1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán thua, mua mắng

Chuyện Hữu Thắng được cấp trên chỉ đạo, "bơm" tiền cho hơn chục cầu thủ CSG "bắt chết" Nam Định để mở đường cho SLNA đăng quang ngôi vô địch ở mùa bóng 2000-2001 bị bại lộ và lập tức đã trở thành đề tài gây tranh cãi…

Bởi xưa nay, các đội bóng chỉ hay đề phòng chuyện cầu thủ hư hỏng bán độ, nhận tiền để “nằm bẹp”, không chịu đá hoặc tệ hơn bán đứng đội nhà, chứ mấy ai lại dùng tiền đi mua đội thắng. Vậy mà SLNA lại làm được cái việc là bỏ ra mấy trăm triệu để "mua đứt" một trận thắng của Cảng.

Vậy mua để làm gì? Đường đi nước bước của phi vụ này đang dần được phanh phui với những tình tiết quá bi hài. Trong khi lãnh đạo đội Cảng không biết, không nghi ngờ, bởi chẳng ai nghĩ đến chiêu dùng tiền để "doping" cho cầu thủ đá thắng không chỉ cho mình mà còn cho cả... người ngoài.

 

Thế nên sau trận đấu, cả cầu thủ nhận tiền lẫn những người không biết đều vô tư ăn mừng một trận thắng quá tưng bừng mà không hề nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trước một đối thủ cũng vô tư không kém.

 

Mùa giải ấy, CSG được trao giải phong cách, còn SLNA ẵm chức vô địch. Đến bây giờ, khi sự việc đã phơi bày mới thấy rõ cái sự bi hài khi các thành viên BTC giải vào sân Vinh để chờ trao giải.

 

Lâu nay, giới hâm mộ bóng đá chỉ thường nghe nói đến chuyện bán độ khiến đội nhà thua trận, bây giờ lại lòi ra cái việc SLNA đi mua đội thắng. Thế mới biết, tiêu cực trong bóng đá thì quả là "muôn hình vạn trạng".

 

Nhiều người tự hỏi, tại sao SLNA lại phải dấm dúi, làm một việc không minh bạch để rồi bị quy vào tội dùng tiền hối lộ trong khi họ có thể công khai ra mặt hoặc chọn cách tế nhị hơn nhờ một Mạnh Thường Quân nào đó treo thưởng cho Cảng?

 

Phải chăng chuyện “đi đêm” đã ăn vào máu thịt và trở thành thói quen của một số ít những người làm bóng đá để bây giờ họ đang phải trả giá đắt bằng chính sự nghiệp của mình.

 

Thêm một mảng tối trong đời sống bóng đá lộ ra với những tình tiết bi hài khiến không ít người phải giật mình. Hoá ra vầng hào quang bóng đá xứ Nghệ tạo dựng lâu nay cũng chỉ  là giả tạo khi chức vô địch được mua bằng những đồng tiền “đi đêm”, còn những nhân vật từng được coi là "thần tượng" thì lần lượt bị gọi vào trại giam khi sự thật phơi bày.

 

Theo Thuỳ Trang

Thể thao Việt Nam