Hội chứng… quên!

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thời điểm cuối năm là mùa bầu chọn, tổng kết, vinh danh và mổ xẻ. Nhưng xem ra không phải cái kết nào cũng thoả đáng, vì những nhà tổng kết thể thao còn sơ ý hay hữu ý để quên quá nhiều thứ.</P>

Như trong bản bình chọn các sự kiện tiêu biểu của BĐVN do VFF tiến hành, các nhà bình chọn có lẽ do quá mải mê chạy theo các sự kiện hữu danh vô thực như “LĐBĐ Việt Nam lọt vào top 3 LĐBĐ châu lục” mà quên béng mất hai sự kiện chấn động của năm là U23 thua be bét tại SEA Games 24 và sự ra đi của HLV Alfred Riedl - sự ra đi này rất nhiều người đánh giá xứng đáng là sự kiện của… thập kỷ!

 

Tương tự, cũng không ai mảy may nhắc đến những sự cố vô tiền khoáng hậu ở V-League như vụ vỡ sân Thanh Hoá hay hooligan đội lốt CĐV đến sân khách quậy. Sự việc khiến cả cái giải chuyên nghiệp rúng động như vậy mà không được coi là tiêu biểu thì quả là lạ.

 

Lại nói chuyện bầu chọn, cuộc bầu chọn VĐV, HLV xuất sắc trong năm vừa được tiến hành rầm rộ hôm qua. Việc làm đó thật ý nghĩa, được tổ chức quy mô với khoảng 300 phiếu bầu của các PV thể thao. Nhưng hình như bộ môn bóng chuyền khi tiến cử lại “quên” mất một cái tên: Ngô Văn Kiều, thay vào đó là chuyền hai Minh Dũng.

 

Ai xem bóng chuyền SEA Games 24 cũng phải thừa nhận Dũng là tay chuyền hai có đầu óc, thường có những quả “nêu” bóng sắc sảo, đa dạng và “quái”. Nhưng ai thừa nhận điều đó thì cũng không thể không tấm tắc về màn trình diễn của chủ công Văn Kiều, tuyển thủ có thể hình lý tưởng và những quả đập “chết người”.

 

Cái gọi là “sa sút” của Kiều ở trong trận chung kết thực ra không hẳn của Kiều, mà là của Ban huấn luyện. Kiều phải đánh tất tần tật các trận, kể cả những trận thủ tục, còn đội Việt Nam cũng căng sức ra đánh thắng Indonesia trong trận “giao lưu” ở vòng bảng rồi để bị bắt bài, tay đập của Kiều bị “be” triệt để trong trận chung kết.

 

Bởi thế rất nhiều người ngạc nhiên khi VĐV ngoài bóng đá đầu tiên được định giá tiền tỷ và cũng là tay đập xuất sắc nhất trong gần thập kỷ qua của bóng chuyền Việt Nam lại vắng mặt trong danh sách đề cử. BTC cũng không can thiệp được gì vì “đây là những đề cử do bộ môn gửi lên để tham khảo. Nếu “chấm” thêm ai, các PV có thể tự điền thêm vào”. Đành tạm hiểu các “sếp” bóng chuyền để quên Văn Kiều.

 

Một sự việc inh ỏi khác nổ ra ngay trước thềm SEA Games là vụ các tuyển thủ của CLB Dilmah đồng loạt rút khỏi ĐT Futsal, khiến đội tan đàn sẻ nghé và thua tan tác trước cả Lào và Indonesia. Cuộc “bãi công” của bộ ba Dilmah được cho là xuất phát từ sự xuất hiện của Quốc Trung - cầu thủ U19 Thể Công và là họ hàng của HLV phó Nguyễn Hồng Sơn.

 

Lúc đó, đích thân ông Chủ tịch đã tuyên bố sẽ “mổ xẻ” BHL Futsal sau SEA Games nhưng 15 ngày sau lễ Bế mạc SEA Games 24, năm đã cùng tháng đã tận mà chưa hề thấy VFF đả động tới vụ việc. Liên đoàn quá bận rộn với việc hàn gắn hình ảnh của U23 VN và đổ thừa trách nhiệm, hay mải miết lo ký tá hợp đồng tài trợ cho mùa giải mới, nên đã bỏ quên đứa con nuôi bất trị Futsal? Xin nói thêm Futsal là môn trọng điểm mà VFF đang muốn đẩy mạnh xã hội hoá để hướng tới mục tiêu Asian Indoor Games 2009 trên sân nhà.

 

Trước mỗi giải đấu ai ai cũng rầm rộ đặt mục tiêu, hô hào, kêu gọi. Nhưng đến khi cần ngồi lại để nhìn về những gì đã qua, để khen, để chê, để tôn vinh và mổ xẻ thì người ta lại hay quên.

 

"Hội chứng quên" đó là biểu hiện “lâm sàng” của nhiều loại bệnh. Bệnh thành tích có, bệnh quan liêu có và bệnh “nội khoa” cũng có!

 

Hồng Kỹ