1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba ngày của HLV Miura với Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Ông Miura còn 3 ngày để lột xác đội tuyển Olympic Việt Nam đang tầm thường qua các trận giao hữu, trở thành một đội bóng đủ sức đứng vững trước Malaysia. 3 ngày với phần việc mà hơn cả tháng nay ông chưa làm xong.

Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát?

Sau trận thua Olympic Thái Lan ở Bangkok, HLV Miura vẫn bình thản cho biết đây là kết quả không khiến ông bất ngờ, vì theo ông Miura đấy là đợt thử nghiệm cuối cùng và ông muốn dành cơ hội thử nghiệm cho nhiều cầu thủ khác nhau.

Trước đó, chính HLV Miura sau trận đấu với Olympic Uzbekistan ở sân Thống Nhất đánh giá hàng phòng ngự đang làm việc tốt. Lỗi lầm nếu có ở hàng thủ chủ yếu xuất phát từ thiếu tập trung của một vài cá nhân, trong một số thời điểm, chứ không phải là lỗi hệ thống.

Sau khi đặt chân đến Malaysia, HLV Miura cho rằng: “Điều mừng nhất sau trận giao hữu với Thái Lan là tôi thấy được năng lực thực sự của từng cầu thủ. Trận đấu giúp chúng ta nhìn ra những điểm còn thiếu, để từ đó chỉnh sửa trước khi gặp Malaysia”.

Nói theo vị HLV người Nhật thì lộ trình chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Olympic vẫn đang nằm trong tính toán của chính ông. Nhiều người cũng hy vọng là vậy, khi nhìn vào quá trình chuẩn bị của các đội tuyển Olympic trước thềm Asiad và AFF Cup, không phải lúc nào các đội bóng của HLV Miura cũng hoạt động trơn tru, nhưng vào đến giải chính thức luôn lột xác hẳn so với quá trình chuẩn bị trước đó.

HLV Miura (trái) còn 3 ngày để tạo nên diện mạo khác cho đội tuyển Olympic Việt Nam (ảnh: Kim Điền)
HLV Miura (trái) còn 3 ngày để tạo nên diện mạo khác cho đội tuyển Olympic Việt Nam (ảnh: Kim Điền)

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam và với những gì mà HLV Miura từng làm tại Asiad 17 và AFF 2004, hy vọng rằng sự mưu mẹo của HLV Miura sẽ mang đến bất ngờ cho các đối thủ, rằng chúng ta vẫn đang dành những gì nguy hiểm nhất của ta cho đối thủ trong 3 ngày tới đây.

3 ngày để tìm sự kết dính

Đấy là công việc mà hơn cả tháng nay HLV Miura chưa làm được, hoặc chưa thấy đội tuyển Olympic Việt Nam thể hiện qua các trận giao hữu. Một công việc chưa làm xong trong hơn 1 tháng, giờ hy vọng ông có thể hoàn thành trong vòng 3 ngày có thể là một thách thức, nhưng như đã nói ở trên, đây là thời điểm cần dành sự tin tưởng cho HLV Miura.

Cũng cần công bằng với vị HLV người Nhật trong bối cảnh ông phải làm quá nhiều việc mà lẽ ra ở tầm đội tuyển, một HLV thông thường ở nhiều nền bóng đá khác sẽ không làm.

Ví như việc sử lỗi cho các tuyển thủ. Ít người tưởng tượng ở tầm đội tuyển mà HLV còn phải sửa cho cầu thủ lỗi ném biên. Nhiều lúc vị HLV người Nhật phải nhắc các học trò cái nguyên tắc cơ bản là cần ném cho người gần mình nhất, rồi đừng ném bóng vào… mặt người nhận.

Ông HLV Miura nhiều khi phải nhắc các học trò đừng lười di chuyển, phải chuyền bóng thật nhanh sau khi nhận bóng, thay vì cứ ngẩn mặt nhìn khắp sân mới phát hiện ra đồng đội ở chỗ trống.

Thành ra, nhiều khi người ta thấy vị HLV người nổi cáu, vì có lẽ không ở đâu trên thế giới này, mỗi đợt tập trung đội tuyển là một đợt mà HLV trưởng phải chuẩn bị lại cho các cầu thủ từ đầu, từ thể lực, chiến thuật, thậm chí cho đến từng động tác kỹ thuật cơ bản.

Những nền bóng đá khác, các đội tuyển khác, cụ thể là ở Uzbekistan, Thái Lan, Nhật Bản, hay Malaysia (những đối thủ mà chúng ta đã đụng độ hoặc sắp đụng độ) người ta không như vậy.

Các nền bóng đá đấy họ bỏ kiểu tập trung đội tuyển quá dài ngày (hàng tháng trời) lâu rồi. Mọi thứ từ nền tảng thể lực, tư duy chơi bóng… được chuẩn bị sẵn từ nền tảng là CLB, đến đợt tập trung các HLV chỉ cần bốc cầu thủ lên tuyển, rồi ráp họ lại với nhau.

Bóng đá Việt Nam không có cái nền, người làm điều hành lại không dám đột phá trong cách thức tập trung đội tuyển, trong khi cầu thủ thiếu nền tảng, nên mọi công việc ở đội tuyển gần như dồn cả lên vai ông HLV trưởng. Thành ra ông mất nhiều thời gian hơn những đồng nghiệp ở các nền bóng đá khác.

Cái giai đoạn ráp nối đội hình lẽ ra phải bắt đầu từ lúc đội tuyển mới tập trung, thay vì lúc đó HLV Miura vẫn còn loay hoay sửa lỗi cho các tuyển thủ vốn mất căn bản. Để giờ ông chỉ còn có vài ngày ngắn ngủi dù mang tiếng có hơn cả tháng để làm việc đó!

Kim Điền