1. Dòng sự kiện:
  2. Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Bayern Munich thua sốc trước “tí hon” BATE Borisov

(Dân trí) - Chuỗi trận toàn thắng đầy ấn tượng của gã khổng lồ Bayern Munich đã bất ngờ bị chặn đứng trong chuyến hành quân đến Belarus, “hùm xám” đã nhận thất bại 3-1 trước đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều BATE Borisov.

Những gương mặt đã nói lên tất cả, từ gương mặt bất thần của đoàn quân vừa mới đây còn bách chiến bách thắng đến gương mặt giận dữ xen nỗi thất vọng của ban huấn luyện, Jupp Heynckes hay giám đốc thể thao Mathias Sammer. Đó là những gì mà các thành viên của gã khổng lồ Bayern Munich biểu hiện trong những phút cuối cùng trong trận đấu tại Champions League với Borisov tại Minsk.

Nỗi thất vọng của Ribery
Nỗi thất vọng của Ribery
 
“Hùm xám xứ Bavaria” đã khởi đầu mùa giải một cách hoàn hảo với 8 trận toàn thắng trên mọi mặt trận, nhưng sự hưng phấn đó đã lần lượt bị Aleksandr Popov (23), Vitaly Rodionov (78) và Renan Bressan (90 +4) phũ phàng dội những gáo nước lạnh buốt. Không khí tại Munich bỗng chốc trở nên rất ảm đạm, lý do lớn nhất chính là màn trình diễn thất vọng của thầy trò Jupp Heynckes.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League

Thứ 3, 2/10/2012
Spartak Moscow 2-3 Celtic Thứ 4, 3/10/2012
BATE Borisov 3-1 Bayern

Benfica 0-2 Barcelona

CFR Cluj 1-2 ManUtd

Galatasaray 0-2 Braga

Juventus 1-1 Shaktar

Nordsjaelland 0-4 Chelsea

Valencia 2-0 Lille

Zenit - AC Milan (23h)
Thứ 5, 4/10/2012

Ajax - Real Madrid (1h45)

Anderlecht - Malaga

Arsenal - Olympiakos

D.Kiev - Dinamo Zagreb

Man City - Dortmund

Schalke 04 - Montpellier

Dĩ nhiên chuỗi trận toàn thắng của Bayern Munich sẽ không thể kéo dài mãi, vẫn còn nhiều cơ hội sửa sai vì đây mới là lượt trận thứ 2 Champions League, nhưng cái cách mà Bayern Munich thất bại, nhất là trước một đối thủ thua kém về mọi mặt như BATE Borisov là khó có thể chấp nhận. Đội bóng Belarus này đang tạo nên một hiện tượng thú vị thực sự khi đang dẫn đầu bảng F, vượt mặt cả hai ông lớn Valencia và bại binh Bayern Munich.

Thầy trò Jupp Heynckes muốn nâng số trận toàn thắng từ đầu mùa lên con số 9 song cái cách mà họ khởi đầu trận đấu đã đem tới những sự lo ngại. Bayern Munich hoàn toàn bất ngờ và rơi vào thế bị động trước cách nhập cuộc bằng lối chơi tấn công nhanh của đội chủ nhà. Ngay ở phút thứ 6 của trận đấu, nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Manuel Neuer thì tỉ số đã đươc mở sau cú dứt điểm từ cự ly gần của Edgar Olechnowitsch.

Sau khoảng hơn 10 phút đầu tỏ vẽ “bỡ ngỡ”, với sức mạnh vượt trội hoàn toàn, đội khách dần lấy lại được thế trận trong khi BATE Borisov chấp nhận chơi với đội hình thấp hơn. Phút thứ 13, đội trưởng Dimitri Lichtarowitsch mắc sai lầm nghiêm trọng khi để Toni Kroos cướp bóng rồi lao xuống đối mặt với thủ thành Gorbunov. Tuy nhiên sau khi loại bỏ nốt thủ thành đối phương, tiền vệ trẻ của Bayern lại dứt điểm trúng cột dọc bên trái trong một tình huống mà dứt điểm vào lưới còn dễ hơn sút ra ngoài.

