1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vua bộ tộc châu Phi sang Canada làm thuê để nuôi dân

(Dân trí) - Ở cương vị người đứng đầu khi nhận thấy người dân của mình còn nghèo đói, vua của bộ tộc Akan, miền nam Ghana, đã quyết định trở lại Canada với công việc làm vườn để kiếm tiền gửi về quê nhà và kêu gọi sự giúp đỡ.


Eric Manu - Vua bộ tộc Akan ở Ghana. (Ảnh: CTV)

Eric Manu - Vua bộ tộc Akan ở Ghana. (Ảnh: CTV)

Eric Manu, 32 tuổi, người được chọn làm vua của bộ tộc Akan năm ngoái, cách đây vài tháng đã trở lại Langley, tỉnh British Columbia, Canada với công việc làm vườn thuê để kiếm tiền gửi về cho đồng bào, đài CTV của Canada cho biết.

Trả lời phỏng vấn CTV, Manu cho biết: “Thi thoảng khi chúng tôi đến nơi làm việc, họ ngạc nhiên hỏi tôi rằng ‘Anh làm vua cơ mà. Tôi đã nhìn thấy anh trên truyền hình. Sao giờ anh lại làm vườn?”. Tuy nhiên, Manu nói rằng, bất cứ khi nào ở Canada, anh luôn cảm thấy tự hào về công việc của mình.

Manu đặt chân đến British Columbia (Canada) vào năm 2012 sau khi kết hôn với một phụ nữ Canada mà anh gặp ở Ghana. Tuy nhiên, năm ngoái, anh đã trở về Ghana để kế vị ngôi vua của bộ tộc Akan sau khi người chú của anh qua đời ở tuổi 67.


Eric Manu trở lại làm vườn ở Canada. (Ảnh: CTV)

Eric Manu trở lại làm vườn ở Canada. (Ảnh: CTV)

Bộ tộc Akan có khoảng 6.000 người sống ở khu vực miền nam Ghana. Manu cho biết, ở Ghana, chính phủ không thực sự quan tâm đến những làng mạc, thôn, bản vùng xa xôi hẻo lánh, mà chỉ tập trung vào các khu vực thành thị và do vậy khu vực mà bộ tộc Akan sinh sống các hệ thống điện nước, thông tin liên lạc và các hạ tầng nói chung vẫn hết sức nghèo nàn.

Đó là lý do thôi thúc Manu trở lại Canada với công việc làm vườn và kêu gọi từ thiện để hỗ trợ đồng bào của mình. Được biết, Manu và người chủ của anh, Susan Watson, đã lập ra một tổ chức kêu gọi từ thiện, đóng gói các hàng cứu trợ gồm thuốc men, sách vở và các nhu yếu phẩm khác gửi về Ghana.

Bà Susan cho biết, ngôi làng nơi Manu được chọn làm vua vẫn còn rất nghèo. Phòng y tế ở đó chỉ có 1 bà mụ và vài hộ lý, mà không hề có bác sĩ”.

Minh Phương

Theo CTV