Adriano phải tới bệnh viện
Tiền đạo người BraZil Adriano đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm về mức độ nghiêm trọng của chấn thương anh gặp phải trong trận thắng Empoli 4-1 đêm hôm thứ Tư vừa qua.
Adriano đã bị bất tỉnh sau một pha va chạm với hậu vệ Raggi của đội khách ở phút thứ 14. Trước đó, anh đã là người ghi bàn mở tỷ số cho Inter khi trận đấu mới được 3 phút.
Chấn thương của Adriano là rất đáng ngại. Anh đã bất tỉnh trong vài phút và cần đến chăm sóc y tế đặc biệt của các bác sỹ của CLB.
Adriano cuối cùng đã tỉnh lại khi anh được cáng ra và anh đã được đưa vào bệnh viện để theo dõi thêm. May sao những hình ảnh từ phim chụp cho thấy Adriano không bị chấn động gì nghiêm trọng, anh cũng đã gọi điện về nhà để chấn an mẹ của mình
HLV Roberto Mancini đã thông báo về tình hình của Adriano: “Anh ấy bị va chạm mạnh vào thái dương bên phải. Ơn trời, Adriano không sao cả và anh ấy đã khá hơn nhiều trong phòng bệnh. Việc anh ấy ở lại bệnh viện 1 đêm chỉ là một quy trình bình thường của bệnh viện thôi”.
Rooney nổi tiếng hơn cả Chúa Jesus!
Dưới con mắt của giới trẻ, nổi tiếng và có nhiều tiền là những gì quan trọng nhất trong cuộc sống và do đó, Wayne Rooney được biết đến nhiều hơn cả Chúa Jesus trong thời đại ngày nay.
Đó là quan niệm mà giới trẻ Anh thừa nhận trong cuộc điều tra do một tổ chức nước này tiến hành đối với 2.500 trẻ em ở đây. Câu hỏi đặt ra cho chúng là "cái gì quan trọng nhất với cuộc sống" - câu trả lời đại chúng nhất đưa ra là "người giàu có".
Chỉ có điều, thế nào là giàu có thì khá khác nhau ở các đối tượng. Có người coi đích ngắm giàu có của mình phải từ 350 triệu USD trở lên, có người lại coi tài sản 1.000 USD đã là giàu có.
Sau giàu có, nổi tiếng là lựa chọn thứ 2 cho câu hỏi điều tra trên, hơn cả những lựa chọn truyền thống như bóng đá, nhạc pop hay vật nuôi trong nhà.
Với những lựa chọn đó, khi được hỏi ai là người nổi tiếng nhất mọi thời đại, giới trẻ Anh không ngần ngại chọn ngay cái tên Rooney, ngôi sao trẻ của CLB Manchester United và đội tuyển Anh với thu nhập hàng năm hiện đạt khoảng 14 triệu USD.
Cái tên thứ hai được nhắc đến là Chúa Jesus và kế theo đó lại là ngôi sao lừng danh David Beckham.
Blatter ủng hộ việc bồi thường cho các CLB
Chủ tịch FIFA, Joseph Blatter đã chia sẻ những khó khăn của các CLB khi các cầu thủ về tập trung cho ĐTQG, ông đã phát biểu trên tờ báo uy tín của Pháp L`Equipe: “Tôi nghĩ cũng phải có những sự ghi nhận dù ở mức tối thiểu với những CLB có cầu thủ về thi đấu cho ĐTQG và họ có quyền được nhận một phần lợi ích từ các LĐ cho những trận đấu đó.
Ví như World Cup tới đây chẳng hạn. Các LĐ cần phải trả tiền cho không chỉ cầu thủ mà cả CLB mà anh ta thi đấu nữa. Bởi trong thời gian diễn ra World Cup, mỗi LĐ được nhận hơn 3 triệu bảng và đội chiến thắng sẽ giành khoảng 6 triệu bảng”.
Tuy nhiên, Blatter cũng nhấn mạnh rằng đầy là nói về mặt nguyên tắc nhưng cũng phải tùy trường hợp.Ví như việc Bờ Biển Ngà trả tiền cho Chelsea khi họ gọi Drogba về thi đấu thì cũng thật không nên vì nó chỉ làm người nghèo nghèo thêm mà thôi.
Blatter cũng bày tỏ thái độ bất bình với kiểu chào phát-xít của Di Canio, ông yêu cầu những đội bóng có cầu thủ “tội lỗi” như vậy thì cần phải bị phạt tiền, treo giò và thậm chí trừ điểm.
Theo ACM.VN & JFC