1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Hé lộ đường dây mua bán thận vô nhân đạo

(Dân trí) - Một tòa án tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc ngày 10/8 đã tuyên phạt tổng cộng 12 người trong một đường dây mua bán thận của 23 nạn nhân, trục lợi bất chính hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (250.000 USD), trong đó có không ít bác sỹ, nhân viên y tế.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của tòa án quận Thanh Sơn Hồ, tổng cộng đã có 40 người bị bắt vì tham gia vào đường dây mua bán thận này. Mức án các bị cáo phải nhận nhẹ nhất là 2 năm và nặng nhất là 9 năm tù, trang MSN People đưa tin.

Tuy vậy, vụ án còn giúp lật tẩy hoạt động mua bán nội tạng người đầy tinh vi, nhằm trục lợi, mà đối tượng chính được nhắm tới thường là những thanh niên trẻ tuổi.

Đường dây bị đưa ra ánh sáng trước đây hoạt động tại khu vực hai tỉnh Giang Tây và Quảng Đông, có sự kết nối với những người sẵn sàng bán thận thông qua những quảng cáo trực tuyến, chào giá cho mỗi quả thận từ 22.000 – 25.000 nhân dân tệ (3500 – 4000 USD).

Một trong những lời quảng cáo như vậy đã hấp dẫn được Uông Hổ, một thanh niên 21 tuổi, người quyết định bán thận chỉ vì muốn chứng tỏ với gia đình rằng mình cũng biết làm ra tiền. Sau khi nhận được tin nhắn qua mạng rằng có thể được trả tới 25.000 nhân dân tệ, Uông đã quyết định tới thành phố Nam Xương.

Tại đây, Uông được những người trong đường dây trên đưa vào một phòng trọ trật trội, ẩm thấp và bị canh gác để không thể bỏ đi. Bản thân người canh gác này sau này được xác định cũng là một người từng bán thận.

Nhớ lại quãng thời gian kinh hoàng, Uông khẳng định tất cả những gì mình làm là ăn và ngủ “như thể là một con quái vật cho đường dây mua bán thận”.

Sau 20 ngày bị quản thúc tại đây, Uông bị bịt mắt và đưa tới một bệnh viện để làm xét nghiệm. Tuy nhiên do không phù hợp với người tiếp nhận đang chờ mua thận, Uông lại phải về căn phòng ẩm thấp, nhếch nhác nằm chờ. Một tuần sau, cuối cùng cũng có người tiếp nhận phù hợp.

Lần này, Uông bị băng nhóm ép phải ký vào một hợp đồng, trong đó có điều khoản miễn trừ mọi trách nhiệm cho băng nhóm mua bán thận: “Tôi đồng ý tự nguyện hiến tặng một quả thận, và chấp nhận mọi hậu quả từ quyết định này, và không một ai khác phải chịu trách nhiệm”, bản hợp đồng viết

Dù có chữ ký của Uông, các luật sư cho biết tài liệu này không có giá trị do việc mua bán nội tạng người là hành vi phi pháp tại Trung Quốc, nơi luật pháp quy định việc hiến tặng chỉ hợp pháp giữa vợ chồng, bố mẹ với con cái, hoặc những họ hàng trong phạm vi 3 đời.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhu cầu tìm người hiến thận tại nước này luôn rất lớn, trong khi việc tìm được một người tự nguyện hiến thận phù hợp với người tiếp nhận càng khó khăn hơn, khiến thời gian chờ đợi rất dài. Nhờ đó, các băng nhóm mua bán thận có cơ hội hoạt động và đôi khi chúng còn sẵn sàng giới thiệu người hiến tặng cho nhau.

Những người hiến thận để lấy tiền thường là nam giới trẻ, tuổi từ 20 – 30. Một số bán thận vì lí do cá nhân, trong khi những người khác, giống như Trịnh Tây Bình, 27 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, lại bán thận để trả nợ cờ bạc.

Đến khi bị bắt, băng nhóm trên đã thực hiện 23 vụ mua bán thận. Tất cả các ca phẫu thuật đều được thực hiện tại bệnh viện Hoa Trung tại Nam Xương, vốn bị cảnh sát đóng cửa từ tháng 7/2012.

Đáng chú ý là các nhân viên y tế tham gia các ca phẫu thuật trái phép này đều đang làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện khắp trong tỉnh Giang Tây và khu vực lân cận. Một bác sỹ tham gia phẫu thuật sẽ được trả tới 10.000 nhân dân tệ, trong khi mỗi người còn lại trong kíp mổ nhận từ 1000 – 4000 nhân dân tệ.

Sau khi cắt được thận của người bán, những kẻ trong đường dây sẽ đem rửa nước muối và đóng vào các thùng chở hàng đông lạnh dưới nhãn “hải sản”, và chuyển bằng máy bay tới Quảng Châu.

Nằm ở vị trí trung tâm trong đường dây này, và có vai trò hỗ trợ toàn bộ các giao dịch là một người đàn ông tên Liu Yongdong. Người này quen biết với toàn bộ đầu mối liên lạc một phần là do đã từng là người đi mua một quả thận bất hợp pháp năm 2010. Khi đó, thận của Liu bị hỏng và phải tìm tới thị trường “chợ đen” để thay thế.

Sau khi được ghép thận thành công, Liu đã tham gia ngày càng tích cực vào đường dây này do lợi nhuận khổng lồ. Mỗi giao dịch mà tên này môi giới thành công có thể giúp y bỏ túi 10.000 nhân dân tệ

Chính Liu là người đã sắp xếp để thực hiện các ca phẫu thuật tại bệnh viện Hoa Trung, nơi 35.000 nhân dân tệ đã được chi trả để thuê địa điểm.

Dù bỏ túi khoản lợi nhuận khổng lồ, Liu tuyên bố mình “chỉ được hưởng một phần nhỏ từ tổng lợi nhuận”. Thêm vào đó, có nhiều người mua được thận còn biết ơn Liu. Một trong những người như vậy là bà Luo, một bệnh nhân urê huyết.

Sau thời gian dài chờ đợi mà không tìm được người hiến tặng phù hợp, tháng 8/2011, Lou đã tìm tới Liu và được sắp xếp tới bệnh viện Hoa Trung ghép thận thành công. Bà Lou đã chi 410.500 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật và khẳng định, xét cho cùng “Liu đã cứu sống tôi”.

Thanh Tùng
Theo The Nanfang