1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tranh cãi dữ dội thông điệp “đừng sợ Covid-19” của Tổng thống Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhiều người giận dữ vì phát ngôn “đừng sợ” Covid-19 của Tổng thống Donald Trump, khi dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của gần 210.000 người tại Mỹ.

Tranh cãi dữ dội thông điệp “đừng sợ Covid-19” của Tổng thống Trump - 1

Tổng thống Trump rời khỏi bệnh viện Walter Reed sau 4 ngày điều trị Covid-19 hôm 5/10. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump tháo khẩu trang khi vừa trở lại Nhà Trắng sau điều trị Covid-19

Các chuyên gia y tế cộng đồng từng hy vọng rằng Tổng thống Donald Trump, người vừa bị mắc Covid-19 cùng nhiều nhân viên trong chính quyền của ông, sẽ hành động quyết đoán để thuyết phục những người ủng hộ rằng việc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội là biện pháp cần thiết để bảo vệ chính họ và những người thân yêu.

Nhưng thay vào đó, khi bình luận trên Twitter từ bệnh viện quân y nơi ông Trump được điều trị Covid-19 hôm 5/10, Tổng thống Mỹ một lần nữa dường như xem nhẹ mối đe dọa chết người của vi rút gây đại dịch toàn cầu.

“Đừng sợ Covid. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn”, ông Trump viết trên Twitter.

Vài giờ sau đó, khi đặt chân tới Nhà Trắng, ông Trump tháo khẩu trang trước khi đi cùng một số người đeo khẩu trang vào bên trong. Tổng thống vẫn có thể lây nhiễm cho người khác, vì nhiều bệnh nhân có thể lây nhiễm virus tới 10 ngày sau khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng.

Trong video được quay tại Nhà Trắng hôm 5/10, ông Trump tiếp tục kêu gọi người Mỹ “không sợ” vi rút corona.

“Đừng để Covid-19 chi phối bạn. Đừng sợ nó. Bạn sẽ đánh bại nó. Chúng ta có thiết bị y tế tốt nhất. Chúng ta có những loại thuốc tốt nhất, tất cả đều được phát triển gần đây… Đừng để nó thống trị bạn. Đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn. Đừng để điều đó xảy ra", ông Trump nói trong video.

Theo Reuters, tại cuộc họp báo ngày 5/10, Sean Conley, bác sĩ riêng của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, cho biết ông Trump vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Một số bác sĩ của Tổng thống Trump và các cố vấn của ông vẫn lo ngại việc ông rời bệnh viện quá sớm. Họ cảnh báo rằng ông Trump, 74 tuổi, có thể nhập viện lần 2 do vẫn còn vi rút trong cơ thể hoặc do tác dụng phụ của các loại thuốc thử nghiệm được sử dụng trong quá trình điều trị.

Xem nhẹ mối đe dọa dịch bệnh

Ông Trump khuyên người Mỹ “đừng sợ” Covid-19

Các nhà khoa học, đạo đức học và các bác sĩ đã bày tỏ sự giận dữ trước những phát ngôn của Tổng thống về Covid-19 dịch bệnh khiến gần 210.000 người thiệt mạng tại Mỹ và hơn 1 triệu người tử vong toàn cầu.

“Tôi không biết nói gì nữa. Hoàn toàn vô trách nhiệm”, Harald Schmidt, trợ lý giáo sư về đạo đức y khoa và chính sách y tế tại Đại học Pennsylvania, bình luận.

Tiến sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Đại học Vanderbilt, gọi thông điệp của Tổng thống Trump là "nguy hiểm" vì khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ qua các khuyến cáo cơ bản để giữ an toàn cho bản thân.

"Thông điệp đó sẽ dẫn đến những hành vi thiếu trách nhiệm hơn, khiến vi rút lây lan nhiều hơn, số ca nhiễm nhiều hơn và dẫn đến nhiều ca tử vong hơn", Tiến sĩ Schaffner cho biết.

Tổng thống Trump thường phớt lờ các khuyến cáo của chuyên gia y tế cộng đồng và nhiều lần mỉa mai người đeo khẩu trang. Trong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống hôm 29/9, ông Trump thẳng thừng công kích đối thủ vì đeo khẩu trang.

"Tôi không đeo khẩu trang như ông ấy. Mỗi khi bạn nhìn thấy ông ấy, ông ấy đều đeo khẩu trang. Ông ấy có thể nói chuyện cách họ tới 60 mét nhưng vẫn đeo chiếc khẩu trang lớn nhất tôi từng thấy", ông Trump nói về ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden tại cuộc tranh luận tuần trước.

