1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ân đền oán trả

(Dân trí) - Đêm qua, những “chú gà trống Gôloa” đã thanh toán sạch sẽ nợ nần với người Ý bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân nhà Stade de France. Cú đúp của Govou và pha lập công của Henry là hệ quả tất yếu từ lối chơi tấn công thanh thoát mà ĐT Pháp trình diễn trước một Italia đầy thất vọng.

 Tin liên quan:

> Lốc da cam trút giận, Đông Âu kịch chiến

> Đức "thảm sát" San Marino, CH Séc thắng derby Tiệp Khắc

> "Anh em" bán đảo Iberia gây thất vọng

> Crouch ghi bàn, ĐT Anh lại giành chiến thắng

 

Rõ ràng, trong lần tái ngộ kể từ sau trận chung kết World Cup cách đây gần 2 tháng, Italia đã thất bại và thất bại một cách toàn diện trước đối thủ mà họ đã may mắn vượt qua bằng loạt sút luân lưu 11m trên đất Đức. Trận thua “tâm phục khẩu phục” này cho thấy Donadoni và các học trò còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ danh tiếng của đội đang sở hữu cúp Vàng.

 

Người Pháp cho thấy họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này đến mức nào và dù trước đó, không ai muốn nhắc đến 2 từ “trả thù” nhưng chắc chắn, các thành viên đội bóng áo Lam đều vào trận với quyết tâm và mục đích đó.

 

 Kết quả VL Euro 2008

Bảng A
Azerbaijan - Kazakhstan:1-1
Armenia - Bỉ: 0-1
Phần Lan - BĐN: 1-1
Ba Lan - Serbia: 1-1
Bảng B
Lithuania - Scotland: 1-2
Ukraina - Georgia: 3-2
Pháp - Italia: 3-1
Bảng C
Na Uy - Moldova: 2-0
Thổ Nhĩ Kỳ - Malta: 2-0
Bosnia - Hungary: 1-3
Bảng D
Slovakia - CH Czech: 0-3
San Marino - Đức: 0-13
Bảng E
Macedonia - Anh: 0-1
Israel - Andorra: 4-1
Nga - Croatia: 0-0
Bảng F
Thụy Điển-Lichtenstein: 3-1
Iceland - Đan Mạch: 0-2
Bắc Ireland - TBN: 3-2
Bảng G
Bulgaria - Slovenia: 3-0
Albania - Romania: 0-2
Hà Lan - Belarus: 3-0

Ngược lại, những nhà ĐKVĐ thế giới dường như vẫn đang chơi bóng trên đôi chân… chưa chạm đất và trong đầu còn đầy ắp những hình ảnh của lễ đăng quang tại Đức.

 

Trở lại với trận đấu đêm qua, dù thiếu vắng 2 nhân vật chính trong trận chung kết kịch tính hồi tháng 7 là Zidane và Materazzi nhưng có thể nói khán giả đã được "mãn nhãn" khi chứng kiến một trận cầu với chất lượng rất cao và lối chơi tấn công đẹp mắt, đặc biệt là từ phía đội chủ nhà.

 

Với việc Saha chưa phục hồi hoàn toàn chấn thương, tiền đạo của Olympique Lyon Sydney Govou có mặt trong đội hình xuất phát để đá cặp tiền đạo với Thierry Henry trong sơ đồ 4-4-2. Ở giữa sân vẫn là bộ tứ tiền vệ đang chơi rất ăn ý Makelele- Vieira- Ribery- Malouda.

 

Ân đền oán trả - 1

Govou đã có một trận đấu quá xuất sắc.

 

Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, dù ghi bàn khá đều đặn nhưng lão tướng Inzaghi vẫn phải nhường chỗ cho Gilardino trên hàng công và bên cánh phải, tiền vệ của Chievo Semioli chơi thay vị trí của De Rossi.

 

Thật bất ngờ, chính “kẻ đóng thế”Govou lại là cái tên nổi bật nhất của trận đấu. Ngay phút thứ 2, tiền đạo này đã dội “một gáo nước lạnh” lên đội khách khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng được mở sang cho Gallas ở cánh đối diện và hậu vệ này đã có đường chuyền chính xác cho Govou đệm lòng vào góc xa, hạ gục thủ thành Buffon. 1-0 cho ĐT Pháp.

 

Bất ngờ trước bàn thua quá nhanh, các cầu thủ Italia vùng lên chống trả và có pha “đáp lễ” chỉ 3 phút sau đó. Hậu vệ mới trở lại đội hình Zambrotta có bóng ở vị trí thuận lợi bên góc phải khu cấm địa rồi tung cú sút khá hiểm hóc nhưng tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc.

 

Phải nói rằng sơ đồ 4-4-2 được các cầu thủ áo Lam vận hành rất trơn tru và nhịp nhàng. Bộ đôi Makelele- Vieira càn quét không biết mệt mỏi ở giữa sân trong khi Frank Ribery, người được coi là kế thừa vai trò của Zidane, được bố trí chơi khá tự do. Anh cùng với Malouda liên tục có những pha đảo cánh rồi bất ngờ xâm nhập vào trong khiến hàng thủ trứ danh của Italia liên tục đặt trong tình trạng “báo động”.

 

Ân đền oán trả - 2

Buffon bất lực trước cú sút bồi của Henry.

