1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Báo giới Argentina trút cơn thịnh nộ lên đội nhà

(Dân trí) - Bị loại đầy cay đắng ngay tại tứ kết Copa America 2011 trước Uruguay, Argentina đã tạo nên một cú sốc thực sự ở giải đấu trên sân nhà. Và thất bại này được báo giới xứ sở Tango bình luận bằng những lời lẽ đầy chua cay.

 

Argentina đã chơi hơn người trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ vẫn chấp nhận kết quả hòa tệ hại 1-1 và thua 4-5 trên màn luân lưu định mệnh. Tevez trở thành tội đồ của Argentina khi sút hỏng quả 11m, còn Muslera chính là thần tài giúp Uruguay không gục ngã trước sức tấn công dồn dập của Los Albiceleste.
 
 
Báo giới Argentina trút cơn thịnh nộ lên đội nhà - 1

Tờ Ole chỉ trích mạnh mẽ sự kém cỏi của các cầu thủ Argentina

 

Giấc mơ Copa America của người Argentina có thể kéo dài thêm 22 năm nữa, một kết cục thất vọng với thế hệ tài năng mà HLV Batista đang sở hữu. Messi dù chơi đầy cố gắng, nhưng anh không thể mang lại cái duyên như ở Barcelona.

 

Và thất bại này khiến báo giới Argentina không kiềm chế được sự tức giận. Nhật báo thể thao lớn nhất nước này, Ole phân tích: “Đây là thất bại mang tầm cỡ quốc gia. Uruguay đã chiến thắng trên loạt đá 11m sinh mệnh ở tứ kết, lợi thế hơn người suốt cả hiệp 2 không được Argentina tận dụng.

 

Muslera đã có một trận đấu lóe sáng để vô hiệu hóa hàng loạt bàn thắng mười mươi của Argentina. Và Tevez đã thất bại khi đối diện Muslera trên chấm luân lưu. Tạm biệt giấc mơ vô địch Copa America 2011”.

 

Nhật báo Ole còn trích dẫn phát biểu phủ nhận lỗi lầm trong thất bại trước Uruguay với ý tứ đầy châm biếm: “Argentina đã không thua một trận đấu chính thức nào suốt 16 trận đã qua”. Tờ Ole còn khẳng định trận thua Uruguay là lần cuối cùng Batista dẫn dắt Argentina.

 

Tờ báo khác là Clarin phân tích: “Chúng ta đã bị loại với tỷ số 4-5 trước Uruguay trên chấm 11m, sau khi hòa bất lực sau 120 phút chính thức. Muslera đã khiến Tevez phải ôm hận với cú cản phá tuyệt vời. Argentina, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Copa America đã chia tay giải đấu.
 
 
Báo giới Argentina trút cơn thịnh nộ lên đội nhà - 2

Tevez trở thành tội đồ với quả penalty hỏng ăn

 

Chúng ta đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng thất bại trước đối thủ chơi khôn ngoan hơn. Giờ thì Uruguay mới là ứng viên lớn cho chức vô địch năm nay, còn Argentina còn nhiều vấn đề phải điều chỉnh xung quanh cách sử dụng Messi. Tevez tiếp tục gây thất vọng ở ĐTQG”.

 

Tờ La Nacion viết: "Argentina đã phải chơi xổ số (đá penalty) và khiến tất cả bị sốc. Tevez sút penalty không thành công và nằm trong tâm bão. Lại một kỳ Copa America nữa trôi qua đầy thất vọng với Messi".

 

Ngoài ra, tờ El Dia bình luận: "Argentina trắng tay trên sân nhà. Chúng ta chơi hơn người gần như suốt hiệp 2 nhưng không tận dụng được lợi thế về quân số".

 

Cuối cùng, tờ La Capital nhận xét: “Thất bại này là không thể bào chữa cho sự kém cỏi của đoàn quân HLV Batista. Không ai biết điều gì đang xảy ra, Argentina đã chơi một thứ bóng đá thiếu ý tưởng. Giờ là lúc chúng ta ngẫm lại trình độ của mình đang ở đâu”.

 

Kim Anh

Theo AS

Dòng sự kiện: Copa America 2011