Ngày 4/10, ông Trump ngồi trong xe ô tô rời khỏi bệnh viện quân y Walter Reed và vẫy tay chào những người ủng hộ đứng bên ngoài. Các chuyên gia về dịch bệnh truyền nhiễm lo ngại rằng các Mật vụ ngồi chung xe với tổng thống cũng có nguy cơ nhiễm bệnh.

Những bình luận của Tổng thống Trump trên Twitter có thể khiến một số người tin rằng dịch Covid-19 đang “hạ nhiệt” tại Mỹ. Nhưng trên thực tế, dịch bệnh phần lớn vẫn chưa thể kiểm soát và số ca nhiễm vẫn tiếp tục tăng lên tại Mỹ.

Trong tuần qua, Mỹ ghi nhận trung bình 43.586 ca nhiễm mới mỗi ngày, tăng 6% so với hai tuần trước đó, trong khi ca tử vong trung bình là 720 người mỗi ngày.

Các chuyên gia chỉ ra rằng Covid-19 đã "chi phối" cuộc sống của hàng triệu người Mỹ, đặc biệt là người da màu và người gốc Latinh. Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở người Mỹ da màu hiện cao gấp đôi so với người Mỹ da trắng.

Tranh cãi dữ dội thông điệp “đừng sợ Covid-19” của Tổng thống Trump - 2

Tổng thống Donald Trump lên trực thăng Marine One khi rời khỏi bệnh viện Walter Reed sau 4 ngày điều trị Covid-19 hôm 5/10. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù các chuyên gia ghi nhận mong muốn của Tổng thống về việc phục hồi kinh tế, nhưng họ cũng cảnh báo rằng chừng nào nước Mỹ chưa kiểm soát được hoàn toàn dịch Covid-19, người dân sẽ tiếp tục bị nhiễm bệnh và các nỗ lực mở cửa trở lại trường học, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn.

“Chúng tôi hiểu các vấn đề kinh tế, chúng tôi hiểu hậu quả của việc đóng cửa. Tuy nhiên vẫn cần phải có cách ứng phó phối hợp để dịch bệnh không chi phối cuộc sống của chúng ta", Rajesh Gandhi, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Harvard và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho biết.

Sau 3 đêm nằm viện, Tổng thống Trump cho biết ông thậm chí cảm thấy khỏe hơn "so với 20 năm trước". Ông Trump thực chất đã được tiếp cận các phương pháp điều trị mà ít người có, gồm kháng thể đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng và vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cấp phép.

Theo New York Times, không như những người Mỹ bình thường, trong đó nhiều người không được xét nghiệm Covid-19 hoặc phải điều trị tại các bệnh viện quá tải bệnh nhân mắc Covid-19, Tổng thống Trump có đội ngũ chuyên gia đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của ông tại bệnh viện Walter Reed. Ngoài ra tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Trump ở lại, ông cũng có một đội ngũ y tế sẵn sàng phục vụ 24/7.

Đối với những bệnh nhân không may mắn như Tổng thống Trump, thông điệp của ông khiến họ buồn lòng. Nhiều người, trong đó có Jennifer English, không được nhận dịch vụ chăm sóc y tế khi họ cần. Jennifer cho đến nay vẫn phải vật lộn với những ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 sau khi cô bị nhiễm bệnh hồi tháng 4.

"Thông điệp của tổng thống khiến tôi tức giận. Tổng thống có thể tự kiểm tra sức khỏe và có một đội ngũ gồm 14 bác sĩ. Còn hầu hết chúng tôi không thể tìm thấy một bác sĩ để lắng nghe", English, 46 tuổi, một bà mẹ ba con và là quản lý nhà hàng ở thành phố Oregon, bang Oregon, nói, đồng thời gọi thông điệp của Tổng thống Trump là "liều lĩnh".

English vẫn đang trong tình trạng mệt mỏi, buồn nôn, nhìn kém và không tỉnh táo. Trước đây English từng chạy marathon, còn bây giờ cô thấy khó thở mỗi khi đi bộ với chó xung quanh tòa nhà và phải chợp mắt 2 lần một ngày.

"Tưởng rằng khi Tổng thống nhiễm vi rút, ông ấy sẽ có một chút đồng cảm, một chút kiến thức, nhưng rõ ràng là không. Ông ấy vẫn xem nhẹ vi rút và nói rằng đừng để dịch bệnh chi phối cuộc sống của bạn. Nó vốn đã chi phối cuộc sống của tôi. Mỗi phút trong cuộc đời tôi đều bị nó chi phối”, English cho biết thêm.