1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video mẹ bác sĩ Vũ Hán bật khóc đưa đồ ăn cho con bị cách ly

(Dân trí) - Người mẹ đã không cầm được nước mắt khi đưa đồ ăn cho con trai là bác sĩ đang tự cách ly do nghi nhiễm virus corona tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Mẹ bác sĩ Vũ Hán bật khóc đưa đồ ăn cho con bị cách ly

Hãng tin SCMP ngày 3/2 đã đăng đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ xúc động giữa bác sĩ tên Chen và người mẹ của mình qua cánh cửa tại thành phố Vũ Hán - “ổ dịch” virus corona ở Trung Quốc.

Bác sĩ Chen đã tự cách ly sau khi nhận thấy có những triệu chứng nghi bị nhiễm virus corona gây bệnh viêm phổi. Tuy nhiên, mẹ của anh vẫn cố gắng mang đồ ăn tới cho con trai.

Người mẹ đã mang theo mì, dặn con nấu ăn và chăm sóc bản thân. Đoạn video cũng ghi lại cảnh người mẹ bật khóc khi đứng ngay trước mặt con trai nhưng không thể tiếp xúc trực tiếp.

Trung Quốc đã ghi nhận trường hợp bác sĩ tử vong khi điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona. Nhiều nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Trung Quốc cũng bị nhiễm virus này, trong bối cảnh Trung Quốc đang thiếu khẩu trang, thiết bị bảo hộ dành cho các y bác sĩ.

Người cha bật khóc khi nhìn con trong phòng cách ly

Người cha Trung Quốc bật khóc khi nhìn con trong phòng cách ly

Theo trang tin Gulf Today, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc người cha bật khóc vì không thể bế con trai trong phòng cách ly tại bệnh viện ở Vũ Hán.

Hình ảnh từ đoạn video do tài khoản MyrahDahSmylah đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy, người cha đeo khẩu trang cố gắng trò chuyện với con trai ở trong phòng cách ly.

Người đàn ông chỉ cách đứa con của mình một tấm kính. Đứa trẻ đưa tay ra hiệu muốn được bế, nhưng người cha không thể chạm vào con của mình. Anh quay mặt đi và lau nước mắt.

“Người cha không thể chạm vào đứa con nhỏ của anh ấy vì cậu bé bị nhiễm virus corona”, tài khoản MyrahDahSmylah viết.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ sự đồng cảm với tình cảnh của hai cha con. Một chủ tài khoản Twitter có tên “StrongGrande261” bình luận: “Tôi không quan tâm việc đứa con của mình nhiễm virus corona. Tôi sẽ ôm và chết cùng nó”.

Thành Đạt

Tổng hợp