Bóng chuyền Long An “oanh tạc” giải toàn quốc

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Góp mặt trong cả 2 trận chung kết, cả 2 đại diện của bóng chuyền Long An là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Hoàng Long-Long An (nam) đã thắng tuyệt đối các đối thủ để cùng bước lên bục vinh quang tại VCK giải BC các đội mạnh toàn quốc Cup Hoa Lư.</P>

Khốc liệt giải nữ

 

Bộ Tư lệnh thông tin Trust Bank (Bộ TLTT) bước vào trận chung kết với tham vọng lớn bởi ngoài đội trưởng Phạm Thị Yến là tuyển thủ QG, HLV Phạm Văn Long còn có trong tay 2 VĐV Trung Quốc là Liu Wei và Chen Jing.

 

Tuy nhiên, VTV Bình Điền Long An (VTV BĐ.LA) với sự góp mặt của nhiều hảo thủ như Ngọc Hoa, Kiều Oanh, Anh Thư đã tỏ ra bản lĩnh hơn trong nhưng thời điểm quyết định và giành thắng lợi xứng đáng 3-0.

 

Bóng chuyền Long An “oanh tạc” giải toàn quốc - 1

Hai nhà vô địch xứ Long An (Ảnh: Bách Nhật)

 

Trong hiệp 1, 2 đội liên tục đôi công làm mãn nhãn 5 vạn khán giả trong nhà thi đấu Ninh Bình. Kết quả, khả năng chắn lưới tốt hơn đã giúp các cô gái Long An vượt qua thời điểm quyết định, giành thắng lợi nghẹt thở 26-24.

 

Sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục được tạo ra nhưng trong số 2 ngoại binh của Bộ TLTT, chỉ có Liu Wei phát huy được mình và họ đành chịu thua sít sao 23-25. Với lợi thế tinh thần, VTV BĐ.LA đã nhanh chóng kết thúc set thứ 3 với tỷ số 25-20 để giành ngôi vô địch.

 

Sân nhà không giúp nổi Ninh Bình

 

Trong số các đội dự VCK, có lẽ đội được đầu tư mạnh nhất là Tràng An Ninh Bình (TA.NB). Ngoài việc tậu về 2 tuyển thủ Thái Lan cùng mang tên Supachai (số 1 và số 17), họ còn mời cả HLV ĐTQG Nguyễn Mạnh Hùng và đội trưởng Hữu Hà về đầu quân.

 

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả Ninh Bình, đội chủ nhà đã nhập cuộc tốt, khiến Hoàng Long-Long (HL.LA) An bối rối và mất liền mấy điểm đầu. Nhưng với lối chơi đồng đều và đĩnh đạc hơn, HL.LA sớm lấy lại thế trận và buộc đối thủ lộ “tử huyệt” là một đội hình không có chiều sâu và phòng thủ hàng sau yếu.

 

Bóng chuyền Long An “oanh tạc” giải toàn quốc - 2

Niềm vui của các VĐV Hoàng Long Long An (Ảnh: Bách Nhật)

 

Điểm nhấn lớn nhất trong lối chơi của TA.NB chính là những pha đập trên tay chắn của Supachai (số 17) và những quả phối hợp đập chồng, đưa bóng đi chéo sân đặc trưng phong cách của HLV Mạnh Hùng.

 

Có cả sự ủng hộ của trọng tài, TA.NB vẫn thua hiệp 1 với tỷ số sít sao 26-24. Sang hiệp 2, điểm yếu bắt bước một của TA.NB liên tục bị khoét, khiến đội chủ nhà thua nhanh 25-20.

 

Những quả đánh nhanh của Quang Khánh và Minh Quân bên phía HL.LA đã khiến đội chủ nhà “ngợp”. Họ chỉ đủ sức giành giật tới điểm thứ 17 (dẫn trước 17-16) và thua dễ với tỷ số 25-19.

 

Cùng giành chiến thắng, 2 đại diện Long An cũng bước lên bục nhận cup. Đó là kết quả xứng đáng, thể hiện sự đầu tư bài bản từ gốc của bóng chuyền Long An dù trong đội hình không hề có ngoại binh nào.

 

H.K