1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alexis Sanchez: “Bom tấn” thảm họa, cỗ máy ngốn tiền của MU

(Dân trí) - Từ cái tên được kỳ vọng, Alexis Sanchez đang được xem như kẻ bỏ đi ở MU. Thậm chí, không ít người đã hoan hỉ khi chứng kiến cầu thủ này rời sân trong trận đấu với Valencia ở Champions League. Tiền đạo người Chile là nạn nhân tiếp theo của “lời nguyền số 7” ở Old Trafford…

1. Tháng 1/2018, Alexis Sanchez cập bến thành phố Manchester. Nhưng điểm đến của anh không phải là Man City, đội bóng đã theo đuổi Sanchez trong thời gian dài và luôn được xem là ứng cử viên số 1 ở vụ này. Thay vào đó, tiền đạo người Chile đặt chân tới… “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford.


Alexis Sanchez chỉ còn là cái bóng của chính mình

Alexis Sanchez chỉ còn là cái bóng của chính mình

Báo giới Anh mô tả Alexis Sanchez sẽ là ngòi nổ để kích hoạt giai đoạn thành công của Mourinho. Chia sẻ trước báo giới, “Người đặc biệt” lên giọng đầy thách thức: “Tôi nghĩ các đội bóng khác không có được Alexis Sanchez không hẳn vì vấn đề tiền. Các bạn cứ tìm hiểu đi. Man City luôn chi nhiều tiền hơn chúng tôi. Anh ấy có thể tới bất kỳ CLB nào nhưng lại chọn chúng tôi”.

Chín tháng sau ngày ấy, người ta thấy hình ảnh Alexis Sanchez lầm lũi bước ra khỏi sân Old Trafford. Tiền đạo người Chile rời sân chậm chạp tới mức không ít người MU cảm thấy khó chịu. Họ la ó yêu cầu anh rời sân nhanh hơn. Kèm theo đó là tâm trạng hoan hỉ của một vài người khác khi chứng kiến Martial vào sân.

“Màn trình diễn tốt nhất của Alexis Sanchez ở MU là… đánh đàn piano trong ngày ra mắt CLB” - 1 CĐV nhạo báng trên mạng xã hội. Một giọng dè bỉu khác được cất lên: “Bao giờ Alexis Sanchez mới ra mắt MU vậy?”.

Đó thực sự là bi kịch với “bom tấn” từng được kỳ vọng sẽ phá vỡ tất cả…

2. Bi kịch của Alexis Sanchez chính là sự… lạc lõng. Lối chơi cá nhân, lối sống khép kín khiến tiền đạo người Chile chưa bao giờ có thể hòa nhập ở MU. Bi kịch ấy giống như những ngày tháng cuối cùng của tiền đạo này ở Arsenal, khi anh nhất quyết nổi loạn đòi ra đi.


Anh ngày càng lạc lõng ở MU

Anh ngày càng lạc lõng ở MU

Bình luận trên sóng truyền hình BT Sport ở mùa giải trước, huyền thoại MU, Rio Ferdinand thốt lên: “Alexis Sanchez như người lạ ở MU. Anh ta chỉ còn là cái bóng ở Arsenal”. Tờ Telegraph thì phân tích rằng tiền đạo này chỉ thích hợp với những CLB có lối chơi an ý vốn có và MU chưa bao giờ có được điều đó dưới thời Mourinho. Thay vào đó, tờ báo này cho rằng việc “lạc bước” sang MU (thay vì Man City) là quyết định sai lầm của Alexis Sanchez.

Thực tế, chín tháng qua, Alexis Sanchez chưa có nổi trận đấu đủ để người ta phải trầm trồ tán dương. Thậm chí, trong suốt thời gian này, người ta “trút” lên vai chân sút người Chile hàng tá câu hỏi: Việc HLV Mourinho quá tin tưởng Sanchez sẽ ảnh hưởng lớn tới Rashford? Sanchez liên tục giẫm chân Paul Pogba?...

Cũng bởi bi kịch của sự lạc lõng, Alexis Sanchez cũng mất dần sự tự tin vốn có. Chứng kiến trận đấu với Valencia vừa qua, người ta chẳng còn nhận ra tiền đạo từng nổi đình nổi đám ở Arsenal. Thay vào đó chỉ là hình ảnh vô hồn.

Có thể, MU và Alexis Sanchez sinh ra không dành cho nhau (dưới triều đại của HLV Mourinho). Đơn giản, Alexis Sanchez đã để lại nỗi đau quá lớn cho MU. Ít nhất, một niềm hy vọng vô bờ bến đang mờ dần và có thể lụi tàn ở Old Trafford.

Thứ hai là về vấn đề kinh tế. Như đã biết, Alexis Sanchez nhận mức lương hơn 500.000 bảng/tuần ở MU. Thế nhưng, sau 1950 phút ra sân, cầu thủ này mới ghi được 3 bàn thắng và kiến tạo 6 đường chuyền thành bàn. Đặc biệt, ở mùa giải này, những đóng góp của tiền đạo người Chile chỉ dừng lại ở con số 0 (0 bàn, 0 kiến tạo).

Tính trung bình, những CĐV MU phải đợi 650 phút để chứng kiến 1 lần lập công và 325 phút để thấy 1 lần kiến tạo của Alexis Sanchez. Tính ra, theo ước tính của tờ Mirror, mỗi bàn thắng của chân sút này có giá tới 5,6 triệu bảng và 2,8 triệu bảng cho 1 lần kiến tạo.

Đó là “mức giá” đắt chưa từng thấy. Alexis Sanchez chẳng khác gì cỗ máy ngốn tiền của MU.


Alexis Sanchez là nạn nhân tiếp theo bị ám ảnh bởi lời nguyên số 7

Alexis Sanchez là nạn nhân tiếp theo bị ám ảnh bởi lời nguyên số 7

3. Thất bại của Alexis Sanchez ở MU (cho tới thời điểm này) càng khiến người ta bị ám ảnh bởi “lời nguyền áo số 7” của MU. 9 năm sau khi C.Ronaldo ra đi, 5 ngôi sao đã khoác lên mình số áo huyền thoại này nhưng đều… thất bại.

Michael Owen khoác áo số 7 trong giai đoạn cuối sự nghiệp ở MU và không thể hiện được nhiều. Sau đó, chiếc áo này được trao cho Valencia nhưng cầu thủ này đã trả lại chỉ sau… 1 mùa giải.

Trong khi đó, cũng như Alexis Sanchez, Di Maria và Memphis Depay tới MU với kỳ vọng lớn nhưng lại “chết chìm” bởi chiếc áo quá rộng này. Họ bật bãi khỏi MU chỉ sau 1 mùa giải. Và rồi, Alexis Sanchez cũng không thể thoát ra khỏi lời nguyền ấy.

Thậm chí, theo thống kê, tổng số bàn thắng của các cầu thủ mang áo số 7 của MU trong 9 năm qua chỉ là… 13 bàn, tức chưa bằng Lukaku ở mùa giải trước.

Từ số áo huyền thoại, nay số 7 đang trở thành “ma ám” ở Old Trafford. Nhìn gương mặt buồn thảm của Alexis Sanchez, người ta mới thấy nỗi ám ảnh này lớn tới nhường nào.

H.Long