Đánh bại ĐKVĐ Châu Á, Milan hẹn gặp Boca tại chung kết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong trận đấu diễn ra chiều nay, ĐKVĐ châu Âu AC Milan đã đả bại Urawa Red Diamonds, đội bóng mới đăng quang tại Champions League châu Á 1-0. Với kết quả này, Milan sẽ đụng đầu Boca Juniors tại trận Chung kết cúp các CLB Thế giới.</P>

Sức ép từ thành tích không tốt tại Serie A và sự kỳ vọng của các cổ động viên xứ Phù Tang đã được Carlo Ancelotti và các học trò giải tỏa một cách thuyết phục, dù chỉ chiến thắng với cách biệt tối thiểu.

 

Không cần có Ronaldo trong đội hình, Rossoneri vẫn tỏ ra “trên cơ” và áp đảo đội chủ nhà Urawa Red Diamonds một cách tuyệt đối ngay tại sân Yokohama, trong đó bàn thắng duy nhất ở phút 68 của Seedorf là giây phút thăng hoa nhất của hai ngôi sao chơi hay nhất trận đấu Kaka-Seedorf.

 

Trận đấu diễn ra hoàn toàn một chiều, khi những cầu thủ Urawa tỏ rõ sự chênh lệch về đẳng cấp so với một Milan mà nhiều trong số đó chính là … thần tượng của họ.

 

Đánh bại ĐKVĐ Châu Á, Milan hẹn gặp Boca tại chung kết - 1

 Các CĐV Nhật bản điên cuồng trước các thần tượng. (AP)

 

Andrea Pirlo là ngôi sao đầu tiên của Milan “lên tiếng” với cú đá phạt sở trường khiến thủ thành Tsuzuki phải đẩy bóng đi vọt xà ngang. Massimo Ambrosini đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc trong pha phối hợp phạt góc ngay sau đó.

 

Đội bóng mạnh nhất châu Á hoàn toàn không có câu trả lời, trong khi Kaka và Seedorf bắt đầu “nóng máy” với liên tiếp hai cú sút nguy hiểm, khiến Tzusuki “toát mồ hôi” còn các khán giả ngồi chật sân Yokohama phải “hoa mắt”.

 

Đến lượt Marek Jankulovski hăng hái lập công với cú dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc Urawa. “Siêu Pippo” Inzaghi khiến các khán đài ngập trong tiếng gào thét khản cổ của các cổ động viên khi bước vào sân thay Gilardino ở phút thứ 63.

 

Urawa gần như không khiến Dida phải động chân tay, tuy nhiên, Abe cũng kịp tung ra một pha sút bóng nguy hiểm, buộc Nesta phải phá bóng. Đó gần như là pha uy hiếp duy nhất của Urawa trong cả trận đấu.

 

Đánh bại ĐKVĐ Châu Á, Milan hẹn gặp Boca tại chung kết - 2

Đáp lại, Milan đã chơi cống hiến và đẹp mắt. (AP)

 

Phút 68, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Kaka tỏa sáng rực rỡ với pha solo đẹp mắt trước khi chuyền bóng cho “cặp bài trùng” của mình, Seedorf, tạo điều kiện cho tiền vệ Hà Lan dứt điểm chéo góc rất chính xác, mở điểm cho Milan.

 

Rossoneri tiếp tục dâng lên tìm kiếm bàn thắng thứ 2 nhưng Urawa cũng xuất sắc phòng ngự để giảm thiểu bàn thua. Các cô gái Nhật gần như phát điên khi phút 80, ngoài đường piste xuất hiện thần tượng của họ, Paolo Maldini vào thay Jankulovski. Pirlo khép lại những đợt tấn công liên hồi của Milan với cú sút phạt đi sát khung thành đối phương ở phút thứ 84.

 

Kết quả thắng nhẹ nhàng 1-0 đã đưa Milan đến trận chung kết gặp Boca Juniors. Đại diện Nam Mỹ ngày hôm qua cũng đã chiến thắng ở trận bán kết trước Etoile du Sahel cũng với tỉ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của N. Cardozo.

 

Đội hình thi đấu

Urawa Red Diamonds: Tsuzuki - Tsuboi, Tulio (Yamada 76’), Nene - Hosogai, Suzuki, Abe, Soma (Hirakawa 81’) - Hasebe, Nagai, Washington. 

Milan: Dida- Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski (Maldini 80’) - Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Kaka, Seedorf (Brocchi 90’) - Gilardino (Inzaghi 63’).

 

Bút Danh