1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine gồng mình tại "Bakhmut thứ 2", đề phòng Nga mở đợt tấn công mới

Quốc Đạt

(Dân trí) - Binh sĩ Ukraine bảo vệ thành phố tiền tuyến Avdiivka đang gồng mình đề phòng một đợt tấn công mới, sau khi Nga tung đòn mạnh vào nơi này hồi đầu tháng nhưng chưa thành công.

Ukraine gồng mình tại Bakhmut thứ 2, đề phòng Nga mở đợt tấn công mới - 1

Một cảnh sát Ukraine đứng trước tòa nhà bị hư hại, giữa lúc Nga tấn công thị trấn Avdiivka, tỉnh Donetsk, Ukraine vào ngày 17/10 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi phải lường trước được việc sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa", Thiếu tá Maxim Morozov, chỉ huy một đơn vị cảnh sát đặc biệt tại Avdiivka, nói với AFP tại Pokrovsk, cách Avdiivka khoảng 40km. "Chúng tôi biết rằng người Nga đã tích lũy kho dự trữ khổng lồ cả về nhân sự và vũ khí".

Avdiika đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine kể từ năm 2014, sau khi nơi này thoáng chốc rơi vào tay lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn.

Tuần trước, Ukraine cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào thành phố này, nằm cách Donetsk do Moscow kiểm soát chỉ 15km.

Cuộc tấn công bất ngờ

Sáng 10/10, hàng chục xe tăng và xe bọc thép của Nga tiến về Avdiika từ phía nam, bắc và tây bắc, trong làn hỏa lực yểm trợ của pháo binh, trực thăng và máy bay chiến đấu.

Thiếu tá Morozov cho biết cuộc tấn công lớn của Nga là "cú sốc đối với mọi người". Riêng ngày hôm đó, thành phố này hứng chịu "tới 50 cuộc không kích".

Ông Yury Shtepa, 55 tuổi, đang ở trong chiến hào phía tây bắc thành phố khi lực lượng Nga xung phong.

"Chúng tôi mau chóng biết rằng khí tài quân sự của Nga đang đến vì có thể nghe thấy âm thanh từ cách đó 5 đến 7 km", Shtepa, chỉ huy một nhóm hỗ trợ hỏa lực trong lữ đoàn lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine, cho biết.

Đeo kính bảo hộ màu vàng và đội mũ lưỡi trai, Shtepa khoa tay múa chân khi nhớ lại cuộc tấn công của Nga.

"Phía chúng tôi bắt đầu khai hỏa về phía đối phương. Pháo binh đã phát huy tác dụng hiệu quả. Họ (người Nga) đã không thành công. Nhưng khi có tới 30-40 xe, tình hình vẫn khá khó khăn", ông kể. "Cứ khoảng 15 phút lại có máy bay và cứ 3-5 phút lại có trực thăng".

Ukraine gồng mình tại Bakhmut thứ 2, đề phòng Nga mở đợt tấn công mới - 2

Nga đã kiểm soát 3 mặt thành phố tiền tuyến Avdiivka và đe dọa bao vây hoàn toàn nơi này (Đồ họa: Viện Nghiên cứu Chiến tranh).

Phía Nga chỉ có thể chiếm được vài km vuông trong cuộc tấn công ấy.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW) cho biết Nga "có thể đã mất ít nhất một lượng xe bọc thép trị giá của một nhóm chiến thuật tiểu đoàn trong các hoạt động tấn công xung quanh Avdiivka".

Avdiivka, được xây dựng xung quanh nhà máy than cốc khổng lồ, có dân số trước xung đột khoảng 30.000 người. Hiện ở đây vẫn còn khoảng 1.600 người, theo chính quyền địa phương.

Binh sĩ Nga như "vô tận"

Ở trung tâm thành phố, các đợt pháo kích và oanh tạc hàng ngày của Nga kể từ tháng 3 đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ nhiều dãy nhà lớn.

Ông Morozov cho biết những cư dân còn lại hiện đã chuyển hẳn xuống sống dưới các tầng hầm. Con đường "cung cấp viện trợ nhân đạo đã bị gián đoạn" kể từ ngày 10/10.

"Lượng thực phẩm, nước uống, thuốc men và đồ vệ sinh tích lũy dưới tầng hầm… chắc chắn đủ dùng trong một tháng", ông nói thêm.

Ukraine đang duy trì quyền kiểm soát với con đường duy nhất dẫn vào thành phố từ phía bắc, theo ông Morozov.

"Người Nga đã không thể chiếm được các cao điểm", ông nói.

Ukraine gồng mình tại Bakhmut thứ 2, đề phòng Nga mở đợt tấn công mới - 3

Một cảnh sát Ukraine ẩn nấp trước tòa nhà đang cháy bị trúng bom trong cuộc không kích của Nga ở Avdiivka vào ngày 17/3. Ở trung tâm thành phố, các đợt pháo kích và oanh tạc hàng ngày của Nga kể từ tháng 3 đã phá hủy một phần hoặc toàn bộ nhiều dãy nhà lớn (Ảnh: AP).

Ông Shtepa cho biết, trong cuộc tấn công của Nga hồi đầu tháng này, binh sĩ Ukraine đã đào hào sâu 2m trên một cánh đồng để phòng thủ.

"Chúng tôi lắp lưới chống máy bay không người lái. Sau khi chọn được vị trí (để tấn công tập trung), họ khai hỏa mọi thứ vào đó - súng cối, lựu đạn, máy bay không người lái cảm tử", ông Shtepa kể.

Ông nói thêm rằng lính Nga thường "bò theo nhóm nhỏ, không có áo chống đạn, không mũ bảo hiểm, chẳng có gì".

"Một người cầm lựu đạn, người khác cầm súng trường, và người thứ ba ở xa hơn một chút, che chắn cho họ", ông mô tả.

Thiếu tá Morozov, người sắp trở lại Avdiivka, cho biết tình hình yên ắng hơn trong vài ngày qua.

"Chỉ có một số cuộc oanh tạc từ trên không, khoảng 4-6 cuộc mỗi ngày. Xe tăng và pháo binh vẫn tiếp tục tấn công", ông kể. "Không còn những cuộc tấn công lớn nữa. Đối thủ đang tạm nghỉ".

Nhưng cấp phó của ông Shtepa, Anatolii Mogyla, 53 tuổi, lo ngại rằng Nga "chắc chắn" sẽ tiến hành một đợt tấn công mới vào thành phố.

"Cho đến nay, (người Nga) đã bị đè bẹp. Nhưng họ có nguồn nhân lực vô tận", Mogyla nói.

Theo AFP