1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 23/5

(Dân trí) - Barca ra mắt thủ môn mới, Suarez trải qua phẫu thuật thành công, Man City đã có Sagna, Enrique không sợ áp lực ở Barca, Muller sẽ không đến MU là những nội dung đáng chú ý của thể thao quốc tế ngày 23/5.

Barca chính thức ra mắt thủ môn mới

Mới đây, Barcelona đã chính thức ra mắt thủ môn mới Marc-Andre Ter Stegen đến từ Monchengladbach. Thủ môn này 22 tuổi, kí hợp đồng 5 năm với Barca, có phí chuyển nhượng 12 triệu euro. Ter Stegen phát biểu trong ngày ra mắt: “Tôi nghĩ được thi đấu cho Barcelona là một trong những điều tuyệt vời nhất, và tôi sẽ chơi hết khả năng của mình. Hy vọng tôi sẽ thành công”. Là 1 trong những thủ môn triển vọng nhất ở Bundesliga, Ter Stegen đã bắt cho Monchengladbach từ năm 18 tuổi. Năm 2012, anh đã được gọi vào ĐT Đức, tuy nhiên lại không có mặt trong đội hình dự World Cup 2014.

Ter Stegen sẽ là người thay thế cho Victor Valdes
Ter Stegen sẽ là người thay thế cho Victor Valdes

Suarez vừa trải qua phẫu thuật

Tiền đạo đội tuyển Uruguay Luis Suarez vừa trải qua ca phẫn thuật đầu gối trái. Theo các bác sỹ, anh ít nhất phải mất 15-20 ngày để hồi phục, trong khi vòng chung kết World Cup chỉ còn khoảng hơn 20 ngày nữa là khai mạc. Tuy nhiên Suarez lên tiếng trấn an CĐV Uruguay: “Các bạn hãy bình tĩnh. Tôi sẽ kịp bình phục và hoàn toàn khỏe mạnh để tham gia các trận đấu. Mọi người đừng lo lắng”. Luis Suarez là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Uruguay ở giải đấu này và các bác sỹ của họ sẽ phải rất cân nhắc việc có để anh thi đấu hay không. “Bất cứ giá nào chúng tôi cũng sẽ không rút cậu ấy ra khỏi danh sách đội tuyển”, bác sĩ của đội tuyển Uruguay nói.

Man City đã có Sagna

Tờ L’Equipe của Pháp đưa tin, Man City đã đàm phán xong vụ Sagna. Được biết, hậu vệ người Pháp sẽ đặt bút kí bản hợp đồng 3 năm với The Citizens, hưởng mức lương hậu hĩnh 150 nghìn bảng/tuần. Tiền chính là lý do khiến Sagna gia nhập Man City thay vì tiếp tục ở lại Arsenal. Tại Etihad, Bacary Sagna sẽ có dịp tái ngộ 2 đồng đội cũ trong màu áo Arsenal, Gael Clichy và Samir Nasri.

Enrique không sợ áp lực ở Barca

Phát biểu với báo giới, tân HLV của Barca nói: “Tôi đã quen với nó rồi. Chúng tôi đến vào một thời điểm “xấu” trong ngoặc kép, vì Barca lần đầu trắng tay sau một thời kỳ dài là đội bóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Khán giả đã quen với một thứ bóng đá ở thiên hà khác. Sự đòi hỏi là rất cao. Để đối phó với thách thức này, tôi hiểu các danh hiệu mà giành được bằng những cú đấm sẽ không có giá trị với Barca. Tôi có mặt ở đây vì danh hiệu và vì bóng đá đẹp".

