1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Giải cứu người bị bắt làm nô lệ 18 năm

(Dân trí) - Một người đàn ông vừa được cảnh sát Trung Quốc giải cứu khỏi một xưởng sản xuất ngầm sau 18 năm bị giam giữ và buộc lao động như nô lệ. Sau thời gian dài bị giam giữ, người này ở trong tình trạng mụ mị và chỉ giao tiếp bằng thứ tiếng bập bẹ.

Ông Xie Shisheng sau khi được cảnh sát giải cứu vào ngày 22/4. (Ảnh:
Ông Xie Shisheng sau khi được cảnh sát giải cứu vào ngày 22/4. (Ảnh: SCMP)

Tờ SCMP ngày 24/04 đã cho biết cảnh sát Quảng Đông đã tập kích một xưởng sản xuất chăn và gối ở thành phố Thanh Thành, Quảng Đông, sau khi nhận được lời phàn nàn từ hàng xóm về những “âm thanh nhiễu loạn”.

Khi cảnh sát ập đến, đôi vợ chồng người Giang Tây được cho là chủ xưởng đã bỏ trốn. Cảnh sát tìm thấy ông Xie Shisheng trong tình trạng mụ mị, nhếch nhác và giao tiếp bằng thứ tiếng bập bẹ.

Ông Xie, người tỉnh Giang Tây, khai rằng ông đã bị giam giữ, tra tấn và buộc lao động như nô lệ bởi cặp vợ chồng trên từ năm 16 tuổi, sau khi rời quê hương đến Quảng Đông làm việc.

Ông Xie cũng cho biết ông đã bị đánh đập, tra tấn hàng ngày và bị buộc làm các công việc nặng nhọc ở xưởng sản xuất.

SCMP dẫn lời một nhân chứng gần đó cho biết người này thường xuyên nghe tiếng la hét của một người đàn ông vào mỗi tối.

Hình ảnh xưởng sản xuất ngầm nơi ông Xie bị giam giữ suốt 18 năm. (Ảnh:
Hình ảnh xưởng sản xuất ngầm nơi ông Xie bị giam giữ suốt 18 năm. (Ảnh: SCMP)

“Những kẻ chủ xưởng thường nhét những thứ bẩn thỉu vào mồm tôi”, ông Xie tiết lộ. “Khi tôi phản kháng, họ dùng búa sắt đập vào đầu tôi. Người phụ nữ còn hay ngồi và tiểu tiện lên người tôi”.

Theo ông Xie, cặp đôi này đã nhiều lần chuyển địa điểm sản xuất. Suốt 18 năm bị giam giữ, ông bị nhốt trong phòng với cửa sổ bịt kín, và không được giao tiếp với ai khác ngoài cặp vợ chồng trên.

Thoa Phạm
Theo SCMP