“Tết muộn” vội vàng…
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="mso-bidi-font-size: 16.0pt">(Dân trí) - Sáng nay (25/9), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ khen thưởng cho các VĐV, HLV và cán bộ có thành tích tốt tại ASIAD 15 và FESPIC Games 9.</SPAN></P>
Buổi lễ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, với sụ tham dự của nhiều lãnh đạo ngành và các VĐV, HLV, cán bộ từng có nhiều đóng góp cho TTVN tại hai giải đấu nói trên.
Với thành tích 3 HCV, 13 HCB và 7 HCĐ tại ASIAD 15, đoàn Thể thao VN đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng 14 huân chương lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất, trong đó 2 VĐV Lưu Thị Thanh (Cầu mây) và Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo) được nhận Huân chương lao động hạng Nhì.
9 VĐV, HLV và cán bộ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự FESPIC Games 9 cũng được trao tặng Huân chương lao động hạng Ba vì đã góp công lớn vào thành tích 9HCV, 26 HCB và 31 HCĐ (xếp thứ 10 toàn đoàn).
Tại buổi lễ, công ty truyền thông Bách Việt và Gtech cũng đã trao thưởng 2.000 USD và 1.000 USD cho mỗi tấm HCV tại ASIAD 15 đúng như lời cam kết.
Tâm sự trước buổi lễ, đại diện Bách Việt giãi bày: “Chúng tôi tổ chức trao giải trong buổi lễ này không phải để xoa dịu luồng dư luận trong thời gian vừa qua cho rằng Bách Việt không thực hiện lời hứa trao thưởng cho VĐV đạt HCV ASIAD 15 như cam kết, mà để chứng minh thiện chí của mình. Bách Việt luôn muốn góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển ngành thể dục thể thao Nước nhà và mong muốn tiếp tục được gắn bó với các hoạt động thể thao trong thời gian tới”.
Những ai có mặt ở buổi lễ trao thưởng đều nhận thấy rằng buổi lễ được tổ chức khá âm thầm và thiếu chu đáo. Những tiết mục văn nghệ sơ sài, đến nghi thức bắn pháo bông cũng trục trặc, dường như các nhà tổ chức đã không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng để biến buổi lễ thành một ngày hội tôn vinh xứng tầm với những cống hiến to lớn của các VĐV, HLV và cán bộ đối với nền thể thao nước nhà.
Không truyền hình trực tiếp rình rang, không có những buổi giao lưu cảm động như ngày xuất quân, các VĐV khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, chạnh lòng sau 10 tháng ròng chờ ngày báo công.
Tiến Minh