90 phút lao động miệt mài của Man City để hạ gục Chelsea
(Dân trí) - Tại sân nhà, Man City đã có trận thắng thứ 4 liên tiếp trước Chelsea, thành tích đủ để khẳng định "tầm" của The Citizens giờ chẳng thua kém gì The Blues. Điều quan trọng chiến thắng này giúp Man City sẽ không bị MU tiếp tục nới rộng thêm khoảng cách về điểm số..
Trước khi trận đấu này diễn ra, Man City đã có 3 trận không thắng tại Premier League, nhưng thắng lợi trước Leeds ở FA Cup vừa qua khiến các CĐV đội chủ nhà tin tưởng thày trò Mancini sẽ vượt khó
David Moyes bất ngờ đến xem trận đấu này, vị chiến lược gia đang dẫn dắt Everton hiện được xem là ứng viên nặng ký để ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng ở cả Chelsea lẫn Man City ở Hè tới đây
Torres phải quen dần với cuộc sống làm kẻ dự bị
Hai chiến lược gia bắt tay nhau trước giờ bóng lăn, dù vẻ mặt tươi cười nhưng trong lòng lại đang rất lo âu
Man City ép sân ngay từ đầu nhưng Cech chơi rất tập trung, anh từ chối các cơ hội ghi bàn của đội chủ nhà
Aguero có cơ hội mở tỷ số của trận đấu ở phút 19, nhưng anh lại chọn giải pháp tồi khi cố gắng vượt qua Cech và để bóng đi hết đường biên ngang
Phong độ của tiền đạo người Argentina mùa giải năm nay không được tốt
Phút 51, Hart phạm lỗi với Demba Ba trong vòng cấm địa
Chelsea được hưởng quả đá phạt đền và Lampard được giao nhiệm vụ sút phạt
"Người không phổi" đã sút không hiểm, Joe Hart đổ người đúng hướng và cản phá thành công
Mancini cố gắng truyền lửa cho học trò từ ngoài đường biên
Aguero tiếp tục bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt với Cech
Đến phút 63, Yaya Toure đã mở tỷ số sau khi đột phá dũng mãnh và dứt điểm hiểm hóc
Từ đầu trận, Toure đá hộ công, anh không để lại dấu ấn đậm nét, nhưng từ phút 54, với sự xuất hiện của Tevez, Yaya đã được trả về giữa sân và anh nhanh chóng tỏa sáng
Đến phút 83, Tevez tiếp tục ghi bàn cho Man City
Chiến thắng 2-0 là quá đủ cho Man Cit tìm lại cảm hứng chiến thắng