1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bayern: Hy vọng chiến thắng tại Bruges

(Dân trí)- Đã 38 năm đã qua kể từ chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Bruges tại bán kết Cúp C1 (26/4/1967). Kể từ đó đến nay, “Hùm xám” không tài nào hạ gục được đội bóng “vô danh tiểu tốt” tại đấu trường châu Âu (3 hòa, 2 thua) cho dù hơn hẳn về các hảo thủ.

Có thể nói, đây là thời điểm tốt cho đoàn quân của ông Felix Magath viết lại lịch sử đối đầu cho đội bóng xứ Bavaria này. Cho dù vẫn ở tình thế khá khó khăn tại bảng đấu trong sự cạnh tranh quyết liệt với Juventus ở ngôi đầu bảng nhưng HLV Bayern vẫn ngạo nghễ tuyên bố: “Chúng tôi đến đây để chiến thắng. Mọi thứ sẽ đơn giản với Bayern với 2 bàn thắng vào lưới Bruges”.

 

Hiện tại nhiều khả năng hai “đại gia” Bayern Munich và Juventus sẽ cùng “dắt tay nhau” lọt vào vòng sau. Tuy nhiên sự hơn kém về bàn thắng sẽ là động cơ quyết định cho đội nào muốn giành được vị trí nhất bảng.

 

Hiện nay do có được hơn một bàn thắng trên sân khách nên Bayern tạm thời xếp trên "Bà đầm già". Chính vì vậy, các cầu thủ của thành Munich tỏ ra thoải mái và đầy tự tin. Tiền vệ Sebastien Deisler phát biểu: “Chắc chắn đó sẽ là một lễ ăn mừng của CĐV Bayer ngay tại SVĐ Jan Breydel. Bruges không phải là đội bóng yếu nhưng đội chúng tôi biết mình phải làm gì để chắc chắn lọt vào vòng sau”. Tiền vệ này thổ lộ mong muốn được ghi bàn để tiếp tục kéo dài chuỗi 3 trận liên tiếp lập công cho Bayern.

 

Tuy nhiên, tuyến dưới của "Hùm xám" lại đang có nhiều xáo trộn. Trung vệ Lucio do chấn thương đầu gối nên ở lại Đức, trong khi đó Willy Sagnol do bị hai thẻ vàng nên phải ngồi ngoài sân, tiền vệ phòng ngự Mehmet Scholl cũng dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Hai.

 

Hàng công của Bayern cũng không có được phong độ cao nhất. nhưng Bruges vẫn sẽ phải dè chừng bởi Ballack vẫn tiếp tục khoác áo Bayern. Sát cánh cùng anh là tiền vệ 25 tuổi Deisler kịp bình phục chấn thương để có thể ra sân thi đấu.

 

Theo lời ông Magath thì Bayern “đầy hy vọng để tiếp tục vào vòng sau” vì một lý do rất đơn giản: "được nghe âm thanh cuồng nhiệt tại SVĐ Allianz Arena”.

 

Deisler cũng chia sẻ tâm trạng này với ông thầy của mình: “Được thi đấu những trận quan trọng nhất là từ vòng đấu loại trực tiếp Champion's League trên sân Allianz Arena trước 66.000 CĐV thật là một lợi thế không nhỏ”.

 

Danh sách 17 cầu thủ Bayern tới Bruges:Kahn, Demichelis, Karimi, Makaay, Zé Roberto, Ballack, Pizarro, Jeremies, Lahm, Rensing, Hargreaves, Ismael, Deisler, Schweinsteiger, Guerrero, Ottl, Lizarazu

 

Lê Trường