật. Anh ấy rất giống Di Stefano. Chúng tôi sẽ không nói Bellingham là người giỏi nhất, nhưng anh ấy rất giỏi".