1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí nghi dùng trong vụ ám sát cha đẻ hạt nhân Iran

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Iran cho rằng nhà khoa học hạt nhân hàng đầu nước này Mohsen Fakhrizadeh dường như bị ám sát bằng súng máy, khác với thông tin được đăng tải trước đó.

Vũ khí nghi dùng trong vụ ám sát cha đẻ hạt nhân Iran - 1

Quân nhân Iran khiêng linh cữu của ông Fakhrizadeh (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Fars News ngày 29/11 dẫn nguồn tin nói về "các chi tiết mới" trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Fakhrizadeh hôm 27/11.

Theo hãng tin này, ông Fakhrizadeh dường như đã thiệt mạng vì bị trúng đạn từ súng máy điều khiển từ xa nằm cách đó 150 mét. Trước đó, truyền thông Iran từng đưa tin rằng nhà khoa học này bị một nhóm biệt kích 12 thành viên ám sát.

Theo tình tiết mới mà Fars cung cấp, vào ngày xảy ra vụ ám sát, chiếc xe chở ông Fakhrizadeh và vợ được đoàn xe chống đạn 3 chiếc bảo vệ. Khi đó, chiếc xe dẫn đầu rời bỏ vị trí hộ tống khi chuẩn bị tới điểm đến Absard ở phía đông Tehran.

Sau đó, chiếc xe của ông Fakhrizadeh bị trúng đạn. Ông bước ra ngoài xe vì nghĩ rằng đó là âm thanh của một vụ tai nạn, động cơ bị hỏng hoặc chướng ngại vật. Ngay khi đó, súng máy tự động được gắn trên một chiếc xe Nissan ở khoảng cách 150 mét bắn vào nhà khoa học 2 lần vào bên hông và một lần vào lưng khiến ông bị chấn thương nghiêm trọng và qua đời.

Một vệ sĩ cố gắng bảo vệ ông Fakhrizadeh đã nã đạn vào chiếc Nissan khiến phương tiện này nổ tung. Fars nói rằng vụ ám sát được thực hiện trong 3 phút và không có sự tham gia trực tiếp của bất cứ tay súng nào ở hiện trường.

Chủ sở hữu của chiếc Nissan có gắn súng máy đã rời khỏi Iran, Fars cho hay, nhưng không nêu rõ thêm thông tin về việc này.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin rằng một nhóm biệt kích được cho đã thực hiện vụ ám sát. Đầu tiên, một chiếc xe mang thuốc nổ được ngụy trang phát nổ trước đầu xe chở ông Fakhrizadeh, rồi các tay súng ngồi trong một ô tô khác nổ súng phục kích ông Fakhrizadeh để giết chết ông.

Sau vụ phục kích, phía Iran đã cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát vì nhà nước Do Thái từng "tố" ông Fakhrizadeh đứng đầu chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran. Israel chưa lên tiếng về cáo buộc của Iran, trong khi trước đó, Tehran nhiều lần nói rằng họ không có mục đích quân sự hóa ngành công nghiệp hạt nhân.