Alex Ferguson bênh vực học trò sau thất bại

(Dân trí) - MU đã gây bất ngờ lớn khi để thua Everton 0-1 trong ngày mở màn Premier League. Sau trận đấu, Alex Ferguson lý giải về cách sử dụng Van Persie và đứng ra bênh vực các học trò.

Everton tiếp tục là khắc tinh của MU khi giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn duy nhất của Marouane Fellaini. Trong cuộc chiến tại Goodison Park, Alex Ferguson chỉ đưa tân binh Van Persie vào sân ở phút 68 và khoảng thời gian đó là quá ít để cầu thủ người Hà Lan để lại dấu ấn.
 
Alex Ferguson không chỉ trích các học trò sau thất bại

Alex Ferguson không chỉ trích các học trò sau thất bại

Lý giải về việc Van Persie chỉ được sử dụng hơn 20 phút, Ferguson cho biết: “Chúng tôi chưa muốn Robin phải chịu nhiều áp lực. Cậu ấy vẫn cần có thêm thời gian để hòa nhập đội bóng và tôi nghĩ theo thời gian, Van Persie sẽ chơi tốt hơn. Do vậy, tôi chưa có ý định sử dụng Robin nhiều ở trận đấy này”.

Alex Ferguson cho rằng MU đã có một trận đấu tốt, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Everton đã cho thấy họ là đội bóng có lối chơi đầy sức mạnh và hiệu quả trong tấn công. Nếu De Gea không cứu thua 3 tình huống rõ rệt, MU hoàn toàn có thể nhận thất bại nặng nề hơn.

Một quyết định ngạc nhiên nhất của Sir Alex là ông sử dụng Michael Carrick đá trung vệ thay Rio Ferdinand bị chấn thương, đó là nguyên nhân khiến hàng thủ MU khá thiếu chắc chắn. Tuy vậy, Fergie cho rằng ông không có lựa chọn khác: “Vấn đề quan trọng nhất với tôi là các cầu thủ đã thi đấu đầy cố gắng, không nên chỉ trích họ quá nhiều.

Carrick cũng đã rất nỗ lực trong vai trò mới, cậu ấy cầm bóng khá tự tin và bọc lót không đến nỗi tồi. Sự điều chỉnh này là bắt buộc. Tôi hy vọng đến chủ nhật tới, Jonny Evans sẽ trở lại sau chấn thương và MU sẽ có đầy đủ những trung vệ tốt nhất, thay vì tình cảnh chắp vá như hiện tại”.

Cuối cùng, Ferguson ra mặt bênh vực các học trò sau thất bại: “Tôi không trách móc gì các cầu thủ cả, họ đã chơi hay và tạo ra được nhiều pha bóng đẹp. Đây là một trận đấu khó khăn, đội chủ nhà đã chơi ấn tượng, quyết tâm và họ xứng đáng giành chiến thắng”.

Bản thân Michael Carrick cũng thổ lộ: “Việc chơi ở vị trí trung vệ với tôi thực sự khó khăn, nhưng Sir Alex không có sự lựa chọn khác. Fellaini là một tiền đạo xuất sắc, ngăn cản anh ghi bàn là điều không đơn giản”.

Kiều My
Theo Mail