1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trở về thế giới văn minh sau 13 tháng lênh đênh trên biển

(Dân trí) - Một người đàn ông Mexico sau khi bị lạc và trôi dạt trên biển suốt hơn 13 tháng hôm nay 3/2 đã trở về với thế giới văn minh.

Jose Salvador
Albarengo trở về với thế giới văn minh sau 13 tháng sống lênh đênh trên biển.
Jose Salvador Albarengo trở về với thế giới văn minh sau 13 tháng sống lênh đênh trên biển.

Với râu rậm, dài và trông khỏe hơn tưởng tượng của mọi người, người đàn ông Mexico đã đặt chân lên Majuro, thủ đô của quốc đảo Marshall Islands nằm ở bắc Thái Bình Dương, sau 22 tiếng đi tàu từ vỉa san hô Ebon Atoll xa xôi, nơi người đàn ông được tìm thấy.

Thomas Armbruster, đại sứ Mỹ và làm phiên dịch cho giới chức Marshall Islands, cho biết người đàn ông tự cho biết mình là Jose Salvador Albarengo, 37 tuổi.

“Anh ấy cho biết là người câu tôm và cá mập”, đại sứ Mỹ cho biết với hãng thông tấn AFP sau khi nói chuyện với người đàn ông.

Albarengo cũng cho biết khi đang đi câu cá mập cho công ty đánh bắt Camoronera Dela Costa ở Tapachula, Mexico, thì gặp gió to, khiến con thuyền làm bằng sợi thủy tinh dài hơn 7m của họ bị lật. Albarengo cũng cho biết khi đó anh đi cùng một cậu bé khoảng 15-18 tuổi, tên Xiquel. Nhưng cậu bé đã chết vài tuần sau khi họ bị lạc, do cậu bé không thể ăn được thịt chim sống.

Khoảng 1 ngàn người đã chào đón Jose Salvador
Albarengo trở về.
Khoảng 1 ngàn người đã chào đón Jose Salvador Albarengo trở về.

Albarengo cho biết đã sống sót được nhờ ăn rùa, chim và cá, uống máu rùa và nước mưa.

Hàng ngàn người hôm nay đã đón chào Albarengo trở về với thế giới văn minh.

Ola Fjeldstad, sinh viên nhân chủng học người Na Uy, cho biết trên BBC, cô và một nhóm nhà nghiên cứu là những người phát hiện ra Albarengo.

“Khi chúng tôi lần đầu tiên phát hiện ra thuyền của anh ấy…ốc và các loài sinh vật biển khác bám đầy thuyền. Bên trong thuyền có một con chim nhỏ còn sống, một con rùa chết và một số vỏ rùa, các mẩu cá còn sót lại”.

Giới chức Marshall Islands hiện đang tìm kiếm gia đình của Albarengo
Giới chức Marshall Islands hiện đang tìm kiếm gia đình của Albarengo

“Anh ấy trông thật sự thảm hại, cả về thể xác và tinh thần”.

Người đứng đầu cơ quan nhập cư của Marshall Islands, Damien Jacklick, cho biết với hãng thông tấn AFP: “Với sự giúp đỡ của đại sứ Mỹ, chúng tôi đã có thể lấy được thông tin về thân nhân của anh ấy ở El Salvador và Mỹ”, ông cho hay. “Chúng tôi hi vọng thông tin này sẽ giúp chúng tôi tìm ra gia đình anh ấy.”

Vũ Quý

Theo independent