Chiến thắng trước BATE Borisov là cú sốc lớn cho Bayern Munich
Chiến thắng trước BATE Borisov là cú sốc lớn cho Bayern Munich

Đến phút 23, gáo nước lạnh đầu tiên đến với Bayern Munich. Từ một tình huống tấn công rất đơn giản nhưng sự truy cản thiếu quyết đoán của Lahm và Badstuber đã khiến mành lưới đội khách rung lên. Sau pha đi bóng tốc độ và treo bóng vào bên trong của Polyakov, Volodko khống chế bóng rồi tung ra cú dứt điểm, song cú sút không trúng tâm bóng của cầu thủ này lại vô tình trở thành đường kiến tạo hoàn hảo cho Pavlov tung cú đá nối mở tỉ số cho BATE Borisov.

Bất ngờ nhận bàn thua, Bayern Munich dâng cao đội hình tấn công nhưng tất cả những tình huống hãm thành mà các học trò của Heynckes tạo ra đều không thể xuyên thủng mành lưới đối phương trong thời gian còn lại của hiệp một. Đáng kể nhất là tình huống dứt điểm cẩu thả của Thomas Muller sau pha đi bóng lắt léo rồi chuyền bóng như đặt của Ribery.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, đội bóng Belarus chủ động chơi mạo hiểm hơn với những tình huống dâng cao đội hình tấn công. Alexandr Hleb, một cầu thủ từng tung hoành tại Bundesliga liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách với sự năng nổ và những pha đi bóng lắt léo. Lần lượt Olechnowitsch (55 '), Vitali Rodionov (61') và Popov (65’) tung ra những cú dứt điểm nguy hiêm về phía khung thành Bayern Munich.

Đến phút 78, Bayern Munich phải đón nhận gáo nước lạnh thứ hai, các cầu thủ Borisov phối hợp như đá tập trường hàng phòng ngự chơi bóng như mơ ngủ của đội khách trước khi Rodionov tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái vào góc hẹp hạ gục thủ thành Neuer, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đội khách không chấp nhận bỏ cuộc khi quyết định chơi một canh bạc tất tay với đối phương trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu.

Hàng phòng ngự Bayern chơi như mơ ngủ trong trận đấu này
Hàng phòng ngự Bayern chơi như mơ ngủ trong trận đấu này

Công bằng mà nói, Bayern Munich đã có chút thiếu may mắn khi ngôi sao Ribery được trao hai cơ hội không thể thuận lợi hơn ở phút 82 và 84, tuy nhiên một cú dứt điểm bị thủ thành đối phương xuất sắc cản phá còn một cú dứt điểm lại đi trúng xà ngang. Phải đến phút thứ 91, trong cú dứt điểm thứ 3 liên tiếp trong những phút cuối của mình, tiền vệ người Pháp mới có thể đem về bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 cho Bayern Munich.

Nhưng đó là tất cả những gì mà đội khách có thể làm được, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ một tình huống phản công nhanh, Bressan dễ dàng dứt điểm tung lưới Neuer ấn định chiến thắng tưng bừng 3-1 cho BATE Borisov. Ở trận đấu còn lại của bảng F, Valencia có được chiến thắng dễ dàng 2-0 trước đại diện của Ligue 1 Lille trên sân nhà Mestalla nhờ cú đúp của Jonas. Với kết quả này, BATE Borisov bất ngờ dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng, Valencia và Bayern Munich lần lượt chia nhau vị trí thứ 2 và 3 với cùng 3 điểm trong khi các nhà cựu vô địch Ligue 1 xếp cuối cùng với 0 điểm.

Đội hình thi đấu:
Borisov: Gorbunow - Poljakow, Filipenko, Simic, Bordatschew - Olechnowitsch, Lichtarowitsch (66. Siwakow), Wolodko - Pawlow (84. Bressan), Hleb - Rodionow (87. Mosolewski)

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber (77. Schweinsteiger) - Martínez (58. Shaqiri), Luiz Gustavo - Müller, Kroos, Ribéry - Mandzukic (75. Pizarro)

Ngọc Trung