Festival bóng đá học đường U13 - 2016: Cảm xúc từ trái tim

(Dân trí) - Vòng loại Festival bóng đá học đường - U13 Yamaha Cup 2016 khu vực Hà Nội diễn ra đầy xúc động, khi những giọt nước mắt của các cầu thủ nhí đã tuôn trào trong sự vỗ yêu thương của các thầy cô cùng gia đình.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa trường THCS Nguyễn Trãi và Việt Hưng vang lên cũng là lúc nhiều người đã được chứng kiến một hình ảnh đầy xúc động: cầu thủ nhí (số 10) Vũ Tiến Thành của trường Việt Hưng đã không kìm nén được cảm xúc nên ôm mặt khóc nức nở trong sự ngỡ ngàng của nhiều phụ huynh cùng các cầu thủ cùng trang lứa.

Festival bóng đá học đường U13 - 2016: Cảm xúc từ trái tim - 1

Vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, Tiến Thành nghẹn ngào tâm sự: “Em cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối lắm. Một cảm giác thật buồn khi đội em đã thất bại, dù toàn đội đã chơi đầy cố gắng”.

Trước nỗi buồn của cậu học trò, cô giáo Đinh Thị Hường vội bước tới xoa đầu Tiến Thành để xoa dịu đi nỗi buồn của em, với những lời động viên “Thành ơi đừng buồn nữa em. Thất bại này là một bài học để các em cố gắng hơn ở giải sang năm. Đừng buồn, em nhé”.

Festival bóng đá học đường U13 - 2016: Cảm xúc từ trái tim - 2

Chính sự vỗ về yêu thương như người mẹ đang an ủi đứa con của người cô đã giúp cho Tiến Thành vơi đi thứ cảm xúc đang dâng trào trong em. Thật đẹp biết bao khi những phụ huynh khác cũng liên tục cất lời động viên tinh thần với Tiến Thành còn các bạn nhẹ nhàng đến bên đồng đội chia sẻ nỗi buồn. Đó là những thứ cảm xúc có thể làm lay động bất kỳ trái tim những ai được chứng kiến.

Trong thời gian thi đấu thì chính Tiến Thành đã mang đến một câu chuyện ý nghĩa khác. Khi thời gian trận đấu gần kết thúc thì cầu thủ Trung Anh của trường Nguyễn Trãi bị đá bóng trúng kính nên phải nằm sân và Tiến Thành đã nhanh chóng bước đến thăm hỏi cũng như vỗ về “đối thủ”.

Hành động ấy của Tiến Thành cho thấy em đã ý thức được tinh thần fair – play của môn thể thao Vua, khi ở sân chơi nào thì điều ấy cũng luôn được đề cao và càng đẹp hơn khi điều ấy lại xuất hiện ở sân chơi Festival bóng đá học đường - U.13 2016. Chắc chắn, những bạn cùng trang lứa của Thành sẽ nhìn vào để học hỏi hành động đẹp của em.

Festival bóng đá học đường U13 - 2016: Cảm xúc từ trái tim - 3

Bóng đá không chỉ có thắng thua và Festival bóng đá học đường - U.13 Yamaha Cup 2016 là sân chơi dành cho các em học sinh thì điều ấy càng không được đề cao. Điều thiết thực nhất là để giúp các em học sinh có cơ hội nuôi dưỡng đam mê và nuôi dưỡng nhân cách bằng những hành động thiết thực trên sân bóng.

Từ sự đông viên đối thủ đến những giọt nước mắt của Tiến Thành và cái xoa đầu học trò của cô giáo, đó là những hình ảnh đẹp mà BTC Festival bóng đá học đường - U.13 Yamaha 2016 muốn hướng đến nhằm giúp cho các em có được những hành trang lớn cho cuộc đời.


Festival bóng đá học đường U.13 Yamaha năm 2016 sẽ khởi tranh trên 8 tỉnh, thành phố của cả nước để chọn ra 8 đội vào VCK. Vòng loại đầu tiên tại Nha Trang diễn ra từ ngày 31/03 đến ngày 02/04. Tiếp theo là Hà Nội (ngày 02 - 03/04), Hải Dương (ngày 09 - 10/04), Cần Thơ (ngày 14 - 15/04), Nghệ An (ngày 24 - 25/04), Đà Nẵng (ngày 24 - 25/4), TP.HCM (ngày 14 - 15/05) và Đắk Lắk (ngày 29 - 30/05). VCK sẽ diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 01/06 - 05/6.

Văn Nhân