1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alex Ferguson: “MU thua là đúng”

(Dân trí) - Huấn luyện viên của MU, Alex Ferguson đã thừa nhận đội bóng của ông chơi dở hơn đối thủ trong trận đấu vừa diễn ra tại Old Trafford và chiến thắng thuộc về Athletic Bilbao là xứng đáng.

Ở trận đấu lượt đi vòng 1/8 diễn ra tại Old Trafford rạng sáng nay, MU đã gây ra một cú sốc lớn khi thất bại trước Athletich Bilbao. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của “Quỷ đỏ” tại đấu trường châu Âu và là trận thứ 4 liên tiếp đội chủ nhà không biết tới mùi chiến thắng.
 
Alex Ferguson: “MU thua là đúng”
Ferguson thừa nhận đối thủ chơi hay hơn MU dù thi đấu tại Old Trafford

 

Sau trận đấu huấn luyện viên Alex Ferguson cho rằng đội bóng của ông đã nhận được một trận thua thích đáng. “Chúng tôi đã bị đánh bại, đêm nay Bilbao là đội chơi hay hơn”, chiến lược gia của “Quỷ đỏ” thừa nhận. “Tôi nghĩ rằng hàng thủ của chúng tôi chơi không tốt tối nay, trong suốt thời gian của trận đấu”.

 

Khởi đầu trận Alex Ferguson để Smalling và Evans đá cặp trung vệ, Jones lên đá tiền vệ. Khi Smalling gặp chấn thương và rời sân ở phút 55 thì Jones lùi xuống đá cặp với Evans,  phương án này lại một lần nữa cho kết quả thảm hại, do Jones và Evans chẳng hiểu nhau.

 

Một sự ngạc nhiên lớn khi Alex Ferguson đăng ký thi đấu cho Rio Ferdinand, nhưng trong tình cảnh khó khăn ông lại không dùng cầu thủ này. Lý giải về quyết định khó hiểu trên, Ferguson giải thích về tầm quan trọng của Premier League và ông khẳng định chỉ tung hậu vệ này ra sân nếu như điều đó không ảnh hưởng tới giải đấu trong nước.
 
Ferdinand năm nay đã 33 tuổi và thường xuyên gặp chấn thương, nên Ferguson phải lo lắng. “Tôi cần phải tìm cách nào đó để đưa Ferdinand không bỏ lỡ các trận đấu cùng đội bóng, bởi vì Ferdinand là một trong những cầu thủ quan trọng và dày dạn kinh nghiệm”.
 
Alex Ferguson: “MU thua là đúng”
Ferguson hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ tấn công như Rooney
 

Mặc dù MU thất bại, nhưng Ferguson vẫn khá hài lòng với lối chơi của hàng công. “Hàng công đã chơi rất tốt trong suốt 90 phút. Đây là một trận đấu mở và có tính giải trí cao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thắng Bilbao ngay trên sân đấu của họ. Ở lần tới hàng thủ của MU sẽ chơi tốt hơn, tôi khẳng định đó là sự thật chứ đó không chỉ là lời nói”.

 

Dù không chỉ trích trọng tài, nhưng Alex Ferguson cũng không phục bàn thua thứ 3 mà MU phải nhận. “Tôi không biết diễn tả về bàn thua thứ 3 này thế nào. Tôi không hiểu trọng tài, chẳng lẽ ông ấy lại không cho phép một cầu thủ có thời gian đi giày”.

 

Ở tình huống này, trọng tài đã cho Bilbao hưởng quá đá phạt nhanh, khi Evra còn chưa kịp xỏ chiếc giày bị tuột. Có thể Ferguson có lý, nhưng cũng phải thấy rõ ràng bàn thua thứ 3 có lỗi lớn của Rafael và Anderson, khi cả hai bỏ mặc mà không hỗ trợ  cho De Gea. Nếu họ chạy về thay vì đi bộ thì chắc chắn sẽ kịp phá bóng.

 

Vĩ Giang