1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h00 ngày 8/1, sân Vicente Calderon (Madrid)

Atletico - Real Madrid: Chờ Torres tỏa sáng

(Dân trí) - Sau thất bại tại Mestalla, Real Madrid đang hứng chịu sức ép vô cùng nặng nề và mục tiêu của họ là giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Tuy nhiên, Atletico với tân binh Fernando Torres là thử thách không dễ vượt qua của thầy trò HLV Ancelotti tại Vicente Calderon.

Real Madrid đã khởi đầu năm 2015 theo cách không thể tệ hại hơn, khi họ thua Valencia 1-2 tại Mestalla trong thế trận bị lép vế hoàn toàn. Ai cũng đều thông cảm với tình cảnh của đoàn quân HLV Ancelotti bởi họ phải chiến đấu ở quá nhiều mặt trận trong năm 2014 và nhiều ngôi sao đã quá mỏi mệt.

Real Madrid đã bại trận trước Atletico tại Bernabeu ở La Liga năm nay

Real Madrid đã bại trận trước Atletico tại Bernabeu ở La Liga năm nay

Nhưng một đội bóng đẳng cấp phải biết cách vượt qua khó khăn, nhất là khi Real Madrid sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn, có lực lượng khá dày. Một trận đấu hụt bước không phải điều gì quá ghê gớm bởi lẽ Real Madrid còn nhiều thời gian để sửa sai và khi vẫn còn giữ được ngôi đầu bảng, mọi thứ với “kền kền trắng” không có gì là thảm họa.

Đêm nay, Real Madrid sẽ bắt đầu chiến dịch giành cú ăn ba vĩ đại bằng cuộc hành quân đến sân Vicente Calderon của Atletico. Real Madrid cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng sau trận thua Valencia, đồng thời bước qua một cửa ải quan trọng trong hành trình tiến xa ở Cúp Nhà vua.

Ở mùa giải năm ngoái, Real Madrid đã đánh bại Atletico 6-1 sau hai lượt trận ở bán kết Cúp Nhà vua. Nhưng đó là thời điểm mà đoàn quân HLV Simeone quyết định buông giải đấu này để tập trung cho La Liga, Champions League, nhưng chắc chắn mục tiêu của Atletico năm nay hoàn toàn khác.

Atletico hiểu rằng họ không có nhiều điều kiện thuận lợi tại La Liga, nên họ sẽ dốc hết mình cho Cúp Nhà vua. Năm nay, Atletico đã gây ra nhiều nỗi đau cho Real Madrid khi đánh bại “Kền kền trắng” để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ngay tại Bernabeu mùa giải này, Real Madrid cũng bị Atletico cho “đo ván” với tỷ số 1-0.

Trong bối cảnh tâm lý đang đi xuống như giai đoạn hiện nay, Real Madrid không có nhiều cơ hội để giành chiến thắng trước Rojiblancos. Đặc biệt ở cuộc đối đầu đêm nay, Atletico sẽ trình làng tân binh Fernando Torres, đứa con cưng một thời từng khiến Real Madrid phải khiếp sợ khi còn khoác áo Liverpool hồi năm 2009.

Torres đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng trước Real Madrid đêm nay

Torres đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng trước Real Madrid đêm nay

Có lẽ, Torres đang cần chứng tỏ anh về sân Vicente Calderon không vì mục đích thương mai và khao khát tỏa sáng ở trận ra mắt. Việc nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ Griezmann, Koke, Raul Garcia, Suarez sẽ giúp Torres có cơ hội uy hiếp hàng thủ Real Madrid, vốn không được chắc chắn trong 2,3 trận gần đây.

Real Madrid sẽ nhập cuộc với tâm lý nặng trĩu khi sức ép phải thắng sẽ khiến họ không thi đấu với cảm hứng cao nhất. Benzema đang sa sút, nhưng có lẽ anh vẫn ra sân do Real Madrid không còn tiền đạo nào khác, nên nhiệm vụ tạo nên sự khắc biệt trên hàng công được trao cho Bale, Ronaldo, James Rodriguez.

Ở hàng tiền vệ, Kroos cùng Isco sẽ phải hoạt động vất vả hơn nhằm ngăn chặn những tiền vệ toàn diện ở giữa sân của đối phương như Suarez, Koke. Bên cạnh đó, cặp trung vệ Pepe-Varane cũng không thể xem thường Torres, người luôn có duyên ghi bàn ở các trận đấu lớn khi còn khoác áo Liverpool, Chelsea.

Atletico đang đặt nhiều kỳ vọng ở Cúp Nhà vua năm nay và một chiến thắng ở Calderon đêm nay sẽ giúp họ rộng đường vào tứ kết. Có lẽ, thầy trò HLV Simeone hiểu rằng đây là cơ hội không thể thuận lợi hơn để họ đánh bại đối thủ đã khiến họ phải ôm hận ở chung kết Champions League năm ngoái.

K.A

K.A