Tứ Xuyên: Vết sẹo một năm vẫn chưa lành
(Dân trí) - Một năm sau, trận động đất Tứ Xuyên để lại vết sẹo chưa thể lành. Hàng triệu người sống sót hiểu rằng họ vẫn phải sống trong cuộc vật lộn để vượt lên cả những mất mát về tinh thần lẫn vật chất.
Trung Quốc có ý định giữ lại Bắc Xuyên làm bảo tàng động đất.
Gong Guilin mất cả hai chân trong trận động đất một năm trước tại Tứ Xuyên. Giờ giấc mơ của anh là trở thành vận động viên tennis tại Paralympic. Một năm sau trận động đất đã cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người, hy vọng dần trở lại với cuộc sống của Gong như đã trở lại với hàng triệu người sống sót. Nhưng với nhiều người, ý chí tiến lên đan xen với nỗi đau không thể quên được.
“Tôi thích tennis nhất, nhưng tôi chơi được bóng rổ và thích đi xe đạp”, chàng trai 20 tuổi nói, chỉ vào hai chiếc chân giả mới. “Mục đích của tôi là đi học đại học. Tôi muốn tham dự mọi giải đấu của người tàn tật, sau đó tiến đến là các kỳ Paralympic quốc tế".
Ở thị trấn Bắc Xuyên, nơi bị ảnh hưởng nhất của trận động đất với khoảng 20.000 người chết hoặc mất tích, người nông dân 50 tuổi tên Lin Zemao mất cả vợ lẫn con trai, đẫm nước mắt: “Tôi biết tôi phải trở lại cuộc sống bình thường. Vợ và con tôi chắc cũng muốn thế, nhưng kể từ khi họ đi, thực sự tôi không còn biết sống vì cái gì nữa”.
Một năm sau thảm họa, nhiều gia đình đã dần trở về với cuộc sống mới. Một cuộc triển lãm tranh đã được tổ chức giữa những đống đổ nát đang dần hồi sinh.
Huang Xiaoying ở khu nhà bên cạnh Lin Zemao đang ôm đứa con gái 5 tháng tuổi tên là Luo Xinlin, mắt đăm đắm dường như đang cầu nguyện không có thảm họa nào có thể cướp Xinlin đi như đã lấy mất đứa anh trai đã học lớp 4 của bé.
Hậu quả động đất ngày 12/5/2008 để lại với Bắc Xuyên ghê gớm đến mức chính phủ đã quyết định không xây dựng lại, mà thay vào đó, đang có kế hoạch biến thị trấn này thành một bảo tàng động đất.
Nỗ lực tái thiết vẫn tiếp diễn
Theo một số ước tính, trận động đất với sức mạnh ở tâm trấn đo được là 8,0 độ richter, tương đương với 400 quả bom nguyên tử từng bị ném xuống Hiroshima, và tàn phá một khu vực bằng diện tích của Hàn Quốc.
“Chính sách của chính phủ trung ương rất tốt. Họ đã làm nhiều thứ cho mọi người”, Zhang Yongfang, 48 tuổi, làm tại một cửa hàng ăn ở Đô Giang Yển, một thành phố nơi các con phố là những đống đổ nát, nói.
Khoảng 1,5 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, 200.000 người thất nghiệp vẫn chưa tìm được việc làm. Những vết thương về tâm hồn có thể không bao giờ lành. “Mọi người ở đây cảm thấy bi kịch. Chúng tôi đã chứng kiến nhiều bạn bè và gia đình bị chết”, Zhang nói.
Chị ngợi ca cách ứng phó của chính phủ chỉ vài giờ và những ngày sau động đất: Quân đội được huy động tìm kiếm và đưa những người sống sót khỏi đống đổ nát. Các nhu yếu phẩm được phân phát khẩn trương đến những người dân ở khu vực ảnh hưởng. Công tác nối lại liên lạc, thống kê thiệt hại... đều được triển khai kịp thời. “Đây là một thảm họa tự nhiên, và không có nhiều điều bạn có thể làm trong tình huống như vậy ngoài nỗ lực hết sức mình”, Zhang nói bên ngoài cửa hàng bánh bao mà bà dựng cạnh nền đất cũ.
Cú sốc thảm họa rung chuyển cả nước. Chính phủ đã nhanh chóng phản ứng trong khi đồ cứu trợ đổ về từ mọi nơi ở Trung Quốc và trên thế giới. Những thanh niên, trung niên, những nam và nữ Trung Quốc đã tình nguyện đến các khu vực bị động đất – dấu hiệu mạnh mẽ về một sức mạnh ngày càng lớn của tình dân ở đất nước đông dân nhất thế giới này.
Trung Quốc thừa nhận có hiện tượng lạm dụng một số quỹ cứu trợ, và cam kết lập tức xử lý triệt để. Chính phủ đến nay đã đầu tư hơn 360 tỷ nhân dân tệ (53 tỷ USD) cho các chương trình tái thiết và cũng đang bàn thảo dự luật hỗ trợ cho nhóm những người dễ bị tổn thương gồm người già, người tàn tật và trẻ mồ côi ở khu vực bị ảnh hưởng.
“Điều quan trọng cơ bản là phải kèm theo sinh kế cho người dân, xúc tiến xây dựng lại những dự án mang lại việc làm sẽ được coi là ưu tiên hàng đầu”, người phát ngôn tỉnh Tứ Xuyên, Yu Wei, mới đây tuyên bố với báo giới. Tuy nhiên, ông nhắc lại lời một số nhà lãnh đạo trung ương rằng công cuộc tái thiết vẫn còn đòi hỏi nhiều nỗ lực của cả người dân và chính phủ, vì hậu quả của thảm họa này có thể phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục.
Những con số Động đất mạnh 8,0 độ richter Tâm chấn: Ở vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ Xuyên Phạm vi tàn phá: 100.000 km2, bằng diện tích của Hàn Quốc Số người chết: 68.712 và 12.921 người khác mất tích. Trong những số này, học sinh là 5.335. Số người bị thương: 4,45 triệu, trong đó hơn 143.000 phải nhập viện. Số người phải sơ tán: 15 triệu Thiệt hại kinh tế ước tính: 852,3 tỷ nhân dân tệ (125 tỷ USD). Công cuộc tái thiết: Đến cuối tháng 4, chính phủ đã đầu tư 360 tỷ nhân dân tệ (53 tỷ USD) cho chương trình tái thiết. Khoảng 3.340 trường học đã được xây mới hoàn toàn. |
Nguyễn Viết
Tổng hợp