1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Trung Quốc: 200 học sinh được tiêm vaccine phải nhập viện

Hôm chủ nhật vừa qua, 200 học sinh tại tỉnh Anhui, Trung Quốc đã phải nhập viện vì khó thở, buồn nôn sau khi tiêm phòng vaccine viêm gan A. Một em đã tử vong trước khi các bác sĩ kịp cấp cứu.

Vụ việc xảy ra tại hạt Sixian, tỉnh Anhui. Tổng cộng đã có 216 học sinh phải nhập viện với cùng một triệu chứng là đau đầu, chóng mặt và khó thở.

 

Ngay sau sự việc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã yêu cầu Bộ trưởng y tế Trung Quốc Cao Quang phải đặc biệt chú ý và phải cứu sống các học sinh đã tiêm vaccine bằng mọi giá.

 

Cuối tuần trước, dù không được sự cho phép chính thức từ một cơ quan y tế hữu trách nào, trạm phòng dịch thị xã vẫn tổ chức cho y sĩ huyện tiêm vaccine phòng viêm gan A cho khoảng 2.500 học sinh tại 19 trường học trong 17 làng.

 

Trạm này đã mua 1000 liều vaccine viêm gan A từ trung tâm phòng dịch của tỉnh và 3000 liều khác từ một nhà cung cấp dược phẩm tư nhân có tên Chương Bằng. Tuy nhiên, người này đã mất tích một cách bí hiểm ngay sau khi sự cố xảy ra.

 

Cảnh sát địa phương cũng  đã xác nhận được nguồn gốc của lô vaccine nói trên là từ Công ty Dược phẩm Zhejiang Pukang. Một ống vaccine đã được niêm phong và đưa đi kiểm tra tại Viện nghiên cứu Quốc gia. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới.

 

Theo phía cảnh sát, chính tình trạng thiếu trách nhiệm và ăn hối lộ của các nhân viên y tế địa phương và ban giám hiệu các trường là hai nguyên nhân chính dẫn đến sự việc.

 

Theo tờ Thời báo Bắc Kinh, một bản hợp đồng mờ ám giữa các trường và cánh môi giới dược đã cho phép tất cả những bên liên quan đút túi một khoản tiền không nhỏ.

 

Khoản tiền này, oái oăm thay, lại xuất phát từ chính hầu bao của phụ huynh và học sinh, những nạn nhân của sự vụ. Thay vì chỉ phải trả 6 nhân dân tệ như bình thường, 2.500 học sinh đã bị tính tới 25 nhân dân tệ (50.000 VNĐ) cho một liều vaccine viêm gan A.

 

Theo hợp đồng, các trường sẽ được chia chác 1 nhân dân tệ cho mỗi liều tiêm. Số tiền còn lại do Trạm Phòng Dịch và Y tế Thị xã giữ. Ngay cả các y sĩ  tiêm cho học sinh cũng nhận được tiền hoa hồng.

 

Tờ Thời báo  Bắc Kinh cho biết một số y sĩ thậm chí còn không có đủ bằng cấp để tác nghiệp và chưa qua bất cứ khoá đào tạo nào về tiêm vaccine.

 

Hiện vẫn chưa xác định được chính xác vì sao các học sinh lại cảm thấy đau đầu, buồn nôn sau khi nhận liều vaccine, song nhiều khả năng do thuốc đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển. "Để tiết kiệm chi phí, người ta đã không giữ lạnh cho vaccine", cục Quản lý Dược phẩm địa phương cho biết.

 

Theo Châu Anh

Tiền phong/ChinaDaily