“Hoàng tử nhỏ” Aquilani giúp Italia trọn niềm vui

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cú đúp của tiền vệ Alberto Aquilani đưa Italia tới chiến thắng 2-1 trước Montenegro qua đó giúp HLV Marcello Lippi lập kỷ lục 30 trận bất bại tại đội quân Thiên thanh. </P>

Italia đã hoàn tất trận đấu chính thức cuối cùng năm 2008 của mình với niềm vui chiến thắng mang tên Alberto Aquilani. Chính “Hoàng tử nhỏ” của thành Roma đã lập cú đúp tại Via del Mare để giúp đoàn quân áo Thiên thanh có được kết quả thắng 2-1 trước “chiếu dưới” Montenegro.

 

Tiếp tục không có trong đội hình những trụ cột như Gigi Buffon, Mauro Camoranesi, Andrea Pirlo, Fabio Grosso hay Nicola Legrottaglie, HLV trưởng Marcello Lippi chỉ có duy nhất một sự thay đổi người trong đội hình xuất phát so với trận đấu 4 ngày trước đây khi đưa vào sân Alberto Aquilani thay cho Riccardo Montolivo.

 

Với lợi thế sân nhà, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Italia đã dồn lên và chỉ mất đúng 30 giây họ đã có được tình huống nguy hiểm đầu tiên. Đường chuyền của Di Natale tạo điều kiện để Dossena thoát xuống nhưng cú dứt điểm của anh lại cắt mặt khung thành không chính xác. 1 phút sau đến lượt “máy ủi” Gattuso sút cực mạnh nhưng bóng lại bay vọt lên khán đài.

 

Tuy nhiên niềm hứng khởi của các CĐV ngồi chật kín SVĐ sớm thành hiện thực chỉ sau hơn 5 phút thi đấu.

 

“Hoàng tử nhỏ” Aquilani giúp Italia trọn niềm vui - 1

Niềm vui của Aquilani và đồng đội. (AP)

 

Phút thứ 7, xuất phát từ Di Natale, tiền đạo Simone Pepe chạy chỗ khéo léo nhận bóng trước khi căng ngang vào khu cấm địa. Tiền vệ Aquilani lặng lẽ lao vào và cú đệm bóng của anh không cho đối phương cơ hội cản phá. 1-0, Italia vượt lên dẫn trước.

 

Bừng tỉnh sau bàn thua, đến lượt Montenegro dồn lên và cũng nhanh chóng khiến khung thành của Amelia phải chao đảo. Phút 16, Vucinic kiến tạo đường chuyền cực kỳ thông minh để Zverotic tung cú dứt điểm hiểm hóc. Mặc dù Amelia đã hoàn toàn chịu trận nhưng Zambrotta kịp có mặt đúng lúc để cứu bàn thua trông thấy ngay trên vạch vôi.

 

Tuy nhiên, ngay trong tình huống ngay sau đó, đội khách đã có được bàn san hòa tỷ số. Phút 18, từ pha phản công cực nhanh, Vucinic mở tốc độ vượt qua sự truy cản của các hậu vệ rồi tung cú sút chìm qua người thủ thành Amelia làm tung lưới Italia. Bàn thắng đầy cảm xúc tại nơi anh từng gắn bó 6 năm trong màu áo Lecce!

 

Đến lúc này, chính đoàn quân của Filipovic mới tỏ ra lấn lướt ở khu vực giữa sân và tạo được khá nhiều pha bóng ngon ăn. Trong khi đó, đội bóng áo xanh cũng cố gắng tận dụng sự khéo léo của hàng công để tìm khe hở nơi hàng thủ Montenegro.

 

“Hoàng tử nhỏ” Aquilani giúp Italia trọn niềm vui - 2

Chiến thắng giúp Italia củng cố ngôi đầu bảng. (AP)

 

Và khi những cơ hội đều có tỏ ra cực kỳ nguy hiểm thì thần may mắn chỉ hiện diện duy nhất ở “Hoàng tử nhỏ” Aquilani với bàn thắng thứ hai trong trận. Đường chuyền khá đơn giản của Andrea Dossena tới đúng vị trí của tiền vệ của AS Roma này. Ở tư thế không hề bị kèm cặp, Aquilani tung cú sút quyết đoán. Bóng khẽ chạm người hậu vệ Tanasijevic rồi chui tọt vào lưới. 2-1, Italia vượt lên dẫn trước.

 

Sang hiệp hai, cả Italia lẫn Montenegro thi đấu ăn miếng trả miếng. Nếu như thủ môn Poleksic phải trổ hết tài năng dùng đầu ngón tay để đẩy cú sút trái phá của Zambrotta thì bên kia cầu môn, Amelia cũng toát mồ hôi mới cản phá thành công pha dứt điểm của Jovetic.

