Domenech buộc “nhắm mắt” làm ngơ CĐV nhà

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Gạt sang một bên những tiếng la ó đòi từ chức của các CĐV trên SVĐ Stade de France, HLV Raymond Domenech khẳng định tuyển Pháp đã thể hiện đúng đẳng cấp của mình.</P>

Thất bại 1-3 của ĐT Pháp trước Áo tại lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2010, HLV Domenech phải hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phía dư luận. Không những thế, trở về sân nhà Stade de France để tiếp Serbia, các CĐV trên sân luôn miệng huýt sáo la ó cũng như kêu vang “Domenech demission!” (Domenech, từ chức đi – ND).

 

Tuy nhiên, trước thái độ đón tiếp không mấy tốt đẹp của người hâm mộ, nhà cầm quân này đã cố gắng nhắm mắt làm ngơ khi tuyên bố: “Tôi ngồi trong khu kỹ thuật và không thể nghe được những tiếng la ó.

 

Tôi cho rằng các cầu thủ đã thi đấu đúng như tôi kỳ vọng. Tôi khẳng định rằng ĐT Pháp có thể thi đấu đẹp mắt, cống hiến cũng như đủ khả năng đánh gục bất kỳ đối thủ nào”.

 

So với trận mở màn, HLV Domenech đã thay đổi chiến thuật từ 4-4-2 sang 4-3-3 với sự góp mặt của Yoann Gourcuff, Gael Clichy và Eric Abidal thay thế cho Samir Nasri, Patrice Evra, Philippe Mexes chơi dưới sức mình 4 ngày trước.

 

Sau hiệp một thi đấu có phần lỏng chân, sang hiệp hai, Gà trống Gaulois đã có được liên tiếp hai bàn thắng của Thierry Henry và Anelka qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và tạm thời giảm bớt áp lực lên HLV Domenech.

 

Nhà cầm quân này khẳng định: “Tôi nghĩ đội hình Pháp tương đối xuất sắc trong trận vừa qua. Mọi cầu thủ đều thể hiện khả năng thi đấu đẳng cấp quốc tế cao nhất. Đó là điều quan trọng vào lúc này”.

 

Cũng chia sẻ cảm xúc với người thầy của mình, trung vệ William Gallas cũng cho rằng: “Khi người hâm mộ không vui vẻ và huýt sáo phản đối, đó cũng là điều dễ hiểu. Song nhiệm vụ của chúng tôi là thi đấu hết sức mình và cần tập trung vào trận đấu chứ không phải những tiếng la ó trên khán đài”.

 

L.T.T