Rô "béo" vẫn nhắm đến World Cup 2010

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Dù đang “phát phì” nhanh chóng trong giai đoạn dưỡng thương và xa rời sân cỏ khá lâu nhưng “người ngoài hành tinh” vẫn tin rằng anh sẽ nhanh chóng hồi phục để lấy lại phong độ nhằm hướng tới mục tiêu có mặt tại World Cup 2010 cùng Selecao.</P>

Sự nghiệp của tiền đạo 32 tuổi này tưởng như đã kết thúc sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở trận đấu với Livorno hồi tháng Hai năm ngoái. “Ngồi chơi xơi nước” một thời gian dài, Ronaldo trở lại sân cỏ nhưng “vận đen” vẫn chưa buông tha khi anh liên tiếp gặp một loạt các chấn thương khác và số trận ra sân trong màu áo Milan chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Sau khi hết hạn hợp đồng với Milan hồi tháng 6 và không được Rossoneri gia hạn, Rô “béo” trở về Brazil và được Flamengo “dang tay” cứu giúp. Đó cũng là đội bóng yêu thích của Ronaldo từ khi anh còn là một cậu bé.

 

Tháng trước, “Người ngoài hành tinh” đã trở lại thi đấu và ghi được một bàn thắng trong một trận giao hữu với đội trẻ của Flamengo. Tiết lộ trên tờ Gazzetta dello Sport mới đây, “Vua phá lưới” World Cup 2002 cho biết anh đang cảm thấy rất thoải mái và sẽ trở lại luyện tập cùng Flamengo vào tuần tới.

 

Rô "béo" vẫn nhắm đến World Cup 2010  - 1

Ronaldo đang nỗ lực tập luyện


“Hiện tại tôi cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều so với cách đây 8 tháng. Những chấn thương liên miên từng khiến tôi cảm thấy chán nản và phải nghỉ thi đấu quá lâu. Nhưng giờ tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn và tôi sẽ mau chóng lấy lại được phong độ cùng Flamengo. Tôi vẫn khát khao được trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2010 ở Nam Phi”.

 

Cựu ngôi sao của Milan cũng tiết lộ trong thời gian dưỡng thương, anh đã nhận được lời mời từ Paris Saint Germain và “nhà giàu mới nổi” ở giải Ngoại hạng Anh Manchester City. Tuy nhiên, chính Ronaldo cũng thừa nhận anh chưa thể biết tương lai của mình ra sao.

 

“Paris là một thành phố tuyệt vời và PSG là một đội bóng tham vọng. Còn với Man City, tôi có người bạn thân là Robinho ở đó. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Giờ đây tôi chỉ muốn tập trung luyện tập để nhanh chóng trở lại sân cỏ mà thôi”.

 

Z.Z