 

Tuy nhiên 45 phút hiệp hai đã không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng quan trọng 2-1 trước Montenegro không những giúp Italia vững vàng ngôi đầu bảng 8 với 10 điểm sau 4 lượt trận (3 thắng, 1 hòa) mà HLV Marcello Lippi còn vươn tới kỷ lục 30 trận liên tiếp bất bại của nhà cầm quân huyền thoại Vittorio Pozzo lập được ở những năm 30 thế kỷ trước.

 

Bảng 8 sau lượt trận thứ tư

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Italia

10

4

3

1

0

6-2

2

CH Ireland

7

3

2

1

0

3-1

Bulgaria

3

3

0

3

0

2-2

 4

Montenegro

2

3

0

2

1

3-4

 5

Grudia

2

4

0

2

2

2-5

 6

Đảo Síp

1

3

0

1

2

2-4

 

Tại bảng 7, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Serbia đã không chút khó khăn nào để đánh bại ĐT Áo với tỷ số 3-1. Chỉ trong 30 phút đầu tiên, ĐT Serbia kịp sút tung lưới đối phương tới 3 lần nhờ công của Krasic (15’), Jovanovic (18’) và Obradovic (24’). Mãi đến phút 80, Janko mới có được bàn an ủi cho chủ nhà Áo.

 

Ở một trận đấu khác, trước đội bóng lót đường Faroe, ĐT Litva cũng khá vất vả mới giành được chiến thắng mong manh 1-0. Dù liên tục áp đảo trong suốt 90 phút thi đấu nhưng trước hàng phòng ngự dày đặc và tinh thần tử thủ của ĐT Faroe, Litva chỉ có được một lần chọc thủng lưới đối phương nhờ công của Danilevicius ở phút 22.

 

Bảng 7 sau lượt trận thứ tư

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Serbia

9

4

3

0

1

9-3

2

Litva

9

4

3

0

1

6-3

3

Áo

4

4

1

1

2

5-7

4

Pháp

4

3

1

1

1

5-6

5

Romania

4

3

1

1

1

3-5

6

Faroe

1

4

0

1

3

1-5

 

Còn ở bảng hai, bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra. Được thi đấu trên sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng các nhà VĐ Euro 2004 Hy Lạp đã chịu thúc thủ 1-2 trước Thụy Sỹ. Tiền đạo kỳ cựu Frei giúp đội khách vượt lên dẫn trước từ quả phạt 11m chính xác phút 42.

 

Sang hiệp hai, nỗ lực của Hy Lạp cũng được đền đáp bằng tình huống san bằng tỷ số của Chariteas. Bàn thắng được ghi ở phút 68. Tuy nhiên chỉ 9 phút sau, Nkufo đã khiến mọi cố gắng của Hy Lạp trở nên vô nghĩa khi ấn định chiến thắng 2-1 cho Thụy Sỹ.

 

Ngoại trừ kết quả 2-1 của Thụy Sỹ, hai trận còn lại của bảng 2 đều có kết quả hòa. Nếu như Luxembourg và Moldova cầm chân nhau với tỷ số 0-0 thì Israel cũng có được 1 điểm trên sân Latvia bằng kết quả hòa 1-1.

 

Bảng 2 sau lượt trận thứ tư

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

T/s

1

Hy Lạp

9

4

3

0

1

9-2

2

Israel

8

4

2

2

0

8-5

3

Thụy Sỹ

7

4

2

1

1

7-6

4

Latvia

4

4

1

1

2

4-7

5

Luxembourg

4

4

1

1

2

3-7

6

Moldova

1

4

0

1

3

2-7

 

Kết quả loạt trận đêm qua VL World Cup 2010
khu vực châu Âu

Bảng 1

Malta 0-1 Hungary              BĐN 0 - 0 Albania

 

Bảng 2

Latvia 1 - 1 Israel               Hy Lạp 1-2 Thụy Sỹ

Luxembourg 0 - 0 Moldova

 

Bảng 3

Czech 1-0 Slovenia             Slovakia 2-1 Ba Lan

Bắc Ireland 4-0 San Marino

 

Bảng 4

Nga 3-0 Phần Lan               Đức 1-0 Wales

 

Bảng 5

Bosnia 4 - 1 Armenia           Estonia 0-0 TNK

Bỉ 1-2 TBN

 

Bảng 6

Croatia 4 - 0 Andorra          Belarus 1-3 Anh

 

Bảng 7

Litva 1-0 Faroe                  Áo 1-3 Serbia

 

Bảng 8

Georgia 0-0 Bulgaria           Ireland 1-0 Síp

Italia 2-1 Montenegro

 

Bảng 9

Na Uy 0-1 Hà Lan             Iceland 1-0 Macedonia

 

 Vũ Phong