Antony lần đầu tiết lộ lý do tỏa sáng sau khi rời Man Utd
(Dân trí) - Tiền đạo Antony thừa nhận anh đang trải qua thời gian hạnh phúc cùng Real Betis sau khi rời Man Utd ở kỳ chuyển nhượng hồi tháng 1.
Tiền đạo chạy cánh người Brazil gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn sau hai năm rưỡi thi đấu thảm họa tại Old Trafford.
Chỉ ghi được 12 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 96 trận đấu kể từ khi chuyển đến từ Ajax đến Man Utd với mức giá khổng lồ là 81 triệu bảng, nhưng Antony giờ đây đã cải thiện đáng kể tốc độ ghi bàn của mình kể từ khi rời Man Utd.

Antony mỉm cười hạnh phúc khi được hỏi lý do tỏa sáng ở Real Betis (Ảnh: Real Betis).
Chỉ trong 10 trận đấu cho Real Betis, chân sút 25 tuổi này đã có 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, giúp đội bóng của HLV Manuel Pellegrini lấy lại vị thế ở đấu trường châu Âu.
Khi được kênh YouTube của Real Betis hỏi tại sao lại tiến bộ vượt bậc như vậy, Antony trả lời: "Ánh nắng giúp tôi rất nhiều, không khí ở thành phố tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc ở đây, như tôi đã nói. Mỗi ngày tôi thức dậy với nụ cười và tôi sẽ ngủ với nụ cười. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi".
Trước khi gia nhập Man Utd vào năm 2022, Antony cũng tỏa sáng rực rỡ khi HLV Erik Ten Hag vẫn còn dẫn dắt Ajax Amsterdam.
Tiền đạo chạy cánh này đã có 21 bàn thắng và 19 pha kiến tạo trong 74 trận cho đội bóng của Hà Lan, khiến Man Utd bất chấp mức giá vô lý để đưa anh về sân Old Trafford ở thời điểm đó.
HLV Alfred Schreuder của Ajax Amsterdam khi đó cũng phải kinh ngạc trước những con số mà Man Utd sẵn sàng bỏ ra để chiêu mộ Antony.
"Đó là một số tiền vô lý. Liệu chúng tôi có thể từ chối một lời đề nghị cao hơn hay không, điều đó không phụ thuộc vào tôi. Sau đó, bạn phải ở cùng ban lãnh đạo CLB. Nhưng tôi không muốn mất cậu ấy, vì tôi nghĩ Ajax vẫn gần đạt được sự ổn định về mặt tài chính", HLV Alfred Schreuder cho biết.
Bất chấp việc Antony tỏa sáng, khả năng tiền đạo người Brazil trở lại Man Utd sau mùa hè này được cho là rất thấp, khi mà tỷ phú Jim Ratcliffe gần đây đã liệt kê anh vào danh sách những cầu thủ mà Man Utd cần phải "sắp xếp".
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport, tỷ phú người Anh cho biết: "Chúng tôi mua Antony, mua Casemiro, mua Onana, chúng tôi mua cả Rasmus Hojlund, mua Jadon Sancho.
Tất cả những thứ này đều là chuyện của quá khứ, dù chúng ta có thích hay không thì chúng ta cũng đã thừa hưởng những thứ đó và phải giải quyết chúng".