1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern Munich “nghiền nát” Bremen

(Dân trí) - Trận đấu với Weder Bremen chỉ còn mang tính thủ tục khi Bayern Munich đã chính thức đăng quang tại Bundesliga. Tuy nhiên thầy trò Pep Guardiola vẫn rất cần một chiến thắng để tạo đà tâm lý trước màn tiếp đón Real Madrid...

...Vì vậy, “hùm xám xứ Bavaria” vẫn ra sân với đội hình rất mạnh và đem đến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn trên sân Allianz Arena. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bayern Munich nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công, liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương bằng những pha phối hợp nhỏ ăn ý.

Tuy nhiên, đội khách lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 10 do công của Selassie với pha phản công chớp nhoáng. Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Bayern Munich cân bằng tỉ số trận đấu. Ribery và Pizarro có pha phối hợp bật trường đẹp mắt trước khi tiền vệ người Pháp băng xuống “xâu kim” thủ thành Wolf.


“Hùm xám” tiếp tục trình diễn thứ bóng đá tấn công đẹp mắt với những pha dứt điểm của Boateng hay Pizarro. Tuy vậy, hàng thủ của đội chủ nhà lại có một ngày thi đấu quá tồi tệ. Phút 36 của trận đấu, Di Santo tung đường chuyền chéo cánh loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bayern để Aaron Hunt băng xuống, bình tĩnh thực hiện động tác giả loại bỏ Boateng rồi đặt lòng chính xác hạ gục Neuer, nâng tỉ số lên 2-1 cho Bremen.

Sau hiệp 1 phung phí nhiều cơ hội và để đối phương vượt lên dẫn trước, bước sang hiệp 2, hàng công Bayern Munich mới thực sự bùng nổ dữ dội để nghiền nát Weder Bremen. Phút 54, Bayern Munich lần thứ hai đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha đá bồi của Pizarro. Chỉ ba phút sau, vẫn là tiền đạo kỳ cựu người Peru kết thúc gọn gàng đường căng ngang của Alaba đưa Bayern vượt lên dẫn 3-2.

Bayern Munich tiếp tục đào sâu khoảng cách để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-2 nhờ các pha lập công ở các phút 61 và 74. Đầu tiên, Schweinsteiger bật cao đánh đầu chéo góc đẹp mắt tung lưới Bremen từ quả treo bóng như đặt của Philipp Lahm. Cuối cùng là tình huống đi bóng và dứt điểm bằng chân trái sở trường của Robben.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Dortmund và Leverkusen đã tạo nên màn rượt đuổi tỉ số cực kỳ ngoạn mục trong hiệp một với 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Lars Bender mở tỉ số cho Bayer Leverkusen ngay ở phút thứ 7 của trận đấu. Nhưng đến phút 29, Oliver Kirch san bằng 1-1 cho Dortmund. Chỉ 6 phút sau, Bayern Leverkusen một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Gonzalo Castro. Dortmund lần thứ hai quân bình tỉ số trận đấu với pha đá phạt đền chính xác của Marco Reus. Tỉ số 2-2 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc.


HT