1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Al-Nassr bị cầm hòa, Ronaldo va chạm với cầu thủ đối phương

Kim Anh

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn nhưng Al-Nassr bị đối thủ yếu Al-Feiha cầm hòa 0-0. Sau khi kết thúc trận đấu, Cristiano Ronaldo không giữ được sự bình tĩnh.

Al-Nassr bước vào trận đấu tại sân vận động King Salman Sport City với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 5-0 trước Al-Adalah cách đây 6 ngày, trận đấu mà Ronaldo lập cú đúp bàn thắng.

Al-Nassr bị cầm hòa, Ronaldo va chạm với cầu thủ đối phương - 1

Ronaldo va chạm với cầu thủ Al-Feiha sau khi trận đấu kết thúc (Ảnh: The Sun).

Tuy nhiên, khi đối đầu Al-Feiha tối qua (9/4), Ronaldo và đồng đội đã thi đấu dưới sức. Ngôi sao Bồ Đào Nha và người đá cặp với anh trên hàng công là Talisca đều đã có các cơ hội cho riêng mình nhưng đều không tận dụng thành công.

Dấu ấn đáng kể nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha là đường chuyền tạo cơ hội cho Abdulrahman Ghareeb ở phút 35 nhưng cầu thủ chạy cánh của Al Nassr không thể ghi bàn. Ở trận này, CR7 tung ra 4 cú sút nhưng đều không trúng đích.

Việc bị cầm hòa không bàn thắng cũng khiến Al-Nassr thất thế trong cuộc đua vô địch với Al-Ittihad, đội đã có chiến thắng 2-1 trước Al-Wehda. Tại giải Saudi Pro League, Al-Ittihad dẫn đầu với 56 điểm, hơn Al-Nassr 3 điểm khi giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Kết thúc trận đấu, Cristiano Ronaldo đã tham gia vào một cuộc tranh cãi với Ali Al-Zaqaan của Al Feiha khi Al-Nassr bị cầm hòa không bàn thắng. CR7 tỏ ra thất vọng khi đội bóng của anh gặp khó khăn trong việc phá vỡ hàng phòng ngự số đông của Al-Feiha.

Al-Nassr bị cầm hòa, Ronaldo va chạm với cầu thủ đối phương - 2

CR7 thất vọng khi đội nhà bị cầm hòa (Ảnh: The Sun).

Sau 7 phút bù giờ, Al-Zaqaan bị camera ghi lại cảnh đối đầu với Ronaldo. Trên sóng truyền hình, người ta có thể nghe thấy tiếng Ronaldo nói "Mày không muốn thi đấu" và tức giận rời sân. Ngoài ra, cầu thủ hai đội có hành động xô đẩy nhau.

Sau đó, siêu sao sinh năm 1985 đi lướt qua HLV Rudi Garcia với vẻ lạnh lùng, trước khi bỏ vào đường hầm mà không cùng đồng đội cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ.