Trước lượt đấu cuối bảng E Euro 2008

Lễ tặng quà sớm cho "Sư tử Anh"?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold"><FONT face=Arial>(Dân trí) - Thường thì ở nước Anh, người ta tổ chức lễ tặng quà vào ngày 26/12 hàng năm (Boxing day). Nhưng đêm nay, những người dân quốc đảo sương mù nhiều khả năng sẽ nhận được một món quà sớm, mà người tặng quà - không ai khác - chính là những vị khách đến từ <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Croatia</st1:place></st1:country-region>.</FONT></SPAN></P>

Xin được điểm qua tình hình của bảng E cho đến thời điểm này: đội bóng hiện đang dẫn đầu là Croatia đã nắm chắc một suất dự VCK với 26 điểm sau 11 trận đã đấu. Hai ĐT Anh và Nga cũng đã thi đấu cùng số trận trên và có số điểm lần lượt là 23 và 21. Như vậy, sau khi Israel bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Nga hồi cuối tuần trước, thì cơ hội của Tam sư đột ngột sáng sủa hơn bao giờ hết.

Nếu đêm nay Anh thắng Croatia trên sân nhà, chắc chắn họ sẽ đi tiếp bất chấp kết quả của trận đấu giữa Nga và Andorra. Nếu Anh hoà còn Nga thắng thì hai đội sẽ cùng 24 điểm. Như vậy hiệu số đối đầu trực tiếp sẽ được xét đến đầu tiên, và với chiến thắng chung cuộc 3-2 sau cả hai lượt, người Anh vẫn nghiễm nhiên giành vé tới Áo và Thuỵ Sỹ. 

"Tấn bi kịch" chỉ xảy ra với ĐT Anh nếu họ "tự bắn vào chân mình" trong trận đấu đêm nay, ĐT Nga khi đó - với 99% cơ hội giành trọn 3 điểm trước Andorra (đội bóng này đang giữ thành tích 29 trận ... thua liên tiếp tại VL Euro) - gần như chắc chắn giành vé đi tiếp.

 

Lễ tặng quà sớm cho "Sư tử Anh"? - 1

Steve McClaren khó để cơ hội tuột khỏi tay.

 

Vẫn biết rằng, trong bóng đá thì chuyện gì cũng có thể xảy ra và chính những bất ngờ đã làm nên vẻ đẹp của môn thể thao vua, nhưng có lẽ loạt trận đêm nay sẽ không có chỗ cho một cơn địa chấn nào cả.

 

Bất chấp những lời tuyên bố hùng hồn và hứa hẹn sẽ chơi hết mình của các cầu thủ cũng như BLĐ Croatia, ai cũng hiểu rằng họ sẽ không dại gì bung hết sức ra để chiến đấu trong một trận đấu vô thưởng vô phạt. Đó là còn chưa kể đến hàng nghìn gã hooligan đang sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đối thủ nếu như có bất kỳ “sự cố” nào xảy ra.

 

Những cầu thủ Anh chắc chắn sẽ vào trận với tâm lý thận trọng và chủ động cầm bóng thật chắc hòng tuân thủ mục tiêu hàng đầu là không để thủng lưới. Trong khi đó, có thể nhìn thấy trước là đối thủ của họ cũng không việc gì phải vội vã lao lên giành bóng từ chân những cầu thủ chủ nhà. Chính vì thế, cho dù đây là một trận đấu sống còn đối với "3 chú Sư tử" nhưng thật khó hy vọng sẽ là một trận cầu hấp dẫn, nếu không muốn nói là tẻ nhạt.

 

Lễ tặng quà sớm cho "Sư tử Anh"? - 2

Đội trưởng John Terry khó có khả năng ra sân.

 

Cho dù đoàn quân của HLV Steve McClaren đến với trận đấu này với một đội hình chắp vá, không có được bộ đôi khủng khiếp Owen – Rooney, có khả năng không có cả Terry, Ferdinand lẫn Ashley Cole, nhưng họ vẫn được đánh giá rất cao trong việc giành vé đi tiếp. Lý do trước tiên, phải kể đến lợi thế khi được chơi trên sân nhà.

 

Còn lý do cơ bản nhất, đó là quyết tâm và động lực thi đấu của các cầu thủ Anh lớn hơn đối thủ rất nhiều. Nó sẽ khiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tình tin vào việc ĐT Anh sẽ có ít nhất một trận hoà.

