1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine Yushchenko đang mất uy

Mùa thu năm ngoái, Maria Onishchuk đổ về Quảng trường Độc lập tại Kiev, vai kề vai với hàng chục ngàn người khác, vẫy cờ cam và hô vang "Yushchenko". 9 tháng sau, bà quay trở lại, nhưng lần này là dưới lá cờ đỏ của đảng đối lập.

Cụ bà 60 tuổi này đang tham gia vào đoàn biểu tình phản đối tổng thống Viktor Yushchenko, người 9 tháng trước đây, không ít người như bà một mực ủng hộ ông ngồi vào cương vị nhà lãnh đạo cao nhất đất nước.

 

"Chúng tôi tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng té ra cái gọi là cuộc “Cách mạng cam” chỉ là chuyện hoang đường", bà Onishchuk nói trong chán chường.

 

Không riêng gì bà Onishchuk, có thể nói sự thất vọng của số đông nhân dân Ukraine đang bám đuổi theo từng bước đi của ông Yushchenko. Giá cả không ngừng leo thang trong khi lạm phát có dấu hiệu quay trở lại do tăng trưởng kinh tế có phần chững lại. Nhiều quan chức dưới trướng ông Yushchenko đã dứt áo ra đi, cám cảnh về một bộ sậu các cố vấn tham nhũng bao quanh tổng thống.

 

"Người Ukraine đã trao trọn niềm tin của họ cho Yushchenko, vày bây giờ họ muốn được thấy kết quả", giới quan sát nhận định.

 

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ trung tâm Razumkov tiến hành hồi tháng trước cho thấy, lần đầu tiên kể từ sau cuộc “Cách mạng cam” năm ngoái, tỷ lệ người Ukraine cho rằng đất nước đang "đi sai hướng" vượt quá những người ủng hộ tổng thống. Tỷ lệ này là 43%, nhảy vọt so với con số 23% cách đây 4 tháng.

 

Đấy là chưa kể cuộc thăm dò này còn được tiến hành trước cả khi vụ bê bối tham nhũng mới nhất của chính quyền ông Yushchenko bị khui ra. Vụ scandal này có thể giáng mạnh thêm nữa vào hình ảnh của tổng thống, bởi trước đây, ông giành được quyền lực nhanh chóng cũng là nhờ vào cam kết sẽ nhổ tận gốc nạn tham nhũng đang hoành hành dưới thời cựu tổng thống Leonid Kuchma.

 

Yushchenko đã hứa hẹn sẽ tạo ra 1 triệu việc làm mới mỗi năm, nâng cao chất lượng cuộc sống và đưa Ukraine, một quốc gia 48 triệu dân, lên ngang hàng với người láng giềng hùng mạnh Nga. Ngay cả những người ủng hộ ông Yushchenko cũng cho rằng ông "quá hăng".

 

"Không một chính quyền nào trên thế giới có thể thực hiện được tất cả những viễn cảnh đó. Một số hạng mục thậm chí còn là hoang đường", nhà phân tích Inna Pidluska của Quỹ châu Âu, bình luận.

 

"Ông ấy diễn thuyết tốt thật, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nói, nói và nói", một nhà đầu tư phương Tây cho biết. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn đàm phán kinh doanh nhạy cảm nên người này từ chối tiết lộ tên tuổi.

 

Theo Châu Anh

Tiền phong/Reuters, AP