Barcelona bất ngờ “trói chân” Thiago đến năm 2015
(Dân trí) - Mặc dù hàng loạt ông lớn ở Premier League như MU, Chelsea đều đang rất khao khát có được chữ ký của tài năng trẻ được xem là “Xavi đệ nhị” của bóng đá TBN, tuy nhiên Barcelona đã nhanh chóng giữ chân thành công tài năng trẻ của mình.
Cái bóng quá lớn của bộ đôi Xavi-Iniesta đã khiến Thiago có rất ít cơ hội thể hiện. Ngoài ra việc Barca quyết tâm có được Cesc Fabregas trong mùa hè này càng có thể khiến tuyến giữa của sân Nou Camp ngày càng trở nên chật chội đồng thời cơ hội phát triển của Thiago Alcántara trở nên khá mờ mịt.

Thiago sẽ ở lại Nou Camp đến tận năm 2015
Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia do đó chắc chắn lối chơi tiqui-taca đã ăn vào máu của cầu thủ gốc Brazil này. Không những vậy Thiago Alcántara còn sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản cùng một nhãn quan chiến thuật tinh tế mà tiêu biểu chính là cú lốp bóng từ cự ly 40m vào lưới Thụy Sĩ trong trận chung kết U21 châu Âu.
Tài năng của cầu thủ được xem là truyền nhân của Xavi ở Nou Camp là không thể phủ nhận, đặc biệt là sau màn trình diễn chói sáng ở vòng chung kết U21 châu Âu vừa diễn ra càng khiến các đội bóng lớn khao khát có Thiago trong đội hình. Trong số đó Manchester United thậm chí còn đặt giá 17 triệu Euro cho tiền vệ gốc Brazil này.
Tuy nhiên, sau bài học nhãn tiền khi để mất trắng Cesc Fabregas để bây giờ phải chi ra hàng núi tiền để cố gắng đem tiền vệ 24 tuổi này trở lại Nou Camp, Barcelona đã nhanh chóng đưa ra quyết định trói chân “Xavi đệ nhị đến tận 2015 với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 90 triệu Euro.
Phát biểu trên Barca TV, Thiago cho biết: “Tôi luôn luôn muốn ở lại và thi đấu ở Nou Camp, hôm nay là một ngày trọng đại của cuộc đời tôi”. Với hợp đồng mới này, chắc chắn cơ hội có được “Xavi đệ nhị” của MU hay các đội bóng lớn ở Premier League đã tiêu tan hoàn toàn.
Ngọc Trung