1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

Arsenal sắp bán nốt Alex Song cho Barcelona

(Dân trí) - Sau lời chia tay của Van Persie, các CĐV tại Emirates lại đứng trước nguy cơ phải đón nhận thêm một tin buồn khác khi tiền vệ Alex Song có thể sẽ sớm trở thành người của Barcelona. Arsenal đã bật đèn xanh sau khi yêu cầu 15 triệu bảng được Barca đồng ý.

Cứ ngỡ lực lượng của Arsenal mùa bóng tới sẽ trở nên rất chất lượng sau 3 sự bổ sung đáng chú ý từ đầu hè là Lukas Podolski, Olivier Giroud và Santi Cazorla thì chỉ trong vòng ít ngày, mọi thứ đang xoay chuyển theo chiều hướng xấu với họ. Tiếp sau thương vụ bán thủ quân Robin Van Persie cho MU, đến lượt tiền vệ trụ cột Alex Song nhiều khả năng sẽ tạm biệt sân Emirates để đầu quân cho Barcelona.

Ngày hôm qua, tờ Daily Mail đã tiết lộ rằng bộ sậu chuyển nhượng của “gã khổng lồ” xứ Catalan đã bay đến nước Anh để trực tiếp đàm phán với Arsenal. Barca chủ động để đối tác quen thuộc ra giá trước và sẽ phản hồi nếu cảm thấy hợp lí.

Alex Song có thể là trụ cột tiếp theo của Arsenal ra đi trong hè này

Alex Song có thể là trụ cột tiếp theo của Arsenal ra đi trong hè này

Ban đầu, các quan chức của Los Blaugrana đã từ chối lời chào giá 15 triệu bảng của Arsenal và chỉ định trả 12 triệu bảng cho Alex Song mà thôi. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, các nhà cựu vương Tây Ban Nha đã gật đầu với con số đó.

Bản thân Alex Song cũng đã từng lấp lửng về khả năng chuyển đến Nou Camp trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới hôm Chủ nhật vừa qua sau trận thắng Cologne: “Tôi đang ở Arsenal và hạnh phúc tại đây. Tuy nhiên, Barcelona là đội bóng tốt nhất trên thế giới và tin đồn sẽ luôn xuất hiện cho đến hết kì chuyển nhượng”.

Nếu The Gunners để cho ngôi sao người Cameroon ra đi trong thời gian tới, đó sẽ là cầu thủ thứ 4 của họ “đào tẩu” sang Barca chỉ trong vòng 5 năm qua. Trước đó, Thierry Henry đã đến xứ Catalan vào năm 2007, 1 năm sau đến lượt Alexander Hleb và gần nhất là Cesc Fabregas mùa hè năm ngoái.

Alex Song chính thức gia nhập Arsenal từ Bastia (một CLB của Pháp) vào năm 2006 sau khi trải qua 1 năm thi đấu cho chính The Gunners theo dạng cho mượn. Hảo thủ 24 tuổi được biết đến với lối chơi mạnh mẽ và khá lợi hại ở khả năng kiến tạo với 12 đường chuyền thành bàn ở mùa trước. Hơn nữa, yếu tố quan trọng khiến Barca quyết theo đuổi Song là bởi sự đa năng của cầu thủ người Cameroon này (có thể chơi tốt vị trí tiền vệ trụ lẫn trung vệ).

Nguyễn Huy
Theo DailyMail & Goal