1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

B. Bình Dương “trảm” Đặng Trần Chỉnh, bổ nhiệm Dương Ngọc Hùng

(Dân trí) - Sau 3 vòng thi đấu thảm hại, chiều nay, lãnh đạo B.Bình Dương đã quyết định thay thế HLV Đặng Trần Chỉnh bằng việc bổ nhiệm cựu HLV của đội hạng Nhất Bình Định - Dương Ngọc Hùng lên nắm chức vị HLV trưởng của đội bóng đất Thủ…

 

Ông Chỉnh bị… bẻ ghế?

 

HLV Đặng Trần Chỉnh được bổ nhiệm lên thay cho HLV Mai Đức Chung ngày 12/4/2010. Thế nhưng ai cũng biết, trước đó ông Chỉnh đã áp sát đến chiếc ghế của ông Chung, khi lãnh đạo B.Bình Dương bổ nhiệm HLV họ Đặng (lúc này đang giữ cương vị GĐKT cho đội hạng Nhất TDC.Bình Dương) lên làm “phó tướng” cho ông Chung.

 

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến, sau trận thua 1-2 trên sân Hà Nội T&T trên sân Hành Đẫy, HLV Mai Đức Chung chính thức bị “phế”. Người lên ngồi ghế lái trưởng không ai khác chính là “ông phó” Đặng Trần Chỉnh.
 
 
B. Bình Dương “trảm” Đặng Trần Chỉnh, bổ nhiệm Dương Ngọc Hùng - 1

Sự ra đi của ông Chỉnh là "chuyện chẳng thể đừng"

 

Dưới thời ông Chỉnh, đội bóng đất Thủ đã chơi rất hay.Họ thắng một mạch đến 4 trận. Song cuộc đời không như mơ, sau thất bại trước SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 AFC Cup nội bộ B.Bình Dương đã có những lục đục. Đặc biệt, sau quãng nghĩ World Cup 2010 mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi mà đội bóng đất Thủ bỗng dưng xìu như “bánh đa nhúng nước”.

 

Hệ quả, B.Bình Dương chỉ kiếm được 1/9 điểm ở 3 trận gần đây. Đỉnh điểm là trận thua ĐT Long An với  tỷ số 2-3 (vòng 17). Sau khi rời sân, các cầu thủ Bình Dương đã chĩa mũi dùi vào nhau. Trong đó, một số cho rằng ông Chỉnh phải chịu trách nhiệm cao nhất trong trận thua này. Đến vòng 18, ngã ngựa với tỷ số 2-4 trước HP.HN, cảm thấy không thể “cầm cự” được nữa, HLV Đặng Trần Chỉnh lấy lí do “có vấn đề sức khỏe”, viết đơn xin từ chức HLV trưởng.

 

Rất nhiều thông tin khẳng định, ông Chỉnh buộc phải ra đi vì những bất ổn trong nội bộ đội bóng. Cụ thể hơn, giữa ông Chỉnh và một số trụ cột đã có những mâu thuẩn không thể hàn gắn với nhau. Chẳng hạn như với đội trưởng Quang Thanh. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc ông Chỉnh tước băng đội trưởng của cầu thủ này ở một vài trận. Mới đây là chuyện đã rút Thanh ra sân khi trận đấu chưa hết hiệp 1. Quang Thanh đã phản ứng ra mặt và có thái độ bất hợp tác với ông thầy của mình.

 

Bên cạnh đó, HLV người Sài Gòn cũng không “hợp cạ” với những ngôi sao Anh Đức hay tân binh Lee Nguyễn. Những lí do nói trên chính có thể là việc khiến ông Chỉnh đã phải rời khỏi đất Thủ, dù ông mới lên cầm lái B.Bình Dương chưa được bao lâu.

 

Bổn cũ soạn lại

 

HLV Dương Ngọc Hùng, người lên thay cho người tiền nhiệm Đặng Trần Chỉnh cũng có số phận long đong không kém. Mùa giải V-League 2008, ông Hùng bị đội bóng quê hương sa thải khỏi vị trí HLV trưởng vì bị gán cho cái tội “xúi” những trụ cột sang đầu quân cho các CLB khác. Thế rồi sau khi Bình Định rơi xuống hạng Nhất, ông Hùng (khi đó đang làm trợ lý HLV phụ trách thủ môn ở CLB HA.Gia Lai) đã được mời trở lại để giúp đội bóng quê nhà trở lại V-League.

 

SQC Bình Định đã có những khởi đầu không như mong muốn ở giải hạng Nhất. Đến vòng 12, sau thất bại đau đớn trước HN.Tiền Giang với tỷ số 1-4, ông Hùng bị khán giả tẩy chay, lãnh đạo quay lưng, học trò có biểu hiện tiêu cực, HLV họ Dương đã phải quặn ruột, quặn gan ra đi trong cái đêm trời tối như mực ấy.

 

Đến với B.Bình Dương, rõ ràng con đường ghập ghềnh và đầy chông gai đang chờ ông Hùng phía trước, bởi người ta vẫn biết đất Thủ như một cái “cối xay” HLV. Bằng chứng, hết HLV Mai Đức Chung bị lật, rồi đến ông HLV Đặng Trần Chỉnh bị bẻ ghế và đều phải ra đi trong cay đắng.

 

Nay ông Hùng cầm “vô lăng” của một đoàn tàu chở đầy “sao”, dù vị tướng đất Võ có Minh Quang là “đệ ruột” cũng như có được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo nhưng ai chẳng ai giám chắc “bổn cũ không soạn lại”!?

 

Thạch Yên