7 cầu thủ “dính chàm” được chia thưởng SEA Games 23

Theo một nguồn tin riêng, “nhân dịp” Cup Mua Xuân, số tiền thưởng tại SEA Games 23 tiếp tục được chia cho các cầu thủ. Đáng ngạc nhiên là 7 cầu thủ "dính" vụ án bán độ tại SEA Games 23 cũng được chia mỗi người khoảng 23 triệu đồng.

Gần nửa năm sau SEA Games 23, số tiền thưởng cho chiếc HCB mà thầy trò ông A.Riedl giành được tại Philippines, mới được chia tiếp đến tay các tuyển thủ. Thế nhưng, đây có lẽ vẫn chưa phải là lần "chia tiền" cuối cùng…

Trước thềm VTV-T&T Cup, Phó ban các đội tuyển Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) Nguyễn Trọng Giáp đã khẳng định: LĐBĐVN đã tiếp nhận đầy đủ các khoản tiền thưởng cho chiếc HCB SEA Games 23 của đội U23 quốc gia.

Ông Giáp cũng cho biết, số tiền này sẽ được chia cho các cầu thủ ngay trong dịp Cup Mùa xuân.

Tính tới ngày 12/12/2005, tổng cộng các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam số tiền lên tới hơn 2 tỷ đồng bao gồm các khoản tiền cụ thể như sau: Sau khi thắng Singapore, Lào và Myanmar ở vòng đấu bảng, đồng thời đoạt vé vào bán kết, đội tuyển U23 được thưởng tổng cộng 600 triệu đồng.

Giành HCB chung cuộc, các tuyển thủ U23 được Trung tâm mua sắm Sài Gòn - Nguyễn Kim thưởng theo đúng hợp đồng tài trợ là 40.000 USD (tương đương 635.640.000 VNĐ).

Ngoài ra, Trung tâm này cũng trao tặng cho Lê Công Vinh, cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất SEA Games 23, phần thưởng là chiếc xe ôtô Vios (trị giá tương đương là 441.769.800 đồng.

Như "luật" của đội tuyển, Vinh sẽ chỉ được nhận 20% giá trị của chiếc xe trên, số tiền còn lại  được chia cho cả đội. Bên cạnh đó, hai Công ty Vinaphone và VMC cũng thưởng cho đội 171.250.000 đồng và 12 xe máy (tương đương 125 triệu đồng).

Thế nhưng trên thực tế, ở thời điểm SEA Games 23, mỗi cầu thủ mới chỉ được chia 600 USD, trong đó có 300 USD nhận trước ngày lên đường (16/11/2005) và 300 USD còn lại nhận sau trận thắng Malaysia ở bán kết.

Sau đó, khi về nước, các cầu thủ cũng được chia thêm 1 đợt nữa khoảng 700 triệu đồng, trong đó mỗi người được từ 23 đến 28 triệu đồng.

Còn số tiền SEA Games 23 được chia "nhân dịp" Cup Mùa xuân? Theo một nguồn tin riêng, chỉ vào khoảng 750 triệu đồng tiền thưởng được đem ra chia. Theo đó, số tiền này được chia theo 3 mức: Mức 1 được chia khoảng 28 triệu đồng/người; mức 2 được khoảng 25 triệu đồng/người.

Điều đáng ngạc nhiên nhất là 7 cầu thủ "dính" vụ án "bán độ" tại SEA Games 23 gồm Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Quốc Anh... cũng được chia tiền thưởng theo mức 3: mỗi người được khoảng 23 triệu đồng.

Số tiền của 7 cầu thủ này được trợ lý HLV đội tuyển U23 quốc gia Hoàng Gia ký nhận thay.

Nếu như Liên đoàn cho rằng, 7 cầu thủ này vẫn "xứng đáng" được thưởng, thì rõ ràng việc xếp họ vào mức thưởng thấp nhất là bất hợp lý.

Bởi lẽ, ngoại trừ Phước Vĩnh, 6 cầu thủ còn lại thường xuyên có mặt trong đội hình chính của đội U23 quốc gia thi đấu tại SEA Games 23 vừa qua. Vậy tại sao họ lại nhận mức thưởng thấp hơn cả các cầu thủ dự bị?

Còn trong trường hợp, Liên đoàn thấy họ không xứng đáng, thì tại sao không cắt thưởng toàn bộ sung vào quỹ đội U23 để chia thêm cho các cầu thủ khác hay làm từ thiện, thay vì vẫn cứ "chia tiền" cho họ dù là thấp hơn mức "bình thường"?

Phải chăng "nhọc công" như vậy để làm "trò ảo thuật" như dư luận đồn đại là chia cho 7 cầu thủ đó rồi thu hồi để khoản tiền 161 triệu đồng này "nguyên vẹn" trở về… quỹ Liên đoàn, thay vì đến tay các cầu thủ U23 khác?

Nếu đúng như vậy, thì sau này khi Văn Quyến, Quốc Vượng, Bật Hiếu, Quốc Anh, Hải Lâm, Văn Trương, Phước Vĩnh đến đòi HLV Hoàng Gia tiền thưởng, thì Liên đoàn tính sao?

Hơn thế, qua việc chia thưởng này, một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao đội tuyển U23 vẫn chưa nhận đủ số tiền thưởng của chiếc HCB SEA Games 23 khi mà người được chia nhiều nhất mới chỉ được khoảng hơn 60 triệu đồng?

Phải chăng vì chiếc xe ôtô Vios và 12 chiếc xe máy của Công ty VMC vẫn chưa được "quy đổi" ra tiền mặt để có thể chia nên "phần thưởng" vẫn còn khuyết khoảng 500 triệu đồng?

Cũng cần phải nói lại rằng, chính vấn đề tiền thưởng không rõ ràng đã dẫn tới "scandal" một số cầu thủ "mặc cả" lãnh đạo Liên đoàn về chuyện tiền thưởng trước SEA Games 23.

Hành động đó là đáng lên án, nhưng nhìn dưới một góc độ nào đó thì nó cũng cho thấy: Dường như chính các cầu thủ cũng không có niềm tin vào những lời hứa của LĐBĐVN xung quanh chuyện tiền bạc.

Và càng đau xót hơn khi nhớ lại cho đến lúc vào Trại giam T16 vì vụ án "bán độ" SEA Games 23, Văn Quyến còn phát biểu là: "Đội tuyển đã bị ăn chặn tiền thưởng nhiều lần".

Hy vọng LĐBĐVN nên có câu trả lời rõ ràng cho các cầu thủ và dư luận xung quanh chuyện tiền bạc của chiếc HCB SEA Games 23.

Theo Bảo Anh

Công An Nhân Dân