 

Ưu thế của đội chủ nhà tiếp tục được cụ thể hóa bằng bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Thierry Henry ở phút 18 và lần này vẫn có dấu ấn của Govou. Hàng phòng ngự Italia tiếp tục chơi như “mơ ngủ” để tiền đạo này có bóng ngay trước vòng cấm địa và rảnh chân sút rất căng. Buffon đẩy bóng ra nhưng Henry đã ngay lập tức lao vào đá bồi, bóng chạm chân đội trưởng Cannavaro rồi đi vào lưới trước sự bất lực của thủ thành đội Italia.

 

Không có những pha triển khai tấn công sắc bén nhưng Azzurri cho thấy họ vẫn hết sức nguy hiểm trong các tình huống cố định và điều đó được chứng minh chỉ 2 phút sau bàn thắng của Henry. Sau cú sút phạt rất khó chịu của Pirlo, Gilardino nhanh nhẹn thoát xuống và dù ở giữa 4 cái bóng áo xanh, tiền đạo của AC Milan vẫn dễ dàng đánh đầu tung lưới Coupet, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Hiệp 1 tiếp tục diễn ra với tốc độ cao và các pha “ăn miếng trả miếng” của cả 2 đội. Ngay sau tình huống nguy hiểm mà Willy Sagnol gây khó dễ cho Buffon bằng một cú sút chìm hiểm hóc thì ở cầu môn đối diện, Coupet cũng phải trổ tài cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú căng ngang bên cánh trái đầy khó chịu của Fabio Grosso.

 

Ân đền oán trả - 3

Italia (áo trắng) thua một cách
toàn diện trước người Pháp.

 

Sang hiệp 2, Pháp vẫn là đội chơi chủ động hơn khi các học trò của HLV Domenech rất chịu khó đeo bám và gây sức ép ngay bên phần sân đối phương. Phút 56, Govou trở thành người hùng khi tiếp tục lập công, nâng tỷ số lên 3-1 bằng một cú đánh đầu quyết đoán từ khoảng cách 11m sau khi đón đường tạt bóng của Sagnol.

 

Dù trung vệ Cannavaro đã theo rất sát nhưng Govou vẫn kịp bay người dứt điểm và sau khi ghi bàn, anh đã va chạm bằng đầu rất mạnh với đội trưởng bên phía Italia.

 

Phút 66, suýt chút nữa Govou đã hoàn thành cú hat-trick của mình trong một pha phản công nhanh nếu Buffon không đổ người kịp thời chặn được cú dứt điểm chân trái hiểm hóc của tiền đạo này.

 

Có vẻ như người Italia “cam chịu” thất bại trước một ĐT Pháp chơi đầy quyết tâm và cực kỳ chủ động. Trên sân, các học trò luôn thua kém trong các pha đấu tay đôi thì ở bên ngoài đường pitch, HLV Donadoni cũng chỉ còn biết ngồi lặng yên chứng kiến trận đấu.

 

Bế tắc trong tấn công, người Italia định “bổn cũ soạn lại” khi Gilardino định qua mắt trọng tài bằng một pha ngã rất đẹp trong vòng cấm nhưng Herbert Fandel cho thấy mình không dễ bị đánh lừa như “ông vua sân cỏ” người TBN Luis Cantalejo Medina và ngay lập tức, một thẻ vàng được rút ra dành cho tiền đạo của Milan.

 

Sau đó, dù đã tung “gà son” Inzaghi vào thay Cassano chơi rất mờ nhạt nhưng đội quân của Donadoni vẫn không cải thiện thế công khi hàng phòng ngự đội chủ nhà bọc lót cho nhau quá tốt.

 

Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp 2 của đội khách là cú đánh đầu rất mạnh của Cannavaro  ở phút 78 từ đường phạt góc bên cánh phải nhưng Coupet đã chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng thay thế Barthez.

 

Chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục này của các nhà á quân thế giới Pháp không chỉ giúp họ rửa được mối thù thất bại trong trận chung kết World Cup 2006 mà quan trọng hơn, nó cho thấy một ĐT Pháp đang đi đúng hướng và đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên “hậu Zidane”.

 

Trong khi đó, sau sự ra đi của chiến lược gia Marcelo Lippi, có vẻ như Italia đang dần xa hình ảnh mà họ đã thể hiện ở mùa hè nước Đức vừa qua và nếu không nhanh chóng kết thúc “kỳ nghỉ hè” quá dài này, nhà ĐKVĐ thế giới sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch vòng loại Euro 2008.

 

Với 2 trận ra quân toàn thắng, Pháp đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng B, xếp trên Ukraina và Scotland đồng thời bỏ xa Italia tới 5 điểm.

 

 

Đội hình thi đấu:

 

Pháp: Coupet- Sagnol, Gallas, Thuram, Abidal- Ribery (Saha 88’), Vieira, Makelele, Malouda, Govou (Wiltord 75’), Henry.

 

Italia: Buffon- Zambrotta, Cannavaro, Barzagli, Grosso- Semioli (Di Michele 54’), Pirlo, Gattuso, Perrotta, Cassano (Inzaghi 73’), Gilardino (De Rossi 87).

 

Ghi bàn: Govou 2’, 55’ Henry 18'- Gilardino 20’

 

 M.Hải