 

Bên cạnh những bộn bề lo toan bởi hàng loạt ca chấn thương, người hâm mộ nước Anh vẫn được đón nhận một tin vui, khi chàng tiền vệ điển trai David Beckham sẽ có mặt trong trận đấu quan trọng này. Anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những đàn em khác trong đội tuyển, nhất là những cầu thủ có tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Barry hay Richards.

 

Lễ tặng quà sớm cho "Sư tử Anh"? - 3

David Beckham sẽ có mặt trong trận đấu
quyết định này?

 

Trong khi đó, HLV Steve McClaren chỉ cần cắm một mũi nhọn duy nhất trên hàng công là Peter Crouch cũng đủ để thực hiện ý đồ của mình. Do những chấn thương của các tiền đạo khác, nên “sếu vườn” rõ ràng là sự lựa chọn đúng đắn hơn cả, nhất là khi anh lại vừa ghi bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu với Áo vừa qua.

 

Vấn đề ở đây là McClaren phải tìm ra được giải pháp để bịt lại những lỗ hổng nơi hàng hậu vệ. Thật may là Wayne Bridge đang có phong độ ổn định và Sol Campbell vẫn chưa quên cách chơi hiệu quả của mình. Điều đó càng khiến cho người ta tin rằng tuyển Anh sẽ vượt qua vòng loại, …dĩ nhiên cũng một phần nhờ món quà mà họ sẽ nhận được từ phía Croatia.

 

Dự đoán: Anh thắng 1-0 

 

Đội hình dự kiến

Anh: Robinson - Richard, Campbell, Brown, Bridge - Beckham, Barry, Gerrard, Lampard, Joe Cole - Crouch.

 

Croatia: Pletikosa - Simic, Simunić, Robert Kovac, Corluka - Niko Kovac, Darijo Srna, Modric, Kranjcar - Rakitic, Eduardo da Silva.

 

 

Những câu chuyện bên lề:

 

- Những món tiền thưởng khổng lồ mà những nhà tài phiệt Nga đưa ra, nó cũng chỉ như một chút gia vị, được thêm vào cho cuộc chơi thêm chút thi vị mà thôi. Còn nhớ trong trận đấu giữa Nga và Israel tại Tel Aviv, Roman Abramovich đã đến tận nơi xem thi đấu và đưa ra lời hứa về một khoản kếch xù cho mỗi cầu thủ, nhưng rốt cuộc những chú gấu Nga vẫn thua.

 

Lần này cũng vậy, một tỉ phú khác của Nga là Leonid Fedun cũng đem 4 chiếc Mercedes hạng sang ra làm phần thưởng nếu như các cầu thủ Croatia đánh bại được Anh tại Wembley.

 

Nhưng hãy nên nhớ rằng tiền bạc không phải là tất cả và các cầu thủ đến từ Balcan không dại gì tin vào một lời hứa viển vông từ một gã không cùng huyết thống. Hơn nữa, ai cũng hiểu đây chỉ là một màn PR bản thân cũ rích của những kẻ thừa tiền nhưng háo danh vẫn thường làm.

 

Lễ tặng quà sớm cho "Sư tử Anh"? - 4

"Liều doping" từ Leonid Fedun có giúp Croatia gây "địa chấn"?

 

- Tấm gương Omer Golan vẫn còn đó, tiền đạo Israel này đã không hề màng đến số tiền mà hãng cá cược Betfred của Anh trao tặng. Đối với Omer Golan, việc anh ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐTQG mang lại chiến thắng cho đội nhà mới là một vinh dự không thể so sánh được.

 

- Trong khi đó, có một thông tin khá thú vị khi danh thủ bóng đá một thời của Croatia là Davor Suker đã lên tiếng ủng hộ ĐT Anh. Tiền đạo từng là một trong những chân sút đáng sợ nhất châu Âu này tin rằng đội bóng quê hương anh và Tam sư sẽ giắt tay nhau vào VCK.

 

Anh nói: “Thật khó để đánh bại ĐT Anh tại SVĐ Wembley. Cho dù họ đã trải qua đôi chút thăng trầm trong năm vừa qua, nhưng hiện giờ họ đã thay đổi rất nhiều. Tôi tin rằng ĐT Anh sẽ lọt qua vòng loại và là một trong những đội bóng mạnh nhất tại Áo và Thuỵ Sỹ năm sau. Croatia và Anh sẽ là hai đại diện của bảng này góp mặt tại VCK”.

 

- Một thông tin cũng khá thú vị về người cầm quân của ĐT Anh – Steve McClaren, trong 10 phút cuối trận đấu giữa Israel và Nga, ông này đã không thể chịu được sức ép và phải trốn vào trong…WC cho đến khi kết thúc trận đấu.

 

Mai Hà