1. Dòng sự kiện:
  2. Olympic Paris 2024

15 triệu bảng cho nhiệm vụ của Roy Keane

(Dân trí) - BLĐ đội Sunderland đã hào phóng tuyên bố móc hầu bao 15 triệu bảng để Roy Keane, chính thức trở thành tân HLV đội bóng hạng Nhất này, có thể đưa CLB lên chơi ở giải Ngoại hạng mùa giải sau.

Cựu ngôi sao của Quỷ đỏ MU của thập niên 90 thế kỷ trước đã ra mắt tại CLB mới với các cầu thủ và quan chức đội bóng sau khi đồng ý ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm trị giá 4 triệu bảng này.

 

Năm nay mới 35 tuổi, để có thể bước đầu thành công trên cương vị mới, Roy Keane đã mời một ngôi sao khác của sân Old Trafford trong quá khứ là Brian Kidd về làm “quân sư” cho mình.

 

Tuy nhiên quan trọng hơn, trong mục tiêu cuối cùng là đưa Sunderland quay trở lại được giải Ngoại hạng vào mùa giải sau, Roy Keane đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Ban lãnh đạo khi đồng ý chi cho đội bóng 15 triệu bảng trong việc mua sắm một số tân binh có chất lượng.

 

Cựu thủ lĩnh của Quỷ đỏ MU sẽ có 12 ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tay vào ngày 9/9 tới. Song với tình thế đầu mùa như hiện nay, bài toán lên hạng mà BLĐ cũng như người hâm mộ đội bóng kỳ vọng không dễ chút nào.

 

Trong 4 trận đấu đầu tiên tại Championship (giải hạng Nhất), dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Nial Quinn, đội bóng này đã thua cả 4 và buộc vị Chủ tịch phải từ chức công việc làm HLV. Không những thế tại Carling Cup, CLB nhiều tham vọng này cũng đã chịu dừng bước trước Bury.    

 

Bên cạnh đó, việc tuyển tân binh đã gặp trục trặc đầu tiên khi người hùng trong quá khứ Kevin Phillips đã từ chối về với đội bóng cũ.

 

Năm nay 33 tuổi, cầu thủ từng ghi 130 bàn trong 6 mùa bóng tại SVĐ The Light quyết tâm ở lại với West Brom.

 

Anh nói: “Tôi không nghi ngờ về một tương lai tươi sáng với đội bóng thân yêu của mình. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái tại West Brom và chưa có ý định quay trở lại CLB cũ”.

 

Những khó khăn phía trước có làm nản lòng tân HLV trưởng Roy Keane, người từng được coi là thủ lĩnh tinh thần tại Old Trafford trong quá khứ?

 

L.T.T