Phải được bắt chính thì Courtois mới chịu về lại Chelsea
Phải được bắt chính thì Courtois mới chịu về lại Chelsea

Courtois: “Được bắt chính tôi mới về Chelsea”

Trải qua một mùa giải thành công cùng với Atletico, thủ thành người Bỉ đã tỏ thái độ rõ ràng về tương lai của mình với CLB chủ quản Chelsea. “Tôi sẽ gặp gỡ BLĐ Chelsea để nói chuyện về tương lai của mình. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng của Cech, vì thế tôi không muốn thi đấu chung đội với anh ấy. Sẽ là bất công nếu tôi hoặc Cech phải ngồi ghế dự bị. Tôi sẵn sàng thi đấu cho Chelsea, nhưng với điều kiện phải được bắt chính”.

Liverpool chèo kéo tiền đạo Bony

BLĐ của Liverpool cho hay, họ đang nhắm tiền đạo Wilfried Bony của Swansea, người đã ghi 25 bàn cho Thiên nga đen ngay ở mùa giải đầu tiên chơi bóng tại xứ sở sương mù. Theo đó, Liverpool sẵn sàng chi 18 triệu bảng để có được tiền đạo người Bờ Biển Ngà nhằm phục vụ cho chiến dịch Champions League mùa giải tới sau khi giành ngôi á quân tại Premier League.

Atletico nhận tin vui trước thềm chung kết Champions League

Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ,Cả 2 trụ cột của Atletico Madrid là Diego Costa và Ardan Turan đã trở lại tập với bóng vào hôm thứ Năm. Diego Costa trước đó đã đến Belgrade để được chăm sóc đặc biệt với biệt dược chiết xuất từ bào thai ngựa. Cả hai đều dính chấn thương trong trận “chung kết” La Liga gặp Barcelona và việc họ tập chung với cả đội 48 giờ trước trận chung kết là một cú hích tinh thần lớn cho Atletico.

Rooney tôn trọng quyết định chọn đội trưởng của Van Gaal

Ở trong bài phỏng vấn gần đây, Rooney cho biết sẽ không buồn hay phàn nàn nếu tân HLV Louis van Gaal không để anh giữ vai trò thủ quân. Tiền đạo 28 tuổi trước đó đã được “cơ cấu” cho chức đội trưởng sau khi Nemanja Vidic, Rio Ferdinand chia tay và Ryan Giggs giải nghệ. “Tôi sẵn sàng lắng nghe quyết định của HLV. Nếu ông ấy chọn người khác, thực sự là tôi không cảm thấy vấn đề gì. Tôi sẽ tôn trọng quyết định ấy”, Rooney nói. Anh cũng nhận ra rằng Van Gaal sẽ theo dõi rất kỹ màn trình diễn của mình ở Brazil mùa Hè này.

Mueller sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern

Thomas Mueller đã dội gáo nước lạnh vào tham vọng của Manchester United khi từ chối cơ hội tái ngộ thầy cũ Louis van Gaal ở Old Trafford. Van Gaal chính là người đã cho Mueller ra mắt và tạo cơ hội cho anh tỏa sáng ở Bayern Munich nhưng cầu thủ này không vì biết ơn mà bỏ Bayern để đến MU. Mặc dù vị trí của Mueller bị xáo trộn dưới thời Pep Guardiola, anh bị đẩy lên chơi giữa tiền đạo và tiền vệ công và nhiều trận đóng vai trung phong, cầu thủ 24 tuổi vẫn ghi được 13 bàn thắng sau 25 trận đá chính ở Bundesliga. Mueller còn hợp đồng đến 2017 và Hùm xám cũng kiên quyết giữ người.

MU cũng sẽ không có Toni Kroos

Việc giành giật Toni Kroos, người chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayern của MU bây giờ đã trở thành không cần thiết. Bởi vì theo tờ Guardian, Louis van Gaal ở một trong những quyết định nhân sự đầu tiên của mình đã quyết định chấm dứt quá trình theo đuổi ấy. Có thể là HLV 62 tuổi cảm thấy tiền vệ 24 tuổi không phù hợp với kế hoạch của mình ở Old Trafford.

Yến Linh