“Tony Blair, các thành viên hoàng gia đã giết Dodi và Diana”
(Dân trí) - Tỷ phú người Ai Cập Mohamed Al Fayed đã cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và một số thành viên gia đình hoàng gia có liên quan tới âm mưu giết Công nương Diana và con trai Dodi.
Fayed, tỷ phú sở hữu mạng lưới siêu thị Harrods, hôm thứ hai (18/2) đã ra làm chứng trong cuộc điều tra cái chết của Công nương Diana và người tình Dodi năm 1997.
Sau khi phải chờ đợi một thập kỷ cho ngày xuất hiện tại toà, ông chủ Harrods 75 tuổi đã đưa ra một loạt những luận điệu, cáo buộc tất cả mọi người, từ các thành viên hoàng gia, các tổ chức tình báo, cảnh sát đã lên kế hoạch giết Diana.
Ông Fayed cáo buộc Hoàng thân Philip, Thái tử Charles, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và chị gái của Diana là bà Sarah McCorquodale, đều có liên quan tới cái chết của Công nương Diana và con trai Dodi.
Fayed nói trước toà án ở London: “Diana nói với tôi rằng Công nương biết Hoàng thân Philip và Thái tử Charles đang muốn loại bỏ cô ấy”.
Ông Fayed đã gọi Hoàng thân Philip là “người của Đức quốc xã” và “kẻ phân biệt chủng tộc”, cáo buộc ông ra lệnh giết cặp tình nhân bởi Hoàng thân Philip không muốn họ đính hôn và có con.
Tỷ phú Ai Cập còn nói trước toà rằng chị gái của Diana là bà Sarah McCorquodale, vệ sĩ của cặp tình nhân, CIA, các nhà báo, bác sĩ, thậm chí là các thẩm phán đều liên quan tới âm mưu giết người.
Các cuộc điều tra kéo dài của cảnh sát Anh và Pháp đều kết luận vụ đâm xe tại Paris ngày 31/8/1997 là một vụ tai nạn trong đó tài xế Henri Paul đã “quá chén” và lái xe quá tốc độ.
Ông Fayed cũng nói rằng ông bị cản trở trong việc đưa bằng chứng để chứng minh rằng vụ tai nạn thực chất là một âm mưu do Hoàng thân Philip đứng đầu.
Khi được hỏi liệu Nữ hoàng Elizabeth II có liên quan trong âm mưu, ông Fayed nói: “Tôi không nghĩ Nữ hoàng có vai trò quan trọng trong đó”.
Thái tử Charles, theo ông Fayed, muốn loại bỏ Diana để ông có thể kết hôn với Camilla Parker Bowles. “Họ đã kết liễu cô ấy, giết cô ấy và giờ đây ông ta đang hạnh phúc”.
Richard Horwell, đại diện của cảnh sát London, đã nhạo báng lập luận của ông Fayed như việc Diana có mang, Dodi và Công nương là nạn nhân của một âm mưu thông đồng hay James Andanson, phóng viên ảnh, là thủ phạm ám sát.
Mặc dù một vài nhân chứng đã miêu tả mối quan hệ giữa Diana với bác sĩ chuyên khoa tim Hasnat Khan là rất thân mật thì ông Al Fayed cho rằng mối quan hệ đó "chẳng có gì đặc biệt".
Khi được hỏi liệu ông có lầm khi đưa ra những kết luận như vậy, ông Al Fayed nói: “Tôi chắc chắn. Tôi là người cha đã mất con. Và tôi biết rõ mọi điều. Tôi biết chính xác sự thật”.
Ánh Ninh
Theo Dailymail