Video: Những phút đầu tiên trong trận động đất Trung Quốc
(Dân trí) – Trong những giây phút đầu tiên khi trận động đất 7,9 độ “nổi cơn thịnh nộ” ở miền trung Trung Quốc, đồi núi xung quanh thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên chao đảo, người người chạy ra ngoài trong sợ hãi, hoảng loạn; bụi trắng dày đặc bao phủ cả một vùng núi.
Đoạn video được John Dkar, một người Peru sống ở Thành Đô quay, cho thấy những giây phút kinh hoàng đầu tiên trong trận động đất hôm thứ hai vừa qua. Lúc đó, John Dkar đang cùng bạn bè lái xe máy dạo chơi trên các ngọn đồi ở ngoại ô Thành Đô.
Chiếc máy quay cũng chao đảo. 4 người phụ nữ sợ hãi chạy xuống đồi.
Có thể nghe thấy tiếng một người, có vẻ như là của Dkar, nói với bạn của anh bằng tiếng Anh: “Bình tĩnh… mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Trong video, mọi người bỏ chạy, la hét trong sợ hãi. Một phụ nữ trẻ đang bế con trên đường mờ bụi trắng.
Ngoài ra còn có 4 phụ nữ ngồi trên đất, nắm tay an ủi nhau. Hai phụ nữ đứng gần đó ôm chặt lấy nhau. Có thể nghe thấy tiếng la hét và những giọng nói đầy sợ hãi.
“Cảm giác đầu tiên của tôi là hơi sốc, nhưng tôi vẫn cầm máy để quay”, Dkar, một giáo viên ngôn ngữ cho biết trong cuộc phỏng vấn với AP tại Thành Đô. “Đoạn video giống như một đoạn phim, cho đến khi bạn nhìn thấy các bức tường nứt ra, rồi sụp đổ, cây cối cũng bị đổ. Lúc đó, bạn mới nhận ra đó là một trận động đất thực sự”.
“Mọi thứ chao đảo giống như là có một vụ nổ ở trên đỉnh núi vậy. Sau đó, bạn bắt đầu thấy chính mình cũng bị lắc mạnh. Đột nhiên bạn nhận ra các bức tường trước mặt cũng phát nổ, và bụi mù mịt. Rồi bạn mới biết tất cả là có thật”, Dkar nói.
Cuối đoạn băng là một phần của bức tường của một tòa nhà hai tầng đổ sập. Ngôi nhà có vẻ như đã bị vặn vẹo, nhiều mảng tường bị mất, mái nhà bị hất tung.
Một người đàn ông với lưng máu vẫn đang chảy, đầu anh ta được quấn băng tạm.
Rất nhiều người bị thương ở đầu, chân và tay. Dkar cho biết anh đã sơ cứu một số người bằng thuốc kháng sinh và giảm đau trong túi thuốc cấp cứu của mình.
Dkar sau đó cho biết anh và ban bè đã bị kẹt suốt đêm ở đó, do đường sá bị hư hỏng và ngổn ngang đất đá. Họ cũng không có đài, không liên lạc được bằng điện thoại với thế giới bên ngoài. Và khi trở về Thành Đô, họ dự đoán mọi chuyện có thể tồi tệ hơn. Nhưng rất may thành phố với 10 triệu người phần lớn vẫn an toàn.
Trang Thu
Theo AP