1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Barcelona vào chung kết FIFA Club World Cup, Villa nghỉ hết mùa

(Dân trí) - Ép sân hoàn toàn về thế trận, Barcelona không gặp bất kỳ khó khăn nào để đánh bại Al Sadd 4-0 và tiến vào chung kết FIFA Club World Cup 2011. Tuy nhiên, Barca gặp tổn thất lớn khi Villa dính chấn thương và nghỉ hết mùa giải.

 
Barcelona bước vào cuộc chinh phục FIFA Club World Cup 2011 với sự hưng phấn cao độ. CLB xứ Catalan đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp tại La Liga, trong đó có trận đại thắng Real Madrid 3-1 tại Bernabeu để trở lại ngôi đầu bảng, đồng thời sống lại hy vọng bảo vệ ngôi Vua giải quốc nội.
 
 
Barcelona vào chung kết FIFA Club World Cup, Villa nghỉ hết mùa - 1

Barcelona giành chiến thắng khá dễ dàng trước Al Sadd
 
Lịch thi đấu dày đặc đã khiến thầy trò Pep Guardiola gặp phải cuộc khủng hoảng mini, nhưng họ đã sớm đứng dậy sau giai đoạn khó khăn đó. Và trong cuộc đối đầu Al Sadd tại bán kết FIFA Club World Cup, Barcelona không gặp bất kỳ khó khăn nào để giành chiến thắng 4-0.
 
Tung ra sân đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng Barcelona đè bẹp đại diện đến từ Qatar 4-0. Adriano trong lần hiếm hoi được đôn lên đá tiền vệ đã tỏa sáng với một cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Keita và Maxwell, giúp Barca dễ dàng có mặt ở trận đấu cuối cùng.
 
Bên cạnh một trận thắng tưng bừng, Pep Guardiola còn thu nhận được nhiều yếu tố tích cực, đặc biệt khi sơ đồ 3-4-3 ông vận hành khá trơn tru nhờ sự cơ động của Adriano và Thiago có xu hướng lệch biên. Messi không ghi bàn, nhưng dấu ấn của anh trên sân vẫn khá đậm nét.
 
Barcelona sẽ có trận quyết đấu với đối thủ khó chơi Santos trong trận đấu xác định ai là CLB xuất sắc nhất thế giới. Thầy trò Pep Guardiola đứng trước cơ hội lần thứ hai lên ngôi ở FIFA Club World Cup. Cách đây 2 năm, họ gặp rất nhiều khó khăn mới hạ Estudiantes trong trận chung kết tại Nhật Bản.
 
 
Barcelona vào chung kết FIFA Club World Cup, Villa nghỉ hết mùa - 2

Barcelona đã chơi khá năng nổ trên sân Nissan (Yokohama)
 
Pep Guardiola quyết định sử dụng sơ đồ 3-4-3 vốn khá thành công ở hiệp 2 trận "Siêu kinh điển". Bộ ba hậu vệ là Puyol, Mascherano, Abidal. Keita chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ phía sau Iniesta-Adriano-Thiago. Ba mũi giáp công quen thuộc Messi-Villa-Pedro xuất hiện ở tuyến đầu.
 
Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với ưu thế tuyệt đối của Barcelona, những Iniesta, Messi hay Pedro đều có tình huống nguy hiểm về phía cầu môn Al Sadd, tuy nhiên các pha xử lý đều tỏ ra thiếu chính xác. Cơ hội rõ rệt nhất đến ở phút 18, khi hậu vệ Al Sadd phá bóng hỏng, Villa có cơ hội đối mặt Mohamed nhưng El Guaje lại dứt điểm ra ngoài khá tiếc.
 
Nhưng đến phút 25, thầy trò Guardiola đã khiến mành lưới Al Sadd rung lên. Pedro tạt bóng khó chịu từ cánh phải, thủ thành Mohamed cản phá thiếu dứt khoát để Adriano xâm nhập khá nguy hiểm. Cú phá bóng tiếp theo của thủ môn Al Sadd đập chân Adriano vào lưới. Barcelona dẫn trước 1-0 khá dễ dàng.
 
Barcelona tiếp tục áp đảo ở hiệp 1 và đến phút 43, họ có được bàn thắng thứ hai. Nhận đường tỉa bóng cực kỳ tinh tế của Thiago từ trung lộ, Adriano băng xuống lạnh hạ Mohamed, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Barcelona.
 
 
Barcelona vào chung kết FIFA Club World Cup, Villa nghỉ hết mùa - 3

Barcelona phải trả giá khi Villa phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải
 
Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi Barcelona tạo ra được hàng loạt cơ hội, trong đó Messi liên tiếp tung ra những pha dứt điểm đầy hiểm hóc buộc Mohamed phải rất vất vả cản phá. Ngôi sao người Argentina vẫn tỏ ra khá vội vàng trong các pha xử lý cuối cùng.
 
Nhưng hàng thủ Al Sadd chỉ có thể đứng vững đến phút 65. Lần này, Messi sắm vai người kiến tạo với đường chọc khe tinh tế cho Keita băng xuống hạ Mohamed ở góc gần, đưa tỷ số lên thành 3-0 cho Barcelona. Al Sadd thực sự đuối sức, họ không còn đủ thể lực để theo kịp các đường phối hợp nhanh của Barcelona.
 
Chiến thắng của Barcelona được hoàn tất ở phút 80, khi Thiago chọc khe để Maxwell băng vào sút bóng quyết đoán hạ Mohamed, ấn định thắng lợi 4-0 cho CLB xứ Catalan.
 
Tuy nhiên, thắng lợi này của Barcelona trở nên kém vui khi David Villa bị chấn thương nặng sau pha va chạm với cầu thủ Al Sadd (rời sân ở phút 37) và nghĩ đến hết mùa do gãy xương ống chân trái. Đây thực sự là tổn thất quá lớn với thầy trò Pep Guardiola lúc này.
 
 

 

Al Sadd:Mohamed Saqr; Abdulmajed, Lee Jung Soo, Koni, Nadir Belhadj; Abdulmajid, Mohammed, Albloushi (Al Yazidi, 65); Al Khalfan, Keita (Al Haydos, 82), Niang (Ali, 77)

 

Barcelona: Valdés; Puyol, Mascherano, Abidal (Maxwell, 66); Iniesta, Keita, Thiago, Adriano; Pedro, Messi, Villa (Alexis, 39) (Cuenca, 71)

 
Thùy Anh