1. Dòng sự kiện:
  2. Vòng loại Asian Cup 2027

B.Bình Dương đại thắng ở Gò Đậu

(Dân trí) - Đè bẹp đội bóng phố biển đến 4-1, B.Bình Dương chính thức “soát ngôi” á quân của SL Nghệ An, sau khi đội bóng xứ Nghệ thất thủ trước M. Nam Định tại Thiên Trường…

Kết quả vòng 22 V - League 2009

 

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - SHB Đà Nẵng: 1-1

 

Sân Thiên Trường: Nam Định - SL Nghệ An: 3-2

 

Sân Hàng Đẫy: Thể Công - Thanh Hóa: 2-4

 

Sân Long An: ĐT Long An - HA Gia Lai: 3-0

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương - K. Khánh Hòa: 4-1

 

Thi đấu muộn ngày 26/7

 

15h30 sân QK4: QK4 - T&T Hà Nội

 

16h00 sân Lạch Tray: XM Hải Phòng - TPHCM

 


Không có nhiều sự thay đổi trong đội hình, ngay ở phút đầu tiên, B.Bình Dương đã sớm có bàn mở tỷ số.  Đó là tình huống mà Hoàng Vương chuyền bóng vào vòng cấm, sau một cú đánh đầu nhả bóng, Vũ Phong nhanh như cắt băng vào đá bồi mở tỷ số 1-0. 

Cũng giống như trận đấu trước, sớm có được bàn thắng, B.Bình Dương thể hiện lối chơi sắc sảo với tư thế của nhà vô địch. Trong khi đó  hàng phòng ngự của K.Khánh Hoà lại “bỗng dưng” mắc những sai lầm hớ hênh. Cặp trung vệ Hữu Phước - Issifu khiến khung thành thủ môn Hoàng Tuấn liên tục đặt trong tình trạng báo động.  

Rất nhiều tình huống bộ đôi này bất lực đứng nhìn Nkemi bật lên đánh đầu như chốn không người. Sự hỗ trợ bọc lót của hàng phòng ngự đội bóng phố biến cũng quá yếu kém. Đã không ít lần, họ giúp một cầu thủ chân “củi” như Nkemi có cơ hội múa may trước khung thành đội nhà.  

Sự rối rắm của hàng thủ đối phương đã giúp B. Bình Dương chiếm lĩnh trận đấu trong những phút còn lại của hiệp 1.  Phút 43, hàng thủ Khánh Hòa như mở toang để Mbabazi băng xuống đi bóng qua Issifu, rồi lừa qua luôn môn Hoàng Tuấn nới rộng khoảng cách lên 2-0 cho B. Bình Dương.  

Bước sang hiệp 2, K. Khánh Hoà như tỉnh giấc và bắt đầu tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Phải đến phút phút 63, từ quả đá phạt của tiền đạo  Quang Hải, Jonathan mới thực hiện được pha đánh đầu cận thành rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội bóng Phố biển. 

Tuy nhiên, cũng đúng chỉ 3 phút sau, Philani lại dập tắt giấc mơ của thầy trò Hoàng Anh Tuấn bằng một cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1.  

Ở những phút còn lại B.Bình Dương đã chủ động “giữ sức”, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn dễ dàng tạo ra những cơ hội ngon ăn. Một trong số đó được Philani tận dụng thành công, đó là tình huống ở phút 87. Phong Hòa chuyền bóng để Philani hoàn thành cú đúp cho riêng mình đồng thời, ấn định chiến thắng 4-1 cho Bình Dương.  

Thắng đậm 4-1, B. Bình Dương có quyền mơ tới ngôi nhì, dù rằng vương miện của nhà vô địch coi như đã trao tay cho SHB Đà Nẵng. 
 

BXH tạm thời vòng 22 V-League 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

46

22

14

4

4

42-22

2

B. Bình Dương

34

22

9

7

6

39-29

3

SL Nghệ An

33

22

8

9

5

32-26

4

ĐT Long An

32

22

7

11

4

38-28

5

CS Đồng Tháp

32

22

9

7

6

35-24

6

XM Hải Phòng

31

21

10

1

10

27-31

7

T&T Hà Nội

31

21

9

4

8

37-29

8

Thể Công

29

22

9

2

11

30-37

9

K. Khánh Hòa

28

22

7

7

8

29-29

10

M. Nam Định

28

22

7

7

8

28-30

11

HA Gia Lai

27

21

8

3

10

29-35

12

TP HCM

23

20

6

5

9

24-32

13

QK4

23

21

7

2

12

26-38

14

Thanh Hóa

19

22

5

4

13

28-51

Đ.N